1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đơn giản thế thôi sao???
    Bạn ích kỷ thật khi khiến người thân phải lo lắng nhiều cho bạn đến vậy. Tối hôm qua tôi đã ngồi và nghe những gì em bạn nói, tôi thật sự thấy nó trưởng thành và mạnh mẽ hơn bạn rất nhiều. Bạn là chị nó cơ mà, sao bạn không lo lắng cho nó mà để nó phải lo lắng ngược lại cho bạn thế. Nó cuống cuồng gọi điện, nó chỉ cần nghe thấy giọng nói của bạn, thế mà bạn vẫn không nói một câu, dù chỉ để cho nó biết rằng bạn vẫn ổn.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Có mấy ngày mà topic trôi tuột xuống đâu rồi. Dieubong, dongsuoi đâu nhỉ? Tieungaogiang thì đang ở mãi rứng rú nơi đâu.
    THAY ĐỔI
    Mình quyết định thay một chút. Một cô bé cùng làm hỏi: Chị có bao giờ đổi ngôi rẽ tóc không? Mình cười bảo : Từ bé đến giờ vẫn giữ ngôi rẽ ở vị trí đó, cho dù tóc dài hay ngắn. Tối đó về nhà tự nhiên nghĩ "vậy thì tại sao không thử thay đổi" . Nghĩ là làm liền, sau khi để ngôi ở vị trí khác, thấy mình cũng có gì đó khác, lạ.
    Cũng về tóc. Có 1 hộp thuốc ép tóc mua từ cuối năm ngoái khi đi Hàn, vứt chỏng chơ mãi không dùng. Nhưng hôm nay quyết định sẽ dùng nó.
    Đấy, chỉ có vậy thôi.
    THAY ĐỔI!
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy Dongsuoi. Cũng chẳng biết viết gì nữa Nore ơi. Ngày nào cũng vào để xem có ai vào không nhưng thấy vắng vẻ quá.
    Chiều nay đi làm về quyết định cho chiếc xe được tắm rửa sạch sẽ. Mấy hôm trời mưa thấy nó bẩn quá là bẩn. Cơ khổ, chẳng hiểu sao dạo này cứ mỗi lần rửa sạch sẽ cho nó xong là nó không chịu nổ máy. Hôm nay cũng vậy, nhờ được người đạp cho nó nổ, đi được một đoạn tự dưng nó chết ngóm. Hì hùi đạp đến toát cả mồ hôi chẳng được, tính dắt bộ ra hàng sửa xe gần đó nhờ sửa giúp. Dắt được một đoạn, đưa tay đề thử thì lại thấy nó nổ ngon lành. Bực mình thế đấy, làm mình hôm nay về muộn.
    Nore ơi, hôm nào gặp nhau cho Dieu_bong xem kiểu rẽ ngôi mới có gì khác lạ không nhé. À, mà đã dùng đến hộp thuốc ép tóc đó chưa?

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 01/03/2004
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đã dùng rồi dieubong ạ. Cơ khổ, tớ vốn là người đơn giản trong thời trang, hôm ấy ngồi ở tiệm làm tóc đến 5 tiếng đồng hồ cho người ta vuốt, ép, là, chải, cắt, tỉa...Tớ nhắm tịt mắt từ đầu đến cuối vì buồn ngủ mà lại không thể ngủ yên được, chị làm tóc muốn làm gì thì làm. Hôm sau đến cơ quan, chúng nó xúm vào khen rối rít, thế là cũng cảm thấy được an ủi phần nào, bõ công mình bỏ ra 5 giờ liền, đối với tớ quả là khủng khiếp!
    Lại nói đến xe cộ. Tớ cũng giống như dieubong. ĐI xe là chỉ biết đi, không cần biết xe cộ thế nào. Nhiều hôm, chắc là trông tớ thảm hại lắm nên có người đến nổ máy hộ.
    Điều đó có phải tại mình hay ỷ lại không nhỉ? Hay tại mình sống lệch quá?
    P/S: Tớ vừa nhìn thấy dongsuoi online, dongsuoi ơi!!!!
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Dongsuoi đâyyyyyyyyy...
    Lại nói về cái xe. Hồi trước tớ có cái xe 82 cà khổ, nổ máy khó, một lần đi làm việc, cộng tác viên phải đạp giúp, ông ấy kêu : nhìn cái xe là biết không có bàn tay đàn ông chăm sóc rồi !! Mình chỉ cười. Ừ, bàn tay đàn ông, nhưng bây giờ nghiệm lại mới thấy, có khi người đàn ông chăm sóc cho mình lại chả phải là của mình, còn người đàn ông của mình thì lại chờ mình chăm sóc cho. Thế mới oái ăm. Có ông bạn suốt ngày hỏi : xe cộ thế nào, đổ dầu chưa, phanh có ăn không, ... hỏi nhiều lúc đến phát bực. Ờ, nhưng mà là bạn thì thế thôi, nếu là vợ hay người yêu của anh ta thì chắc là ... hãy quên chuyện đó đi !
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chỉ có vậy thôi, cái từ ghép tưởng chừng đơn giản mà thực ra không dễ thực hiện được. Thay đổi một thói quen, một lối suy nghĩ, một cách tư duy, một phong cách, ... Có thể nó sẽ dẫn đến sự thay đổi cuả cả một con người. Thường thì chỉ có những biểu hiện bề ngoài thì có thể thay đổi được, còn bản chất thì không. Sự thay đổi bề ngoài dễ làm ta nhầm tưởng là bản chất bên trong cũng thay đổi, nhưng không hoàn toàn như vậy.
    Kể Nore nghe chuyện này nhé.
    Khi chia tay với một người, việc đầu tiên tớ nghĩ đến là đi thay đổi hình dạng bên ngoài : quần áo, giày dép, đầu tóc,... Tớ nghĩ, và làm luôn. Việc đầu tiên là tớ đi ép tóc, mat-xa mặt, rồi mua giày khủng bố, mặc quần bò, áo phông, juyp ngắn. Chả là trước kia, tớ khá là dịu dàng : đi guốc thấp (hì, anh ta vốn thấp mà), mặc quần âu, đồ công sở, váy dài ... Tớ dành cả một ngày thứ 7 đầu tiên sau khi chia tay ở hiệu cắt tóc, 5 - 6 tiếng đồng hồ mặc kệ cho thợ vần vò cái đầu của mình. Thứ 7 của tuần thứ hai tớ đi mat-xa mặt - khoảng 3 tiếng. Thứ 7 của tuần thứ 3, tớ đi may juyp. Thứ 7 của tuần thứ 4 tớ đi du lịch .... Một tháng qua đi, hai tháng qua đi,... tớ bắt đầu thấy thoải mái hơn, nhanh nhẹn hơn và không còn chìm đắm trong những suy nghĩ buồn phiền nhiều như trước nữa. Bạn bè biết chuyện, bảo nhau là tớ đang trong quá trình tẩy não. Nghe thì hơi ghê, nhưng có lẽ đúng là tớ có ý thức tẩy não thật. Cái gì đã qua thì cho qua luôn, không níu kéo, không cho phép mình có cơ hội để vương vấn ... để thời gian lo chuyện khác, nghĩ chuyện khác ... Con người tớ là như thế đấy.
    Bây giờ tớ nghĩ lại, tớ không ân hận những việc mình đã làm, nếu cho tớ làm lại, tớ vẫn tiếp tục làm như thế. Dù đó chỉ là những thay đổi bề ngoài, nhưng nó cũng giúp tớ lấy lại niềm tin cho chính bản thân tớ.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  7. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tự dưng em thấy vui lạ. Ngoài đường mọi thứ hôm nay dường như cũng khác. Chắc tại có thêm đợt lạnh nữa chị nhỉ. Em thích co ro trong một đống áo to sụ ngồi một mình ngắm người qua đường. Đấy là ngày xưa, cái ngày xưa không xa lắm nhưng đến giờ chẳng thể nào tìm lại được.
    Hôm nay em chợt nhận ra cây bằng lăng đang rụng lá và cả cây xà cừ nữa. Em thích cái cảm giác lạ lùng khi đi trên những chiếc lá khô rời cành ấy. Nó cứ lạo xạo, làm em thấy mình không đơn côi trên con đường dài ấy. Có lẽ là em đang rất vui!
    Chị biết không hoa sưa nở rồi đấy! Mới chỉ có vài bông thôi, không nhiều lắm. Hoa trắng và rất đẹp. Mùa này năm ngoái em đi học bằng xe bus, con đường em qua rất nhiều hoa sưa. Em luôn chọn chỗ có thể nhìn thấy hoa, cả lúc đi lẫn lúc về, mà cũng có khi là phải đứng. Hoa đẹp nhưng nhỏ nhoi và buồn. Màu trắng luôn tạo cho em một chút hoài niệm. Đôi lúc em thắc mắc hỏi tại sao người ta không gọi nó là hoa xưa? Chữ xưa buồn hơn, hoài cổ hơn, mà nó cũng giống cảm giác lúc giao mùa...
    Em đọc một tin nhắn của một người bạn và không biết rằng gửi cho ai đó.... Em chợt tự hỏi: Có phải em thích người ấy không khi mà cứ nhớ đến là em cười vu vơ một mình. Ước gì em biết được người đó nghĩ gì. Hình như em thích, và hình như người đó đã yêu mất rồi.......
    Em viết vu vơ những dòng này muốn gửi nó vào một topic nào đó, rồi lại thôi. Em gửi cho chị! Em ngốc ghê chị nhỉ! Rất nhớ chị!
    ( Bài viết của Cathy13 )
    Hoa sưa đã nở rồi à em ? Chị cũng thích hoa sưa, nó gắn với một kỷ niệm. Cây hoa đẹp lạ lùng. Ở ký túc trường Tổng hợp, sân trước cửa thư viện hình như cũng có một cây đấy. Đến mùa, hoa nở rụng trắng cả sân.
    À mà con đường em qua rất nhiều hoa sưa là con đường nào đấy ? Sao chị không biết nhỉ ?
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không hẳn THAY ĐỔI là để tẩy não đâu dongsuoi ạ. Chỉ đơn giản là tớ muốn thay đổi hay làm khác đi cái thói quen hàng ngày.
    Nghĩ thì vậy thôi, chứ đúng là khó thật, những cái thói quen làm mòn suy nghĩ mình đi (hồi trước, đọc Nam Cao, tớ thường bảo là mòn đi, rỉ ra và mốc lên )
    Tớ cũng không đủ (đủ mọi thứ từ kiên nhẫn, thời gian, xiền nữa) như dongsuoi để refresh lại mình toàn bộ như thế.
    Đơn giản chỉ là tớ muốn mình thỉnh thoảng có cái gì đó mơi mới.
    Dạo này tớ thấy lòng nhẹ nhõm và vui lạ!
     
    Trời đánh còn tránh lúc ăn!
  9. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi gì nhỉ,đi cắt cua cho mát mẻ,hik,người ta đêm ngủ thì mình lại ngược lại,đêm thức trắng,ngủ đến 11h sáng mới dậy,ăn sáng ăn trưa luôn
    Lúc đầu lười học,bây giờ chăm hơn được 1 tí,hik,còn khoản yêu đương thì mãi vẫn thế,ko khá hơn được
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhặt được tờ 10n ở chỗ Tăng Bạt Hổ, nơi quay xổ số. Tờ 10 rơi ra từ tay thằng bé bán kết quả. Mình vừa cúi xuống nhặt lên đã thấy nó chạy thoăn thoắt giữa đống người , xe hỗn loạn. Không sao lách xe đuổi theo nó được chỉ đứng gọi
    Kết quả ơi !
    Ngay lập tức ba bốn đứa lao vào dí kết quả vào mặt, đành mua vội một tờ giá 500d.
    Thằng bé rơi tiền mất hút, 10n là 20 tờ kết quả. Không biết nó phải chầu chực ghi thật nhanh, rồi chạy thật nhanh , hô thật to trên phố bao nhiêu để bán được cho 20 người.
    Mình là một thằng khốn nạn về mọi mặt, và điều khốn nạn hơn bất cứ thằng khốn nạn nào khác là mình ý thức những cái khốn nạn mà vẫn làm
    --------------------
    Bán thân đổi mấy đồng xu
    Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng

Chia sẻ trang này