1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kethathua, 04/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sống và yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cuộc sống thật muôn màu . Có nhiều điều không như ta mong đợi. Có nhiều lúc ta cố gắng nhưng không thành công. Có những lúc ta cảm thấy thật sự khó khăn và chán nản. Và tình yêu đã nuôi dưỡng tâm hồn ta. Nó làm cho ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Yêu thương không chỉ là tình yêu trai gái nó còn bao h cả tình thương yêu với những người thân, tình bạn bè, tình thương giữa người với người.
    Hôm nay, tôi đã chứng kiến gần như đầy đủ hương vị của cuộc sống : tình yêu, lòng thù hận, tình yêu gia đình, tình bạn, tình đồng loại, sự khát khao lòng nhiệt huyết, thất bại, thành công. Tất cả diễn ra trước mắt tôi chỉ trong một ngày ! Suy ngẫm về những điều đó rồi nhìn lại bản thân. Những tháng ngày tôi đã sống . Dù rằng chưa làm được gì nhiều nhưng tôi vẫn thấy thoải mái vì mình đã "sống" và "yêu thương" !
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cần những nếm trải như thế để thấy cuộc sống bớt đơn điệu nhàm chán hơn. Chúc sống vui và bớt hận thù nhé!
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Sống đơn giản cho đời thanh thản <minh_tien>
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Sống để biết rằng, cuộc đời này rất đẹp
  5. Arcueid_Bru

    Arcueid_Bru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác nì, nói chí phải
  6. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    cuốc sống mà cứ = phẳng thì chán lắm....rất nhàm chán......thế nên cuộc sống có bao h bằng phẳng đâu.......thế nó mới thú vị........cuộc sống như 1 trò chơi vậy .....rất rất thú vị

Chia sẻ trang này