1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothingtoulouse, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống còn nhiều điều buồn lắm. Có đôi khi, những hạt cát bay làm ta dụi mắt. Có khi, những chiếc đinh cắm vào lốp xe của khách đường xa,... Biết sao được, cuộc sống mà. Dường như, mưu kế sinh nhai vẫn là gánh nặng của nhiều người. Họ cần sống. Còn nhiều người khác, họ lại sống cho ngày mai. Đừng buồn, bạn ơi.
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với việc gọi những người Việt Nam ở nước ngoài là những công dân hạng 2, thế nào là hạng 2??? Ở đâu cũng có những người đi làm và những người lười biếng ăn bám trợ cấp xã hội và gia đình. Tôi không sính ngoại và tôi chỉ muốn đi ra ngoài để học hỏi và tìm được nguyên nhân của những điều mà mình cứ tưởng là đương nhiên nó phải như vậy trong xã hội VN. Tôi khẳng định là sống ở VN, trên quê hương mình vẫn là hạnh phúc nhất! Khi gọi người khác là những từ mang ý nghĩa xúc xiểng họ mà chưa hiểu hết về họ thì tôi chỉ thấy là không tôn trọng chính mình thôi. Tóm lại tôi thấy tất cả thì nói thì rất dễ nhưng làm thì lại là chuyện khác!
    Hakunamatata
  3. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có một câu chuyện nhỏ kể cho các bạn nghe.
    Một người ban của tôi cùng chồng sang Pháp (tranh thủ du lịch kết hợp với đi học ngắn ngày) đến nhà một cô bạn người Việt lấy chồng người Pháp. Cô bạn này dẫn hai vợ chồng bạn tôi đi chơi Paris và đi mua sắm. Đến chiều về nhà, anh chồng hỏi thăm xem mọi người đã đi được những đâu, làm được những gì và có vui vẻ không. Vợ chồng cô bạn tôi rất vui kể chuyện đi thăm Paris, đến những nơi mà họ chưa đến trong chuyến đi lần trước và khoe là mua được thứ này thứ kia và nói chung là họ hài lòng. Rồi đến cô vợ của anh chàng, cô nhìn đắm đuối vào mắt chồng và khoe rằng "Anh biết không! hôm nay em không mua thứ gì cả" và phản ứng của anh chồng theo phép lịch sự hôn vào má vợ và nói "Ôi con vịt đáng yêu của anh!".
    Vậy đó, họ có hạnh phúc hay không ?
  4. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi, cứ thử xem trong phòng bạn có bao nhiêu người làm việc một cách thực sự và bao nhiêu người chỉ đi làm nhưng chẳng làm gì cả. Bao nhiêu người kiếm tiền bằng chính khả năng của họ, và bao nhiêu người đang đục khoét. Có bao nhiêu vụ tham ô tiền của nhà nước. To thì ăn to, nhỏ thì ăn nhỏ. Thế đấy. Tre già thì măng mọc, thế hệ già về hưu thì đến thế hệ trẻ lên, được ăn học đầy đủ đấy nhưng liệu họ có khác những người đi trước hay không ? hay tinh vi hơn và mạnh tay hơn ?
    Thời ăn lông ở lỗ là thời nào nhỉ ?
  5. AlexTT

    AlexTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------
    Tôi chỉ có một câu chuyện nhỏ kể cho các bạn nghe.
    Một người ban của tôi cùng chồng sang Pháp (tranh thủ du lịch kết hợp với đi học ngắn ngày) đến nhà một cô bạn người Việt lấy chồng người Pháp. Cô bạn này dẫn hai vợ chồng bạn tôi đi chơi Paris và đi mua sắm. Đến chiều về nhà, anh chồng hỏi thăm xem mọi người đã đi được những đâu, làm được những gì và có vui vẻ không. Vợ chồng cô bạn tôi rất vui kể chuyện đi thăm Paris, đến những nơi mà họ chưa đến trong chuyến đi lần trước và khoe là mua được thứ này thứ kia và nói chung là họ hài lòng. Rồi đến cô vợ của anh chàng, cô nhìn đắm đuối vào mắt chồng và khoe rằng "Anh biết không! hôm nay em không mua thứ gì cả" và phản ứng của anh chồng theo phép lịch sự hôn vào má vợ và nói "Ôi con vịt đáng yêu của anh!".
    Vậy đó, họ có hạnh phúc hay không ?
    --------------------------------------
    Vô lý! Hạnh phúc của họ là ở chỗ họ có đồng lòng , chung sức xây dựng gia đình không? Cô đưa ra câu chuyện này chẳng nói lên điều gì mà chỉ thể hiện cô là một người chắc lấy chồng rồi được bố mẹ mua cho căn nhà ( mảnh đất ) và cho là nghĩa vụ đương nhiên của cha mẹ, nếu cô phải đi làm tự mua lấy nhà, hàng tháng tiền nhà trừ vào lương thì cô có hoang phí mua sắm nữa hay không???? Ở nước ngoài tôi biết họ phải tự làm và tiết kiệm rât nhiều để có những nền tảng căn bản của hạnh phúc
  6. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    úi sao chú đoán đúng thế, không những bố mẹ chồng tôi cho tôi nhà+đất mà còn trợ cấp hàng tháng cho vợ chồng chúng tôi, nên chúng tôi sống mới trong sạch được, sống không cần phải nghĩ đến việc ăn chặn của khách hàng hay đối tác ký hợp đồng để kiếm tiền đâu.
    Mà chắc thể nào chú cũng hỏi là bố mẹ tôi tại sao lại nhiều tiền phải không, để tôi nói luôn để chú khỏi phải hỏi nhá. Chả là ông bà bên nhà chồng tôi rất giầu có từ thời xưa cơ, có để lại tài sản và do mẹ tôi tháo vát kinh doanh nên mới có tiền cho chồng tôi ăn học và chu cấp cho vợ chồng chúng tôi.
    Nghĩ cũng khổ thân chú nhỉ, chắc hàng tháng phải ăn tiêu phải tằn tiệm, ki ki cóp cóp để trả tiền nhà hay sao mà có vẻ bất bình thế. Câu chuyện của tôi đưa ra là chỉ để nói rằng nước ngoài không phải là thiên đường, người bản xứ còn thất nghiệp sống dưới mức trung bình của xã hội thì làm sao mà người ta không ghét người nước ngoài đến chiếm việc của người ta. Dân bản xứ thật đấy, nhưng họ cũng chẳng dám mơ đến khi có mốt q/a, giầy dép, xe ô tô ... nào mới ra là mua mốt đấy như ở VN đâu, cái mốt sống đó chỉ dành cho giới thượng lưu thôi. Còn đại đa số dân nước đó cũng phải chờ đến khi nào bán hạ giá thì mới dám đi mua sắm thôi. Người nước ngoài còn thích sang VN để sống vì cuộc sống ở đây dễ chịu hơn nhiều thì tại sao mình lại cứ nhất quyết phải đi nhỉ. Chắc có lẽ người mình sống tiết kiệm hơn họ nên mới có thể có tiền bỏ ống được ???
    Trào lưu bài ngoại ở khắp nơi đấy, thế nên mình không được tôn trọng trong con mắt người ta rồi là lẽ tất nhiên. Có thể những người biết mình người ta không có thái độ như thế, nhưng làm sao mà bắt cả xã hội đó người ta tôn trọng mình được, phải không chú. Giỏi thì ở đâu mà chả kiếm được tiền, cứ gì phải ở nước ngoài, kiếm được 1 thì 1/2 đã dành để trả tiền thuê nhà rồi, còn muốn mua nhà trả góp thì với đồng lương 2000USD/tháng thì đừng bao giờ mơ mua nhà trả góp nhé. Sống đến cuối đời cũng chỉ đủ tiền thuê nhà thôi.
    Dù ra nước ngoài có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì chú vẫn là da vàng mũi tẹt đặc chưng của người châu á đấy, không lẫn được đâu. Dù có giỏi tiếng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể có cái văn hoá của người ta được. Sống ở VN đến cả vài chục năm rồi mà nói đến nét VH của người VN còn chả biết nữa là. Cứ cho là đến đời con đi thì vẫn bị pha cái văn hoá CA vào đấy, mà chưa kể có khi lại là cái văn hoá ba xoa hai đập ý chứ lị. Cứ thử dạo qua cái khu người châu á ở các nước xem, có bằng 1/10 các khu toàn người âu không ?
    Còn nếu giỏi mà bỏ tổ quốc ra nước ngoài mong có cuộc sống "sung sướng" cho bản thân thì quá tối. Được nhà nước tạo điều kiện cho đi ăn học xong lại tek luôn đi thì tự bản thân phải xem cái tư cách của mình nó thế nào. Ở các công ty nước ngoài khi họ cử ai đi học thì có một cam kết là khi học xong ít nhất phải cống hiến cho nó vài năm chứ không dễ dàng như nhà nuớc mình đâu.
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Oài ....nói túm lại, iem vẫn thích ở VN và chấp nhận mọi sự tốt cũng như chưa tốt ở VN vì dù sao đó là quê hương mình, gia đình mình ! Cứ ra nước ngoài mỗi lần Noel hay Tết tây của bọn nó mình lại tủi thân, chưa kể đến Tết ta thì chẳng ai biết....
    Hakunamatata
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không những còn nhiều điều buồn, mà những điều buồn tăng theo cấp số nhân còn những điều vui chỉ tăng theo cấp số cộng, thế mới chán.
    OMNIS HOMO MENDAX
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Đi đâu cũng thấy cái anh Alex này lên mặt dạy đời. Cái "có học" mà anh được dạy là tự vỗ ngực mắng người khác vô học? Cái "hiểu biết" của anh là thấy nhục với cái tên cha mẹ đặt cho mà phải đổi thành cái tên Tây cho sang?
    <P><FONT face=Tahoma><STRONG>If anything can go wrong, it will - E.A. Murphy</STRONG></FONT></P>
    [/quote]
    Trời ơi. Đi lạc chủ đề hết rồi. Thật buồn là chủ đề nào rồi cũng có chỗ trở thành bãi chiến trường. SỐNG??? Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại ghồ ghề, góc cạnh, xù xi đầy gai nhọn. Mấy cô này "dữ dội" quá. Thể hiện trình độ hơi bị nhiều. Nhưng làm ơn đừng lôi kéo thêm người khác vào được không?
  10. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tôi không hiểu topic của tôi có liên quan gì đến những điều đồng chí nói về chuyện có thai trước hay sau khi cưới nhỉ. Đồng chí nên xem lại những điều mình đã viết trong topic friends trước khi sang đây viết những điều như đồng chí viết trên đây. Tôi thực sự không thể hiểu nổi.
    Khi đồng chí nói rằng người viết bài trong friends là hèn hạ và trơ trẽn khi kể câu chuyện của họ thì chắc phải biết rõ về họ lắm mới dám mạnh mồm như vậy. Nhưng hình như đồng chí không biết về họ, vậy khi nói ra những lời như vậy thì quả là không tôn trọng họ chút nào cả. Phản ứng của họ với đồng chí như vậy có phần không ngoa.
    Có thể là ngoài xã hội có những trường hợp cố tình gây ra chuyện cái thai để ép cưới, trường hợp này thì chẳng ai mong muốn cả và là điều không bao giờ nên làm. Khi đề cập đến vấn đề chung này trong một topic rất riêng về tâm sự của họ e là không hợp và đồng chí làm cho người khác hiểu là đồng chí ám chỉ họ. Nếu muốn đồng chí có thể lập một topic riêng và mọi người có thể tham gia bình luận thì sẽ tốt hơn.
    Tôi nghĩ rằng con người sống là phải có cái tâm. Cái toà án cao nhất chính là toà án lương tâm của mỗi con người. Tôi có vài lời với đồng chí như vậy, nếu có gì không phải mong đồng chí bỏ quá cho tôi đã mạo muội.
    OMNIS HOMO MENDAX

Chia sẻ trang này