1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    OK. Xét một cách toàn diện, mình khuyên workinggirl là bạn nên lang thang với Tieungaogiang tại công viên Lênin vào buổi tối nhá, bạn nhớ nhá. Hay lắm đấy.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Dongsuoi ơi! Không phải thì không phải, nhưng chưa quen thật thì sẽ quen thật, có gì đâu?
    Như chúng ta, và cả bao nhiêu người khác nữa, lúc đầu thì cũng nào có ai biết ai? Nhưng bây giờ thì ko thể nói là người không quen rồi, phải không? Người quen cũ, lâu ngày gặp lại có cái ngậm ngùi, mừng vui nhớ lại một thuở, người chưa quen mà nên quen cũng vui lắm chứ?
    Mà sao cứ khi nào tớ rủ là Dong suoi lại ko đi được thế nhỉ? Thôi thì hẹn hôm khác vậy, còn nhiều dịp lắm.
     
    Lênh đênh...
  3. workinggirl

    workinggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tieungaogiang ...hic...hic cậu nói mình mới nhớ là always somewhere là của scorpions.Lâu quá rồi không nghe lại .Mặc dù đó chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi nhưng thực sự thấy mình chẳng còn là mình của ngày trước nữa .Đến một bản nhạc quen thuộc như vậy mà cũng nhầm lẫn.
    À ,mình không đi vào công viên Lênin vào buổi tối đâu và cũng sẽ không lang thang một mình một cách vô nghĩa để ngóng đợi một người một cách vô nghĩa như vậy nữa.Suy cho cùng "tất cả sẽ qua ,tất cả lại bắt đầu" .Còn nhiều việc để làm và một ngày sẽ lại bắt đầu -đi viết bài ,đi học,lướt net và nghe rock nữa chứ.Lâu rồi không nghe rock vậy mà đã có lúc một ngày mình không thể thiếu được nó .
    Mình đang định rủ con bạn thân đi Sapa vào cuối tuần sau .Đi để refresh lại bản thân mình và lấy năng lượng cho những gì sắp tới .Mọi người chúc cho mình lên đường may mắn nhé.
    Được workinggirl sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 05/02/2004
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Dongsuoi xin được chữ Nhẫn rồi đấy à, thích nhỉ. Xin được thì phải treo ngay đi chứ lị, ai lại xếp vào một chỗ như thế, mà thực ra mình thấy treo được ở trong đầu là tốt nhất. Đúng không hả CHỊ NORE thân méo???
    Tết vừa rồi về quê ăn Tết, ngày 29 âm đến nhà thăm ông bác, hai bác cháu ngồi nói chuyện, mãi rồi mình mới nhận thấy rõ là những năm tháng mình lang thang, bụi bặm, học hành bát nháo, khó khăn ở đâu đâu ông đều để ý và biết cả. Nhưng ông không nói, mình hiểu, ông thấy tiếc vì không giúp gì được cho mình, và dường như ông cũng muốn để cho mình thấy được thế nào biết sợ, biết lo. Cuộc sống của ông giản dị và nhẹ nhàng. Giản dị cũng đúng thôi, vì ông chẳng có gì nhiều cả, cuộc sống quá đạm bạc và khắc khổ. Ông có 2 thứ cực kỳ tâm đắc ở trong nhà mình, đó là một bức tranh ông già vác cần câu thong dong bước về nhà và một bức tranh chữ Tâm. Hai bức tranh luôn được ông treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà.
    Giản dị là thế, nhưng hôm ấy khi ông rót nước, tôi nhận thấy ông đeo 2 chiếc nhẫn ở 2 tay, một chiếc nhẫn nhỏ dường như là nhẫn vàng, còn 1 cái to tướng chắc bằng bạc lại còn có một miếng đá xanh lét gắn ở đó. Ngạc nhiên hết cỡ, nhưng tôi không dám hỏi ông về chúng, tôi biết chẳng phải tự nhiên ông đeo chúng.
    Mồng 1 Tết, cả nhà tôi đến nhà bác chúc Tết, khi mọi người ngồi uống nước, bố tôi cũng nhận ra ngay cái sự lạ đó của anh trai mình, ông buông luôn 1 câu. "Anh H. dạo này giàu nhỉ, nhẫn đeo đầy tay". Bác tôi thủng thẳng rót nước, kệ cho mọi người cười, rồi ông mới giơ hai cái nhẫn ra "một cái bằng đồng, tôi đeo nó bạc đi ra màu vàng, nó là Nhẫn Nhục, còn cái to này, nó là Nhẫn Nhịn". Rồi ông nhìn tôi.
    Những người đàn ông đeo nhẫn, có bao nhiêu loại nhỉ, từ trước đến giờ tôi không để ý. Có điều tôi đã được chỉ bảo chỗ treo chữ Nhẫn, treo ở trong đầu mình, quan trọng rằng có thực hiện nổi hay không???
    ---------------------
    No valley to deep..
    No mountain to high..
    I''m not a valley, I''m not a mountain. Baby.
  5. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    nói đến chữ Nhẫn, Sói lại nhớ đến một bài thơ đã làm rất lâu rồi, hơi lạc đề một tí, post lên cho anh chị em đọc chơi ;-)
    Nhẫn (*)
    - Lục ngôn thể -
    Đao xuyên tâm khơi mạch sầu
    Đao xuyên tâm gợi tình đau
    Đậm nhạt vài đường khai phóng
    Tung hoành mấy nét tàn mau
    Yêu thương một thoáng hư hư huyễn
    Thành bại thiên thu nhạt nhạt màu
    Đao chém xuống tim rỏ máu
    Thiền sư khai bút dựng thành sầu
    (*) chữ Nhẫn trong tiếng Hán gồm bộ Đao đè bộ Tâm, cũng tức là đao xuyên tâm, chịu đựng được thì đúng là chỉ có NHẪN)
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Sao con người ta cứ phải xin cái điều tốt đẹp về mình ?Liệu cái sự tốt đẹp cầu xin đó có thực sự tốt cho mình hay không ?
    Nhẫn rồi tâm rồi ...... Sao không xin tiền như mấy mợ đi chùa ? xin thế cho thực dụng , thế mới là xin .
    Chẳng lẽ lại nói vì thiếu những chữ ấy trong người mới phải xin thế thì thậm tệ quá lắm nhưng không nói thì tưởng rằng được xin thế là tốt đẹp .
    Tiền :
                  Thạch Trùng Phá Thuỷ Toái Tác Tùng Quyền .
    Nhất Thập Tam Tự Thế Cô Hành Sự.
               Bản Ngã Giai Nhân Thị Phi Lạc Lý.
    Cô Hành Ca .
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không cận nhưng vẫn thính tai, vẫn xem mọi người viết gì và nói gì nhưng chẳng hiểu sao dạo này chẳng đủ kiên nhẫn để viết một bài cho ra hồn ngoài những câu bông đùa cụt ngủn. Thôi thì ngồi xem mọi người nói về chữ "Nhẫn" vậy.
    Dongsuoi còn có hứng thú đi Làng Canh với mọi người không? Hay Đại hội TTVN lần này cùng tham gia cho vui nhé

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  9. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Bói cái, nhể.
    Cái nhữ Nhẫn này thể hiện người viết là người khá chín chắn, điềm đạm. Chữ vuông thành sắc cạnh. Nét thoáng, nhưng chưa được phóng khoáng lắm. Tớ thích chữ Tâm bên dưới hơn, nó thể hiện đây là người khá tài hoa. Chữ bên trên cứng cáp, hì, con người này cũng rắn lắm đây !
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hoasosac viết đẹp lắm, cái chữ Nhẫn ấy. Nhưng tớ không thích lắm vì bộ đao ở trên sắc nhọn quá, đã là Nhẫn thì toàn cục nhìn vào sẽ phải cảm nhận được Nhẫn. Đấy chỉ là ý nghĩ của 1 kẻ chẳng biết gì về thư pháp là tớ, Hoasosac đừng giận nhé!
    Hôm qua, điện thoại hết tiền, mua cái thẻ để nạp tiền mà loay hoay mãi ko biết nên làm thế nào, vì mọi khi toàn nhờ người khác nạp hộ. Nhưng rồi cũng ổn. Nhưng chợt nhận ra 1 điều có lẽ mình lạc hậu quá! Dancing cũng không, Karaoke thì toàn nghe là chính, các trò chơi hiện đại khác cũng không biết nốt! ĐI xe máy thì đâm lung tung méo vẹo cả giỏ xe. May mà Internet vẫn đủ biết để vào đây gủi bài. Sao mình lại tồi tệ thế nhỉ?
    Hôm trước có 1 người rủ mình đi học Dancing, chỉ là rủ đi học thôi, chứ nào đã phải Dance thật, thế mà mình sợ, mình phải từ chối trước sự ngạc nhiên của người đó, và đành phải thú nhận rằng mình ko biết tí nào (lạ! ko biết mới phải học chứ!) nhưng mình ngại. Ngại lắm lắm!!! Cái NGẠI này cản trở mình nhiều quá! Làm mình ko tiến bộ lên được!
    Đôi khi cũng có ý nghĩ dũng cảm là THAY ĐỔI nhưng rồi lại NGẠI!
    Không biết Dongsuoi và Dieubong thế nào nhỉ? Nhưng chắc ko đến mức nặng như mình. Còn Tieungaogiang thì ko cần hỏi, chẳng gì người ta cũng làm Trưởng ban Dancing!
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!

Chia sẻ trang này