1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống yêu thương... - Tuyển Người hỗ trợ cá nhân (Personal assistant- PA) - "Hội trái tim từ thiện Hà

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saobien_12, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    16 tuổi, sống chung với một khối u khổng lồ
    18/05/2009 00:01:00
    [Kênh14] ?" Nếu có một điều ước? ?omình chỉ ước cho khối u xẹp đi?? Năm nay Xinh mới 16 tuổi và thay vì được đến trường vui tươi như bao teen đồng lứa khác, thì bạn lại phải nằm liệt giường với một khối u khổng lồ ở chân.
    http://kenh14.vn/c4/t1/20090517020942271/16-tuoi-song-chung-voi-mot-khoi-u-khong-lo.chn
    mình đưa thông tin này lên để mọi người biết thêm về 1 số phận cần sự giúp đỡ của cộng đồng .
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tích luỹ mỗi ngày Tiếng Anh và tinh thần tích cực!

    Cảm hứng sẽ khiến những cố gắng bắt đầu. Thói quen là thứ duy trì điều đó
    Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.
    Jim Ryun
    Thành công dường như là vấn đề của viết tiếp tục cố gắng sau khi những người khác đã bỏ cuộc
    Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go
    William Feather
  3. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, dự kiên đi thăm và tặng quà bệnh nhân tại Viện Nội Tiết, Ngõ Thái Thịnh 2,Hà Nội, 9h sáng thứ 7, ngày 23/5/2009, quý vị quan tâm, các tình nguyện viên?, xin lh: Ms Hà 0904 167 836, Mr Tuấn 0903 44 99 50. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tôi gửi hộ 1 người bạn:
    Cả nhà thân mến! Hè năm nay, bọn mình có kế hoạch làm chương ?o Quyên góp quần áo, sách vở, văn phòng phẩm và mì tôm? Ủng hộ cho người dân và các em nhỏ ở những xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện vùng cao Yên Minh ?" Hà Giang.Dự kiến đầu tháng 8/2009, bọn mình sẽ lên đó tặng quà. Hiện tại, bọn mình đã có xe vận chuyển lên đó nhưng vẫn chưa xin được nhiều quà tặng. Vì vậy, cả nhà hãy ủng hộ và giúp bọn mình nhé. Địa chỉ tiếp nhận quà tặng: P 202,khu A, tập thể in Ngân Hàng, ngõ Quan Thổ 1, phố Tôn Đức Thắng - Hà Nội. .
    Mi chi tiết xin lên hệ với - Trương Vân Anh:0902.182.142
  5. tomorrow09

    tomorrow09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Chủ nhật này bạn đã có kế hoạch gì chưa?Đã bao giờ bạn nghĩ sẽ dành 1 nửa buổi sáng chủ nhật cho các em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn ? Bạn đã bao giờ đến thăm nơi các em ở và nhìn các em chơi đùa chạy nhảy,ngắm nhìn đôi mắt trẻ thơ trong sáng?
    Bạn hãy cùng chúng tôi góp phần nhỏ của mình thắp lên tình yêu thương cho các em đó nhé!

    Chủ nhật ngày 31/1/2009 chúng tôi tổ chức đi thăm các em nhỏ chùa Bồ Đề.Khởi hành lúc 8h sáng tại địa chỉ nhà tôi ( gần Gò Đống Đa)
    Dự kiến : thăm và tặng quà các em.Tìm hiểu cuộc sống của các em tại chùa.
    Khi tham gia bạn có thể mang 1 món quà nhỏ theo để tặng các em hoặc cùng chúng tôi quyên góp để mua quà.
    Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết
    Hương 0932261088
    yahoochat :
    huongtran_83 or giacmotinhyeu14
    Thanks nhieeu


  6. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Dự án từ thiện www.sympameals.net
    kính mời anh chị nào có điều kiện tham dự buổi phát sữa (từ 11h đến 11h45 vào thứ Năm tuần này (ngày 28/5) xin liên hệ với Nguyệt Anh tại địa chỉ email anh.phan@aar.com.au hoặc điện thoại 01668 607476. Xin chân thành cảm ơn SympaMeals
  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo dự kiến sẽ tổ chức vui 1-6 cho các em bệnh nhân Nhi 1. Phối hợp với CLB tình nguyện Đại học Mở Housv và BC Club 19h tối thứ 7 ngày 30/5/2009 Tại Khoa Nhi Bệnh Viện Bạch Mai, lh Ms Hằng 0986 828 996 Ms Liên 0946 738 768
    2. Phối hợp với Tình nguyện Trẻ Hà Đông, Tình nguyện Đại Học Văn Hóa, 18h tối CN 31/5/2009 tại Viện Bỏng Quốc Gia, lh Ms Trang 0909 04 04 30, Mr Vinh 0976381251, Mr Vân 0914 77 11 29
    3. 18h tối thứ 2, 1/6/2009 tại Viện Việt Đức, lh Ms Loan 0978 056 717, Mr Tuấn 0903 44 9950
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tin cập nhật lúc 18h ngày 28/5/2009, hiện ở Viện Việt Đức có 1 chúa bé 6 tuôi, bố mất, hiện có 1 chị gái, sức khỏe yếu, dự kiến vài hôm nữa sẽ mổ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa được quan tâm giúp đỡ, quý vị nào muốn chia sẻ hoặc thêm thông tin chi tiết xin liên hệ tình nguyện viên Anh Tuấn 0903 44 99 50 (Chương trình hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn)!Xin cảm ơn quý vị!
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chương trình MÙA HÈ RỰC RỠ - tình nguyện dịch & ghép phụ đề các phim tài liệu có ích cho cộng đồng http://www.fotech.org/htt/?page_id=1185
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Có một người muốn biết thiên đường và địa ngục như thế nào và ông ta đã được cho nhìn thấy.Ông rất đỗi kinh ngạc khi thấy địa ngục là một căn phòng rộng rãi, ở giữa có một cái bàn dài, ê hề những của ăn, mọi món ngon vật lạ, sơn hào hải vị mà các bạn có thể tưởng tượng ra đều có ở đây. Hai bên dãy bàn người ta ngồi đông đúc nhưng ai nấy rất khổ sở và không biết xoay sở ra sao vì mỗi người phải cầm một đôi đũa dài đến cả mét nên không thể gắp được thức ăn để đưa vào miệng.
    Sau đó, người kia được đưa sang thiên đường, tức là căn phòng kế bên. Ông ta càng kinh ngạc hơn nữa khi thấy thiên đường cũng là một căn phòng rộng rãi và cũng có một dãy bàn dài dọn các món ngon lành như phòng bên kia. Người ta ngồi hai bên dãy bàn, mỗi người cũng phải cầm một đôi đũa dài đến cả mét nhưng gương mặt ai nấy đều hân hoan sung sướng. Họ dùng đôi đũa của mình để gắp thức ăn và đưa vào miệng của những người ngồi đối diện.

Chia sẻ trang này