1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sống sao cho bản thân thỏai mái, bất kể đau buồn gì phải biết đối diện.
    Sống có ích.
    Sống ko dư thừa, ko xấu xa.
    Sống cho những người mình thương yêu !!!
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều hôm qua, cái cảm giác phóng xe trong mưa mù mịt, tối tăm vừa sợ.... vừa thích....... Và ko hiểu tại sao cái ánh mắt thằng bé ở Làng Canh lại quay trở lại ám ảnh mình.
    Lần đầu tiên mình xuống Làng Canh , cùng với những người chưa hề quen biết, chỉ với 1 ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc đó : cần phải làm gì đó , phải đi đâu đó, phải quen ai đó........ để được bận rộn, để có thể quên, để đầu óc ko phải nghĩ linh tinh....... Mình đã gặp, đã vui cùng bọn nhỏ........ Rồi định đi về... như bình thường... Nhưng có 1 thằng bé, mình ko hề nói chuyện, ko hề gặp trong suốt buổi, chỉ nhớ mang máng nó đã đứng ở đâu đó nhìn mình, nó đã đến, sau khi mình rời khỏi bọn trẻ kia, nó im lặng cầm tay mình dắt ra chỗ để xe. Mình hỏi linh tinh, nó trả lời linh tinh, tưởng thế là xong... Vậy mà, lên xe rồi, nó mới nói : - chị về nhé, tuần sau chị lại xuống chơi với em nhé - Ừ, chị về đây, tuần sau chị xuống - Chị mua quà cho em nhé - Ừ, chị sẽ mua, kẹo nhé. - Vâng, chị nhớ mua kẹo cho em nhé - Chào em, chị về đây - Em chào chị, tuần sau chị lại xuống, chị nhé. chị mang quà cho em nhé.- Mình định nổ máy, nó vẫn đứng đó nhìn mình. Nó lại nói : - tuần sau chị lại xuống chơi với em nhé. chị mua kẹo cho em nhé....- Nó nhắc lại đến 2, 3 lần câu đó. Mình nhìn nó và chợt thấy đau nhói. Trời ạ, cái ánh mắt của nó đang nhìn mình : trong sáng, ngây thơ, thiết tha và đầy tin cậy....... Mình đang làm gì thế này ? Mình đang tự lừa dối mình và lừa dối thằng bé. Mình hứa mà ko biết có thực hiện được ko, dù chỉ là một việc cỏn con. Vậy mà vẫn hứa ... Nhưng mà thằng bé nó tin mình, nó tin lời hứa của mình. Cái ánh mắt của nó nói lên điều đó....... Nó tin mình, tin vào một người đang chẳng biết niềm tin có còn tồn tại trong cuộc đời này nữa hay không. .. Nó là thằng bé tật nguyền, mình thì lành lặn. Nó nhìn mình, nhìn cuộc sống đầy trong sáng, tốt đẹp, còn mình thì ngược lại.... Không thể đứng lâu hơn được nữa, mình phóng xe đi, chỉ kịp với lại cho nó 1 câu : Chị sẽ xuống..........
    Trời tối, mình phóng xe đi trước, ko chờ những người khác và đã bị lạc vào 1 con đuờng­ vắng vẻ hơn... Vẫn tìm được đường về, nhưng suốt dọc đường là ánh mắt thằng bé nhìn mình.
    Rồi chủ nhật tuần sau, tuần sau nữa, mình đã không dám xuống........ Mình sợ, chưa đủ tự tin để gặp lại thằng bé. Mình sợ phải gặp lại cái niềm tin trong trẻo của thằng bé, trong khi mình vẫn chưa lấy lại được niềm tin cho mình. ....... Đến bây giờ đã là bao nhiêu tuần trôi qua rồi, mình vẫn chưa dám xuống với chúng, với thằng bé.........Không biết nó có chờ mình ko nhỉ ?
    Nhưng mình biết rằng mình sẽ xuống với nó, với bọn trẻ, một ngày nào đó........... và mình sẽ mang rất nhiều kẹo xuống........ kẹo và những thứ khác nữa...... và cả niềm tin......... Trung thu này đã được chưa nhỉ ?.... Hy vọng..........

    ...Nhưng nếu tôi thất bại và chẳng ai chìa tay cho tôi,
    Tôi sẽ đút tay vào túi,
    thật sâu,
    Mặc kệ,
    Không sao đâu, Maria, em vẫn đẹp như thường !
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng hôm nay bà chị cùng phòng mang đến 1 bó hoa hồng leo. Những cánh hoa màu phấn hồng mong manh vươn trên bàn nước. Không phải là loài hoa hồng Đà Lạt kiêu sang......... Những bông hoa hồng đồng nội giản dị, mỏng mảnh, nhưng thơm ngát mùi h­ương......Một mùi h­ương ko dễ mà có được. Cái đẹp của những cánh hoa quyện với mùi hương ...... Đẹp đến sửng sốt.......... Thật là kì lạ......... Tưởng là bình dị mà ko bình dị chút nào......... Nó đã vụt trở nên kiêu hãnh từ lúc nào........... Nó đã vượt qua sự bình dị đời thường thì phải......... Đẹp quá.......
  4. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích hoa hồng leo, thân nó rất đẹp, rất mềm mại. Với những gì thuộc về thiên nhiên, tôi luôn luôn thích chúng ở trạng thái hoang dã, hay chí ít cũng gần như thế.
    Bạn là một người đa cảm, và nói thật như thế chẳng tốt cho bạn tí nào, dù ở thời này hay thời khác. Tất cả chúng ta, mỗi người một vẻ, khi sinh ra đã là như thế rồi, biết làm sao được nhỉ. Có lẽ là chỉ cần sống cho đẹp với chính mình đã là đủ rồi.
    I Can't Stand To FlyI'm Not That NaiveI'm Just Out To FindThe Better Part Of Me
  5. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người đa cảm ư ? Có đúng không nhỉ ? Chắc là có, nhưng chỉ 1 phần nhỏ nào đó thôi. Thế mà đã có khá nhiều người trách tôi rằng tại sao tôi lại lạnh lùng đến thế. Và tôi cũng đã nghĩ rằng mình là 1 người lạnh lùng.....
    Thật là kỳ lạ !
    Những bông hoa hồng đang nở, mùi h­ương của nó càng ngát hơn...... ôi trời ơi.............
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ảo và thực, thực và ảo - thật khó mà phân biệt rõ ràng.
    Kỳ cạch gõ bài cả buổi sáng, mạng out đột ngột, bao nhiêu công đi toi - thế là ảo !
    Online gặp và chat với người bạn ở xa, người bạn rất quý trọng, tưởng là rất vui, hoá ra lại buồn - thế là ảo !
    Biết cái gì là ảo, cái gì là thực bây giờ đây ?????????????
  7. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lại một cuối tuần sắp trôi qua. Thời gian trôi nhanh quá. Sang thu rồi. Mùa của hoa sữa, cái loài hoa nếu nhiều quá thì mùi h­ương của nó đến nhức cả đầu, nhưng nếu chỉ thoang thoảng thì lại rất khó quên. Ngày x­ưa thằng bạn thân học cùng lớp mỗi buổi đi học thêm về nó thường bắt mình đạp xe cùng với nó vài ba lần quanh đường Hàn Thuyên để ng­ửi mùi hoa sữa dù lúc đó đã 10 rưỡi đêm rồi. Có lần, mình bảo nó : Cậu lãng mạn thế, tớ thì chỉ thấy cái mùi này hắc bỏ xừ . Nó chỉ cười và im lặng. Và mình lại tiếp tục đạp xe lang thang dọc phố vắng cùng nó. Bây giờ, nó vẫn thường bảo mình : cái thành phố nhỏ của chúng mình, tuy chậm phát triển thật nhưng an bình. Mỗi lần mệt mỏi chỉ muốn về để được hưởng cái không khí thanh bình, yên ả..... để rồi lại tiếp tục ra đi......
    Và bây giờ, một người bạn xa xứ lại nhắc về hoa sữa với mình
    Hoa sữa toả mùi thơm cho ai
    Để ai còn nhớ đến ai hoài
    Một ly cafe một mình nơi xứ lạnh
    Trong trái tim mang hình bóng ai

    Trời chuyển mùa thu, mùa của sự lãng mạn, mùa của những đôi tình nhân................
  8. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mình cảm thấy vui vui ..chắc là do mình cắm đầu vào công việc..
    12h đêm.. tự nhiên bật cái bài Titanic saxophone ....
    Chạnh lòng!
    28t rồi mà vẫn cô đơn... mình vẫn nghĩ tình yêu là 1 cái gì quá xa xỉ với mình, hoặc là mình không có đủ may mắn để có 1 tình yêu trong đời ...lúc này sao mình muốn có ai đó để tâm sự thế!!
    nhiều lúc mình nghĩ .. mình có thể đánh đổi tất cả cái gì mình có để chỉ được biết thế nào là tình yêu thế nào là hạnh phúc
    Mình cảm thấy chán cái cách sống của mình .. dường như nó là 1 cái thời gian biểu lặp đi lặp lại hằng ngày
    Nhưng mình vẫn cố hy vọng ngày mai sẽ là 1 cái gì đó
    hết nhạc rồi
    Tự nhủ với lòng: hãy hy vọng để sống!
  9. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Co the toi con tre qua, nhung toi thay cuoc song rat tot dep. Cuoc song la su cho va nhan rat cong bang, minh cho cai gi thi minh se nhan lai dieu do.
    Doi khi toi cung thay minh hut hang, cung mat long tin. Nguoi ban than nhat cua toi da lua doi toi, tham chi an cap tien cua toi. Dieu dau nhat voi toi ko fai la so tien lon, ma la toi da dat long tin ko dung cho. Co nhung ng` toi rat kinh trong, song cuoi cung ho lai la nhung ng` noi xau toi mot cach kinh khung nhat.
    Nhung do ko fai la ly do de tuyet vong, de thay cuoc doi nay toan mot mau xam xit. Toi van cam thay xung quanh toi co rat nhieu dieu de song, nhieu cai de yeu thuong. Duoc song o tren doi nay da la dieu hanh phuc lon lao nhat roi. Toi van muon tin vao con ng` lam, neu song voi nhau ma ko tin nhau thi that la met moi, toi se ko the chiu noi mat. Toi qua thuc ko thich hop de song mot cach that nghe thuat, nen tot nhat la hay cu tin vao con ng`.
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  10. linhkongz

    linhkongz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    không khí thât. ẩm ướt!
    Lòng chợt chùn xuống... nhớ lại dĩ vãng ...se se buồn !
    người xưa vẫn đâu đây ! mà sao cách xa thế .. vẫn biết trong lòng vẫn có nhau.. mà sao không thể đến với nhau..cuộc đời thật nghiệt ngã... nhiều khi mình cố níu kéo chỉ mang lại đau khổ!
    Mình hiểu là suốt cuộc đời này mình không sao quên được cô ấy
    Và mình cũng hiểu là nếu đến với cô ấy, mình sẽ phải cùng cô ấy chìm xuống đáy xã hội
    mình đang hèn nhát sống chui nhủi trong dĩ vãng với kỉ niệm ....
    Gặp lại cũng chỉ còn nước mắt...!
    Đã ai phải dứt bỏ tình yêu để mà sống như tôi không nhỉ

Chia sẻ trang này