1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống yêu thương... - Tuyển Người hỗ trợ cá nhân (Personal assistant- PA) - "Hội trái tim từ thiện Hà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saobien_12, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mạng lưới Ấm áp tình thương- Chương trình hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khu vực, HN, dự kiến
    đi thăm và tặng quà bệnh nhân
    - Chiều ngày thứ 4, 13/8/2008 tại viện Việt Đức, cổng 8 Phủ Doãn, chi tiết xin lh: Ms Loan 0978 056 717
    - 8h30 sáng ngày thứ 5, 14/8/2008 tại Viện Lao và bệnh phổi trung ương đc số463, đường Hoàng Hoa Thám, Chi tiết xin lh: Ms Hương 0902 166 952, Ms Huyền 098 526 72 99, Kính mời qúy vị quan tâm đi cùng. Xin quý vị gửi cho những người quan tâm, xin cảm ơn!
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn khu vực HN, dự kiến đi thăm và tặng quà bệnh nhân
    -16h15 chiều ngày thứ 5 ngày 14/8 tại bệnh viện Nội Tiết -80 Ngõ Thái Thịnh II, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, chi tiết xin lh Ms: Hà 0904167836, Mr Vân: 0914771129
    -15h Thứ 7,ngày 16/8 tại viện Bạch Mai, xin lh Ms Hà 0904.167836
    -17h Thứ 7,ngày 16/8 tại viện K cơ sở Tam Hiệp (trên đường Giải Phóng rẽ vào) xin lh: Ms Nhung 0912.50.6066. Kính mời qúy vị quan tâm đi cùng. Xin quý vị gửi cho những người quan tâm, xin cảm ơn!
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, khu vực Hà Nội, dự kiến thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân:
    10h sáng CN (17/8/2008) tại viện Bỏng Quốc Gia (cạnh viện 103 Hà Đông)
    Phat chao mien phi cho benh nhan, xin lh Ms Thao 0983 040305
    tang qua benh nhan, xin lh: Mr Vinh 0976.38.1251,
    Tai Benh vien Viet Tiep Hai Phong, xin lh Ms Huong 0902 166 952
    Xin quý vị gửi cho những người quan tâm, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    ?oBạn có đôi giày thừa nào không??
    (Dân trí) - Mùa hè này, một nữ sinh 16 tuổi ở bang California, Mỹ đã ?okhởi động? một dự án nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: thu gom giày cũ để tặng cho những người thiếu giày.
    ?oBạn có đôi giày thừa nào không??
    Giống như nhiều teen hiện đại khác, cô bé Alexandra Yesian ở Đông Palo Alto (bang California, Mỹ) có rất nhiều đam mê và luôn thiếu thời gian. Cô nữ sinh trường trung học Gunn cực kỳ thích bơi lội, mỗi ngày cô dành hơn 4 tiếng đồng hồ ?olặn ngụp? ở bể bơi.
    Nhưng khác với các bạn đồng trang lứa, Alexandra muốn làm việc gì đó để giúp đỡ cộng đồng. Nhờ sự khuyến khích của mẹ là bà Charlotte Reissmann, Alexandra đã thực hiện một dự án khá là độc đáo gắn liền với một trong những sở thích của cô - giày dép. Với dự án ?oBạn có đôi giày thừa nào không??, Alexandra bắt đầu thu gom giày dép cũ cho Chương trình EHP của Đông Palo Alto (EHP là một tổ chức phi lợi nhuận, phát thực phẩm, quần áo và đồ đạc cho những gia đình dựa theo nhu cầu).
    Cuối tháng trước, Alexandra và mẹ cô đã chuyển khoảng 140 đôi giày dép cho tổ chức EHP. Đó là những đôi bốt cao cổ màu đen, những đôi xăng đan có quai, những đôi giày gót thấp khá là lỗi mốt, những đôi giày thể thao thời trang? Tất cả được chất vào thùng chiếc xe Subaru màu xanh của bà Reissmann, mỗi đôi giày được buộc vào nhau nằm ngay ngắn trong các hộp các-tông để hai mẹ con Alexandra chở tới cho tổ chức EHP.
    Debbie Estebanez, nhân viên lễ tân của tổ chức EHP, rất vui mừng khi thấy cô bé Alexandra thu gom được nhiều giày đến như vậy. Bà Debbie dự đoán rằng sẽ có rất nhiều người biết ơn Alexandra vì cô giúp họ có được giày cho chính họ và con em họ.
    Cả nhà cùng đi gom giày cũ
    Trước khi đi ?oxin xỏ? giày cũ của người khác, bản thân Alexandra cũng tự nguyện góp các đôi giày mà mình và người thân không dùng nữa. Hồi giữa tháng 6, Alexandra còn đi in những đề can có dòng chữ ?oBạn có đôi giày thừa nào không?? rồi đem gắn vào những chiếc túi giấy lớn. Cô mang những chiếc túi này đến khu vực Nam Palo Alto cạnh đó để đi quyên góp giày.
    Alexandra còn đề nghị bố và anh trai mang những chiếc túi giấy này đến nơi làm việc và kết quả là họ đã mang về nhà cho cô nhiều đôi đôi giày cũ của đồng nghiệp.
    Bà Reissmann cũng rất tích cực ủng hộ dự án của cô con gái. Bà đã lái chiếc xe Subaru khắp khu vực Palo Alto để thu gom giày dép từ những người hàng xóm, bạn bè và đôi khi cả những người lạ.
    Nói về dự án thu gom giày cũ, Alexandra nói rằng chính cô cũng không biết mình sẽ thu được kết quả lớn đến mức nào. Nhưng cô nhìn thấy sự phấn khích của mọi người và cô nghĩ rằng mình sẽ còn thu gom được nhiều đôi giày nữa.
    Xuân Vũ
    Theo Palo Alto Online
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Mái chùa của sinh viên nghèo

    (Dân trí) - Ngôi chùa nằm kín đáo trong nội ô TP Cần Thơ, được xây dựng từ những năm 1950 với kiến trúc khá độc đáo theo hệ phái nam tông Khmer. Nơi đây không chỉ là nơi cúng tế mà còn là điểm đến của nhiều sĩ tử, sinh viên nghèo.
    Đó là chùa Viễn Quang (Chùa Pitu Khôsa Răngsây), tọa lạc trên đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
    Nhà chùa như một khu kí?Z túc xá

    Cổng chùa rộng dẫn vào tịnh thất và trang đường với tranh tượng phù điêu chạm trổ tinh vi, những ngọn tháp sặc sỡ cong vút. Tòa chánh điện nằm ở giữa đang được xây dựng lại, rộng và cao hơn. Giữa cái nắng đổ lửa, vài chục con người hí hoáy xúc cát, trộn hồ? mồ hôi nhễ nhãi. Họ chủ yếu là sinh viên đang nghỉ hè, phụ giúp nhà chùa xây tòa chánh điện.

    Một sinh viên tên Danh Tâm nói: ?oĐang nghỉ hè nên chúng em đang sửa lại ?onhà? để đón thêm sinh viên?. Tâm quê ở Kiên Giang, ngày đi thi đại học, gia đình chỉ có vài trăm ngàn đồng để Tâm dắt túi, đến Cần Thơ không tìm được chỗ trọ, được người giới thiệu cậu tìm đến chùa Viễn Quang và ở lại cho đến nay.

    Tâm chỉ là một trong số hơn 50 sinh viên đến từ các tỉnh ĐBSCL tá túc tại chùa. Thượng toạ Lý Hùng, sư trụ trì chùa Viễn Quang cho biết: Từ năm 1996, chùa là mái ấm của hàng trăm sinh viên, thí sinh nghèo trong vùng. Mỗi kỳ tuyển sinh, các sinh viên về quê nhường chỗ cho các thí sinh thi đại học, cứ thế đã thành truyền thống.

    Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng trang đường, dãy nhà rộng 200 m2 là nơi ăn nghỉ của các sinh viên. Những chiếc giường tầng được bố trí ngăn nắp y như khu kí túc xá. Sinh viên ở cạnh nhau thành 2 dãy dài ngăn nắp, trên đầu giường là kệ sách có đèn để học bài. ?oCòn chật nên nhiều sinh viên phải ở chung với các sư ở tịnh thất. Sắp tới tòa chánh điện hoàn thành, chùa sẽ có thể tiếp nhận thêm 50 sinh viên nữa?, sư trụ trì cho biết.

    Chánh điện là nơi cho các sinh hoạt lễ nghi, trước đây chỉ có một tầng, Thượng toạ Lý Hùng đã vận động chính quyền và nhân dân xây thành 2 tầng, tổng diện tích hơn 500 m2, tầng trên sẽ thành chỗ ở cho sinh viên nghèo, có cả phòng đọc và máy vi tính.

    Sinh viên tại chùa Viễn Quang ăn ở và sinh hoạt trong chùa cùng các phật tử. Mỗi sinh viên đóng 90 ngàn đồng/tháng gồm tiền ăn và tiền điện nước. Thượng toạ Lý Hùng tâm sự: ?oMỗi bữa ăn các em chỉ phải đóng 2.000 đồng góp phần cùng với nhà chùa, em nào không đủ điều kiện thì thôi. Nhiều em hoàn cảnh quá khó khăn được chùa mua tặng sách vở và dụng cụ học tập?.

    Sư thầy như một người cha

    Để có tòa chánh điện rộng rãi, tiếp nhận thêm sinh viên, sư trụ trì Lý Hùng đã mất hơn một năm đi khắp nơi vận động bà con đồng bào phật tử trong và ngoài nước, quyên góp được số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Hơn 10 năm làm trụ trì chùa Viễn Quang, sư thầy đã tiếp nhận và giúp đỡ hơn 200 sinh viên nghèo ra trường. Sư thầy nói: Điều đáng mừng nhất là các em đến đây ăn học đều đỗ đậu cử nhân, khoảng 90%?.

    40 tuổi, dáng người thanh cao và giọng nói nhỏ nhẹ, Thượng toạ Lý Hùng cho biết năm 1990, thầy từ Ô Môn đến Cần Thơ để học bổ túc văn hóa. Được nhà chùa cưu mang ăn học thành tài, thầy đến với Phật và năm 1996 được cử làm trụ trì của chùa. Hiện thầy là Phó ban trị sự chuyên trách Phật giáo Nam Tông. Thầy còn là cử nhân luật, cộng tác viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Cần Thơ.

    Sư thầy rất bận rộn với nhiều công việc, hiện tại là chương trình vận động các cơ quan đoàn thể xây dựng quỹ khuyến học cho thanh niên Khmer. ?oMỗi đợt các sinh viên đến chùa mừng lắm, đặc biệt là con em dân tộc Khmer, vì trình độ học vấn của họ được nâng cao. Ngặt nỗi, điều kiện của chùa còn khó khăn, chưa giúp hết các em được?.

    Thượng toạ Lý Hùng cho biết mỗi lần tiếp nhận sinh viên vào chùa lại mất cả một công đoạn giúp họ hòa nhập. Từ việc làm quen nơi ở, sinh hoạt, đến hướng dẫn các lễ nghi, một tay sư đảm nhiệm. Sinh viên muốn ra khỏi chùa vào ban đêm phải xin phép, mọi sinh hoạt bên trong đều tuân thủ quy tắc, nhờ vậy dù đông sinh viên nhưng chùa vẫn luôn giữ được sự thanh tịnh.

    Hơn 10 năm, sinh viên lưu trú tại chùa Viễn Quang lưu giữ hình ảnh một vị trụ trì áo vàng hằng đêm trò chuyện tâm tình, cùng chia sẽ với khó khăn của họ. Không chỉ giúp đỡ về vật chất, sư thầy còn dạy cho sinh viên những bài học về Phật pháp, giúp họ sống tốt đời đẹp đạo.

    Hơn 100 con người đến rồi đi, nhiều lúc sư thầy chẳng nhớ hết tên, chỉ có những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn là nhớ mãi. Nhiều em đến xin ở tại chùa, một thời gian thấy không hòa nhập được lại xin đi, sư thầy mỉm cười đưa tiễn, nhiều em đi rồi nhớ lại xin quay về, sư thầy lại dang tay đón nhận.

    Có nhiều sinh viên gắn bó với nhà chùa gần 10 năm, xem sư thầy như một người cha thật sự. Nhiều sinh viên khác nay đã là công chức bận rộn không về được vẫn thường điện thoại về cho thầy, khóc và kể chuyện đời. Sinh viên nơi đây thường gọi sư thầy bằng tiếng ?ocha? trìu mến.

    10 năm, nhiều cuộc tiễn đưa nhưng vị sư trụ trì vẫn tâm sự vui nhiều hơn buồn, vì mỗi lớp người đi lại thêm một lớp người đến, trọ ở đây để được tôi luyện thành người.

    Huỳnh Hải

    http://dantri.com.vn/Sukien/Mai-chua-cua-sinh-vien-ngheo/2008/8/247023.vip
  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình: "Quản Bạ cùng chia sẻ" đi Cán Tỷ - Hà Giang từ 26/8/2008 đến 29/08/2008 để tặng quần áo,quà,đường,mì tôm? cho đồng bào khó khăn,các em học sinh?.Các ******** nguyện đã đăng ký xin hãy liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin về chuyến đi.Mọi sự quan tâm và giúp đỡ xin liên hệ Ms Loan: 0978.056.717- YM: loanntmaxan, Ms Yến:0983 656879, Mr Vinh 0976.38.1251, Mr Đạt 0975306575YM: changtraiphongcach_y_84 .Xin quý vị gửi cho những người quan tâm, chúng tôi xin cảm ơn!
    Ct hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại HN, lh Mr Hà 0974 93 1914
    Tại Hải Phòng, lh Ms Hương 0902 166 952
    TP.HCM, lh Mr Hiếu 0987690889, Ms Thảo 0918359271
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi còn đợt lũ vừa rồi ở Lào Cai - Yên Bái nữa, bạn update luôn nhé
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ngày 26-8-2008, mạng lưới Ấm áp tình thương tổ chức chuyến đi tặng quà ủng hộ đồng bào Cán Tỷ, Hà Giang. Hiện trường tiểu học Cán Tỷ rất cần máy tính để làm việc, quý vị nào có máy tính mới hoặc cũ (vẫn có thể sử dụng tốt) muốn ủng hộ xin hãy liên hệ với Ms Nguyễn Loan đt: 0978056717; Hải Yến: 098.365.68.79 trước ngày 25-8. Xin cảm ơn quý vị!

    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, xin quý vị quan tâm liên hệ với các tình nguyện viên để biết thêm chi tiết, xin cảm ơn, xin quý vị gửi cho những người quan tâm!
    -Tại TP.HCM, BV Bình Dân lh Mr Hiếu 0987690889, Ms Thảo 0918359271
    -Tại Hải Phòng, BV Việt Tiệp, xin lh Ms Huong 0902 166 952
    -Tại Hà Nội, BV Việt Đức, lh: Ms Loan 0978 056 717
    BV Nhi Trung Ương lh Ms Hồng 0904 998280,Ms Trà 0168 286 9518
    BV Bỏng quốc gia, lh Mr Vinh 0976.38.1251,Mr Đạt 0975306575, Phat chao mien phi cho benh nhan, lh Ms Thảo 0983 040305
    BV Lao và bệnh phổi trung ương lh: Ms Hương 0902 166 952, Ms Huyền 098 526 72 99
    BV Nội Tiết, lh Ms: Hà 0904167836, Mr Vân: 0914771129
    BV Bạch Mai, lh Ms Liên 0946738768, Ms Hà 0904.167836
    BV K cơ sở Tam Hiệp, lh: Ms Nhung 0912.50.6066.
  9. Chicongneu

    Chicongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quí vị ân nhân!
    Chỉ còn ba tuần nữa là tới Tết Trung thu, ngày tết của trẻ em khắp mọi miền tổ quốc. Đèn ***g, bánh trung thu, tiếng trống rộn ràng trong ánh trăng thu là món quà vô giá của tuổi thơ.
    Tết Trung thu là dịp mà cộng đồng thể hiện sự ưu ái, khích lệ dành cho trẻ thơ.
    Trong những năm gần đây, hoạt động chăm sóc các em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội. Nhiều Tết Trung thu dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức giúp các em vợi đi nỗi buồn do hoàn cảnh của mình và có thêm cơ hội giao lưu bạn bè và đón nhận sự trợ giúp của các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
    Là cầu nối giữa các Mạnh Thường Quân và các em hoàn cảnh khó khăn, trung tâm Nghị Lực Sống xin phát động cuộc ủng hộ tổ chức tết Trung thu 2008 cho các em nhỏ xã Bình Minh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đây là địa phương gánh chịu sự tàn phá thảm khốc nhất của trận lũ lịch sử vừa qua với 41 người thiệt mạng và nhiều nhà cửa, gia súc gia cầm bị cuốn trôi. Các em nhỏ ở đây gần như không biết tới niềm vui ngày tựu trường bởi lúa gạo, sách vở, quần áo? đã trôi theo dòng nước lũ. Cha mẹ, anh chị phải chạy ăn từng bữa, thiếu thốn nhiều mặt thì Tết Trung Thu với các em càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Trung tâm Nghị Lực Sống rất mong được sự ủng hộ bằng vật chất và tinh thần của quý vị chia sẻ cho những em nhỏ xã Bình Minh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
    Bên cạnh đó, qua mạng lưới Tình nguyện viên, Nghị Lực Sống còn biết hoàn cảnh khó khăn vất vả của các bạn nhỏ ở các vùng quê của Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum? Nghị Lực Sống xin được làm chiếc cầu nối giữa các nhà hảo tâm, các tổ chức, các doanh nghiệp có tấm lòng từ thiện cùng chung chia sẻ với các địa phương trên.
    Chỉ một chiếc đèn ông sao, một gói kẹo, một chiếc bánh trung thu, một tấm áo lành, một quyển vở cho ngày tựu trường cũng sẽ làm cho các em ấm lòng sau những mất mát đã trải qua từ trận lũ. Và các em sẽ hiểu được tấm lòng Từ Thiện chia sẻ cao cả của các quý vị. Và hẳn là các vị sẽ thấy hạnh phúc khi biết rằng ở nơi gian khổ đó, khi nhận những món quà từ tấm lòng thiện nguyện của các vị, các em nhỏ rạng rỡ vui tươi và hạnh phúc đến chừng nào: chính các quý vị đã mang đến cho các em TẾT TRUNG THU trong ngổn ngang đổ nát của cơn lũ?
    Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng cao đẹp của quí vị ân nhân.
    Thay mặt Trung Tâm
    Nguyễn Công Hùng
    Mọi sự đóng góp, hỗ trợ cho chương trình các phần quà (đồ chơi, bóng bay, đèn ông sao, đồ dùng học tập, truyện tranh, ?), bánh kẹo hay công sức hoặc tài chính, xin liên hệ với:
    TRUNG TÂM NGHỊ LỰC SỐNG
    Phòng 812 - Nơ 9A - Bán đảo Linh Đàm - Hà Nội
    Tel: 04 6419700 - 0989 550 678 ?" 09123 07 054 ?" 0985 405 082 - 0915 653 235 - 0979 168 170
    Email: nghilucsong@gmail.com
    Tài khoản Vietcombank
    Chủ TK: Nguyễn Công Hùng
    VND 0101000357953
    USD 0101370378761
    EURO 0101140378758
    Swift code of the bank: BFTVVNVX010
    Ngân hàng ngoại thương Vinh - chi nhánh TP. Vinh
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Trung thu sắp đến, niềm vui, tình yêu thương là bình đẳng với tất cả trẻ em và người lớn.
    Chúng tôi dự kiến sẽ có những đêm phá cỗ áp áp, nho nhỏ, nhưng vui vẻ, thiết thực.. tại Hà Nội:
    bệnh viện Việt Đức, xin liên hệ : Ms Loan 0985 622 398, 0978 056 717, YM; loanntmaxan
    bệnh viện Bạch Mai, lh Ms Liên 0946738768, YM: choi_voi_benh_nhi
    www.vinguoibenh.org
    http://360.yahoo.com/hotro_nguoingheo
    http://360.yahoo.com/choi_voi_benh_nhi

Chia sẻ trang này