1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Ui chời ơi, mãi đến bây giờ HSS mới đọc được những bài viết này của các bác, thật thất lễ ! Ngày trước chẳng có thời gian, chỉ liệng qua vài vòng trong diễn đàn này tham khảo chút xíu cho vui, bởi thấy ai cũng chính chắn trong cách suy nghĩ lẫn bài viết, có lẽ ngoài đời giống thế, thành ra HSS "sợ" không dám vào !
    Lâu rùi chưa có dịp ngồi luyện chữ, hoạ hoằn lắm mới nghoệch ngoạc cho vui vào những tờ báo lúc lên màu bản đồ quy hoạch, nếu như post tiếp chữ trong thời gian này có lẽ bác dongsuoi cho thêm vài quẻ trông thú vị ra phết !
    Chúc cả nhà box Cuộc sống luôn vui vẽ, tâm nhàn thân rỗi !
    Gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến chú SĐH ! ( cám ơn lời hỏi thăm của chú tối thứ 7 tuần trước , hôm nay đừng thức quá khuay nữa nhé.)
  2. nicolamnongnghiep

    nicolamnongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    .Chào mọi người,tôi là thành viên mới rất mới.Tuổi đời cũng còn nhỏ nhỏ nhưng cũng coi như là đã được qua 1 chút về cuộc sống.Đọc những dòng mọi người viết ra ở topic này thấy thêm được nhiều điều "hay ho" về cuộc sống hàng ngày vẫn trôi qua.Tôi nghĩ rằng mỗi người có cảm nhận khác nhau về cuộc sống.Dù là thế nào thì cũng chẳng thể phủ nhận 1 điều:cái hay cái tốt nhiều hơn cái xấu rất nhiều.Xấu hay tốt là dựa vào quan niệm, cách sống,cách nhìn đời của mỗi người. Cùng 1 hoàn cảnh xảy ra 1 sự việc buồn chẳng hạn nhưng nếu nhìn theo nhiều khía cạnh chắc chắn sẽ thấy lạc quan hơn .
  3. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn nó bảo : cậu còn thiếy chữ nhẫn, ngẫm nghĩ 1 hồi nó thấy cũng có lý , hôm sau lượn ra tràng tiền kiếm 1 chữ nhẫn về treo xem có cơ thay đổi 1 chút gì trong con người bướng bỉnh của nó, kiếm đỏ con mắt cũng k có chỗ nào bán chữ nhẫn ??? thế rồi cũng quên bẵng , bây giờ thấy mình còn thiếu nhiều đức tính để sống thành đạt quá, có riêng gì chữ nhẫn đâu??? nếu phải treo lên thì cũng phải kín hết cả phòng mất: chữ nhẫn này, chữ minh, chữ tâm, chữ nhân, chữ tài...........
    Được Hanoi_Z sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 27/03/2005
  4. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết chữ nhẫn là rất cần thiết trong cuộc sống này nhưng có phải lúc nào cúng đúng đâu, nhiều khi sự nhẫn nhịn của mình dành cho người thân chỉ để giúp họ không cảm thấy bị tổn thương, mình luôn cảm thấy tất cả mọi người đều rất yếu đuối, còn với cuộc sống thì mình lạnh lùng hơn nhiều
  5. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết chữ nhẫn rất cần cho mọi người nhưng đôi khi sự nhẫn nhịn của mình dành cho người thân chỉ để họ không cảm thấy bị tổn thương, mình luôn thấy họ là những người rất yếu đuối, còn với cuộc sống thì mình lạnh lùng hơn nhiều, chữ nhẫn không phải lúc nào cũng đúng
  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Cho bắt tay một cái:D:D.Lâu mới thấy người giông mình.Ở đời sao cu ws phải bon chen nhiều thêm nếp nhăn cứ miễn sao không hổ thẹn lương tâm là ok chứ còn những viẹc khác kiểu gì chả thấy cái tốt đẹp của nó.

Chia sẻ trang này