1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG VỚI NGƯƠÌ ÐANG YÊU NHƯ THẾ NAÒ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ham37, 11/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ham37

    ham37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    SỐNG VỚI NGƯƠÌ ÐANG YÊU NHƯ THẾ NAÒ


    BẠN CẢM THÂÝ THẾ NAÒ KHI ĐANG SỐNG BÊN CẠNH NHỮNG NGƯƠÌ ĐANG YÊU, TỪ CÂU CHUYỆN CUẢ TUI BẠN CẢM THÂÝ THẾ NAÒ NHÉ
    TUI ĐANG VIẾT CHO CÁC BÁC XEM VAÒ LÚC NAỲ BƠỈ TUI KHÔNG MUỐN TRỞ VỀ PHÒNG VAÒ LÚC NAỲ , (MÀ TUI NGỒI TỪ TRƯA RỒI ĐẤY), CÁC BÁC ĐỪNG VỘI ĐẺ TUI KỂ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ RA ĐÂY
    CHẢ LÀ KHU XÓM TRỌ TUI ĐANG SỐNG CÓ 3 PHÒNG VỚI 5 NHÂN KHẨU, THÌ CHỈ MÌNH TUI LÀ CÒN MỘT MÌNH ĐƠN CHIẾC MÀ THÔI. VÌ THẾ, HÔM NAY THỨ BẢY MÁU CHẢY VỀ TIM CẢ BỐN NGƯỜI KIA ĐỀU CÓ MỘT NỬA CỦA MÌNH ĐẾN, CHO NÊN SAU BỮA TRƯA TUI ĐÀNH PHẢI RA NGỒI NGOÀI NÀY ĐỂ CHO HỌ TÂM SỰ. HÔM NAY LÀ TUI LỊCH SỰ ĐẤY, CHỨ TUI ĐÃ CHAI MẶT VÌ CÁI CHUYỆN NAY RỒI, TUI LÀ TUI CỨ NGỒI LÌ Ở NHẰNG ĐI ĐÂU CẢ. BỞI NÀO CÓ PHẢI CHỈ MỖI NGÀY THỨ BẢY HỌ MỚI GĂP NHAU ĐÂU, GẦN NHƯ THƯỜNG XUYÊN ÂY CHỨ, TRƯỚC MÌNH CŨNG LỊCH SỰ MÀ BỎ ĐI, NHƯNG MÀ BỎ ĐI MÃI CŨNG KHÔNG ĐỰƠC THẾ LÀ TUI CỨ NGỒI LÌ Ở NHÀ, THẾ LÀ CON NGƯỜI YÊU CỦA THĂNG BẠN TUI BẢO VỚI NÓ LÀ TUI KHÔNG CÓ Ý TỨ GÌ CẢ ....
    VĂN PHONG CỦA TUI KHÔNG CÓ ĐƯỢC TỐT NÊN KHÔNG DIỄN TẢ ĐƯỢC HẾT SUY NGHĨ CŨNG NHƯ BỨC XÚC NÀY NÊN BÀ CON XEM THÌ THÔNG CẢM NHÉ
    CÓ AI ĐÒNG CẢNH NGỘ NHƯ TUI KHÔNG



    ham37
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói là ở cùng, nhiều khi ngồi cạnh đứa đang yêu đáng sợ lắm. Lúc vui thì nó cười toe toét, chứ lúc buồn, nó có thể quay sang trút giận vào bạn ấy chứ.
    Cách duy nhất cho bạn là cũng kiếm một cô người yêu, dẫn về tâm sự, vừa không thiệt về mặt vật chất, vừa được an ủi về mặt tinh thần.
    Chúc may mắn !!!!!!!

    dù sao, ngày mai thế nào cũng là một ngày mới
  3. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy sao được, đâu phải muốn kiếm thì kiếm đâu, biết đâu vớ phải một nang nào đó ma 2 làm mình khổ hơn nửa thì chết đó chứ

    Anh yêu em chỉ vì em đáng yêu chứ kô phải kô có người con gái nào khác
  4. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thấy cô đơn. Thấy ghét!!!
    Tui cũng đang yêu nhưng người yêu ở xa lắc xa lơ. Con bạn cùng phòng có người yêu. Hic, mỗi lần hai đứa nó gặp nhau là tui ghét kinh khủng. Chẳng phải ghen tỵ , mà là mình tự nhiên bị biến thành kẻ thừa thãi ... rùi tụi nó nói về mình "tội Julie...". Chẳng nghe trực tiếp nhưng cũng hiểu tụi nó hơi thương hại mình. Ghét lắm. Tui không thích sự thương hại à.

Chia sẻ trang này