1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống .....vội..............

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Antey2500, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Sống .....vội..............

    Hôm trước có nhận lời của looking đi sang box 83 SG chơi ,không có gì đóng góp thì viết tạm 1 bài để mọi người cùng đọc cùng suy ngẩm nhé:
    Sống vội chúng ta có sống vội quá hay không .
    Thời Trung Học Cơ Sở : thời cũa những rung động đầu đời .
    Ai trong chúng ta đều từng trải qua thời kỳ này ,thời kỳ khi mà :ô kìa hình như nàng đang nhìn mình ,thời kỳ bất chợt cảm thấy mình buồn bất chợt cảm thấy mình vui mà không biết vì sao .
    Ngồi nhớ lại những ngày xa xưa khi len lén để ý cô bé xinh xinh cùng lớp cùng trường nào đó (về chị em phụ nử thì không rành lắm nên không dám viết e mang tiếng nói xấu con gái) Ngồi nhớ lại những lúc đèo nhau trên xe đạp đi ăn chè ,ăn bột chiên .Trong lòng có những rung động nhưng không biết vì sao không dám nói nên lời ,sợ người ta không thích mình ,sợ người ta từ chối ..........................thế rồi những ngày cuối cùng của năm lớp 9 cũng đến,có kẻ can đảm dám thổ lộ có kẻ chỉ dám ấp ủ một ước vọng nào đó và mong sao cho 2 đứa lại được cùng đi học 1 trường .Nhưng dù thế nào đi nửa kẻ đó vẩn nghĩ rằng : sau năm lớp 9 cuộc đời mình như khép lại ,bạn bè mất hết ,lại phải lần đầu bước vào 1 môi trường xa lạ .Biết có còn cơ hội học chung với người ấy nửa không .Bất giác bao cảm xúc vui buồn khi bên nhau, khi được nhìn người ấy cười khi chọc người ấy giận khi hờn dổi lúc vô tư ập đến ,trang lưu bút kia sao không viết nên lời ,ngồi đó ta ngồi đó và trời lại sáng ngày lại qua và ngày thi càng đến gần ,ngày chia tay đến ..........xa nhau thật rồi bạn........... ơi !
    Nhưng liệu cuộc đời chỉ có thế ,lắm kẻ chia tay với bạn gái thời cấp 2 chỉ vì không còn học chung trường không còn cùng đi cùng về ,không còn gặp nhau thế là xa mặt cách lòng.Cũng có lẻ vì tình cảm lúc đó chỉ là bồng bột đầu đời bồng bột thời ăn chưa no co chưa ấm .
    Còn bao kẻ ấp ủ ước vọng kia thì cũng thất vọng ê chề .Người ấy không còn cùng ta đi về ,tới nhà ư ,rất ngại và rất thẹn tình cảm còn đó vẩn ấp ủ chờ ngày thổ lộ .Nhưng sao năm lớp 10 có nhiều chuyện xảy ra quá ,nhiều bài mới nhiều bạn mới dần dần cái kho tình cảm cũng kín và hình bóng người ấy dần dần phai mờ ,mai đây gặp lại biết có còn nhận ra mà chào nhau 2 tiếng : Chào Bạn .
    Thế là ta lại bắt đầu 1 cuộc sống mới,bạn bè mới những kẻ thù mà đồng minh mới ,lại bắt đầu những tình cảm mới và thấy cuộc đời sao tươi đẹp ,con bé abc kia xinh lắm anh chàng xyz này khá lắm ................................và nhình phía trước ta còn đến 3 năm ôi cuộc đời vẩn đẹp sao ,ta lại được ngồi trên ghế nhà trường ,ta lại có bạn và ta lại y.........y....yêu.
    May mắn thay cho kẻ được yêu
    Tôi yêu nhiều mà chẳng nhận bao nhiêu
    Ôm tương tư giận buồn nơi quảng vắng
    Người vẩn bảo tình yêu là trái ngọt
    Sao với tôi chỉ :trái đắng Tình Đơn Phương
    Có kẻ như thế nhưng cũng có kẻ trải qua nhiều lần chia tay chỉ vì không hợp gu trong thời Phổ Thông ,không biết có ai trong chúng ta nghĩ rằng đôi khí đó lại là sai lầm thời ăn chưa no lo chưa tới không nhỉ .
    Dù ít dù nhiều dù thế này dù thế khác thì vẩn có lắm kẻ ôm mối tương tư khi năm 12 đến .Ôi lại là năm học chia tay ,sao buồn thế vào đại học và bước vào đời biết bao nhiêu kẻ ở đây học tiếp ,bao nhiêu kẻ ra bương chải với đời .
    9 tháng dần trôi ngày thi đến
    Chỉ một tiếng yêu sao người mãi im lìm
    Nói nhanh đi ngày chia tay đến rồi.!!!!!!!!!!
    Thế đấy và lắm kẻ yêu thật vội lại lắm kẻ ôm một mối tình đi qua năm lớp 12 và kỳ thi đại học.Chúng ta vẩn nghĩ là lớp 12 qua ta vào đại học ,vào với đời sẻ không còn bạn sẻ không còn bạn ấy .Thời kỳ đại học sẻ rất gian khổ và sau đó là đi làm và ... và ....... nói chung có vẻ như thời Phổ Thông Đẹp đẽ sắp qua đi ,thời học sinh sắp qua đi ,ta sẻ không còn nhin thấy cái bóng áo trắng quần xanh ta sẻ không còn nhìn thấy nàng nử sinh trong áo dài trắng thướt tha ôi sao buồn ................
    Bất chợt khi bước vào đại học một chân trời mới lại mở ra và ta lại có một cuộc đời mới rồi đến khi đi làm ta lại có những bạn mới qua giao tiếp xã hội .Ai sẻ là người cùng ta chia sẻ buồn vui đến cuối đường đời ...............?


    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. blackpuma

    blackpuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ....Không ngờ Antey lại post bài như thế này!!! Nhưng theo tôi, như thế chẳng phải vội vàng gì đâu! Như những gì Antey nói chẳng phải cái tình yêu đâu mà người ta gọi đấy là sự rung động thôi! Cũng có những người có tình cảm như ông nói, nhưng cũng có biêt bao kẻ đeo đuổi người ta từ năm này qua tháng khác từ khi biết thế nào là rung động đến khi vào ĐH và cả khi Tốt nghiệp nữa!
    Sống vội, phải cuộc sống này trôi đi nhanh thật, thoắt 1 cái đã 2 năm ĐH rồi, mà tương lai vẫn mù tịt! Chỉ đắm đuối vào 1 cái gì đấy rồi chợt nhìn lại thấy cuộc sống qua nhanh thật! Nhìn lại chưa làm được gì thì đã...già rồi! Phải nhanh lên thôi! Cuộc đời ngắn lắm biết đâu ngày mai đã chẳng còn gì nữa!

Chia sẻ trang này