1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothingtoulouse, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh mod thấy tìh hình leo thang nên xoá béng mất rồi, ít nhất thì cũng có người khác thấy rằng những điều anh nói là thiếu tôn trọng chúng tôi, trái ngược với những cái trình độ và văn hoá ứng xử mà anh vẫn nói. Cũng đủ công bằng vì phẩn hồi của tôi cũng bị xoá.
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, cái lẽ đấy trong cuộc sống chắc anh cũng biết. Nếu anh không hợm mình khoe khoang, nhìn người khác bằng nửa con mắt, chắc cũng không đến nỗi cứ thấy anh ở đâu là người ta xúm vào mắng. Khiêm tốn và cẩn trọng khi nói, có lẽ anh vẫn thiếu.
    Cõ lẽ mod cũng nên để lại vài bài có chọn lọc, vì dù sao thì tranh cãi vẫn liên quan đến topic này: sống và sống thế nào cho phải.
    "If anything can go wrong, it will", E.A. Murphy
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sống ở nước ngoài, tiếp xúc với với các giá trị văn hoá của các dân tộc khác nhau trên thế giới là tốt nhưng không được định hướng đầy đủ sẽ dẫn đến thái độ coi thường, không cảm nhận hay thậm chí không đánh giá được các giá trị trong xã hội, văn hoá dân tộc.
    Sự tràn ngập thông tin về chính trị-kinh tế-xã hội-văn hoá tất yếu dẫn đến sự đụng độ về quan điểm tư tưởng, các định hướng giá trị...
    Nên chúng ta cũng cần phải SỐNG cho tỉnh 1 chút, ... phải không bạn ALEX?
    big gun
  3. AlexTT

    AlexTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một nghịch lý đang xẩy ra là hầu hết những gia đình Việt Nam đang sống ở ngoại quốc đều cố gắng hướng cho con cái họ đến những văn hoá đạo đức của dân tộc, trong khi đó ngay tại VN thì người ta quên đi những nền tảng tạo nên dân tộc VN đó. Ở VN, tôi nhận thấy phần lớn thanh niên( tôi không nói tất cả) sống nhờ vào công sức của cha mẹ họ...Sống trong nhà do cha mẹ cho, lái xe do cha mẹ mua...nhưng họ lại cho đó là chuyện đương nhiên, có bạn nào đó nói là với mức lương $2000/ month ở nước ngoài thì không đủ mua nhà, tôi xin lỗi bạn đó là bạn đó không hiểu biết gì cả. Quy định ở nước ngoài là 1/3 số lương đó bạn có thể trả tiền trả góp để mua nhà, vậy với mức lương thấp , bạn có thể mua nhà ít tiền hơn và trả góp từ 25 - 30 năm, nhưng quan trọng bạn phải có hợp đồng làm việc dài hạn.
    Còn ở đây tôi chỉ muốn nói là khi tranh luận một vấn đề thì bạn nên hiểu về vấn đề đó ! Khi mà phương tây họ đang hướng thanh thiếu niên sống với giáo dục sinh lý sức khoẻ lành mạnh thì các bạn ở VN lại cho rằng cái việc để có thai và làm đám cưới là một bí kíp " úp sọt", cảm nhận của tôi thì các bạn đã biết rồi, nếu nói ra thì mọi người ở đây cùng nhất loạt phản đối vậy phải chăng bại hoại đạo đức là có tập thể và được ủng hộ? Tôi vốn rất quý trọng những người con gái Hà Nội vì gia điình ngoại của tôi cũng là gốc Hà Nội nhưng tôi đã thất vọng vì sự thay đổi này !
    http://www.nguyentientam.com/autobio.html
  4. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Này, Alex, có lẽ cậu đang không hiểu mình nói gì. Hay xa quê hương lâu ngày làm cậu quên mất tiếng Việt nó phải hiểu làm sao. Tôi mời cậu quay lại topic của tôi để đọc xem đã có dòng nào tôi nói rằng có thai trước khi cưới là một bí kíp để úp sọt, hay chỉ là có một kẻ chen ngang phá bĩnh kể chuyện vợ hắn lừa hắn lên giường, có thai rồi bắt hắn cưới, hắn khinh vợ nhưng bất lực nên đành chửi rủa kẻ khác là hèn, là trơ trẽn không? Tôi chẳng cần biết bạn hiểu thế nào về xã hội Việt Nam, lại càng không hiểu bạn căn cứ vào cái quái gì để đánh giá cả một xã hội??? Với tôi, cậu chỉ là một kẻ phá bĩnh không hơn không kém. Còn với những cái suy luận xuẩn ngốc của cậu thì có lẽ cậu nên giành cho một topic riêng của cậu, cậu sẽ có được những phản hồi để cậu tự thấy. Cậu đừng nghĩ chúng tôi ở đây vào hùa vào chửi cậu. Có những người tôi chưa bao giờ biết mặt cũng phải lên tiếng đấy... Cậu muốn tìm hiểu về thanh niên Việt nam thì cậu về "rờ thử lên gáy" trước khi đem những điều rỗng tuyếch của cậu ra hát hò ở đây!!! Với cậu tôi biết nói thế là quá nhiều rồi, vì nói thế chứ nói nữa cũng đến vậy. Ở nước ngoài lâu, liệu có biết câu "tránh voi chẳng xấu mặt nào" không vậy?
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cái viêc thuê nhà hay mua nhà với bao nhiêu tiền, đó là vấn đề kỹ thuật rồi, không nhất thiết phải bàn ở đây..
    Còn chuyện mọi gnười lại nhao nhao lên làm bạn thất vọng thì đó chẳng qua chỉ là 1 phản ứng tất nhiên của 1 nhóm bạn bè... họ bênh nhau không biết đúng sai ( bạn muốn nói vậy phải không?) ... điều đó có thể lên án, nhưng tôi nghĩ thảo luận có vô vàn hình thức, nhao nhao lên bênh nhau cũng chỉ là 1 trong những hình thức đó, vì vậy mỗi người 1 cách cứ viết làm sao cho thật thuyết phục, mọi người sẽ ủng hộ, còn đuối lý thì tất nhiên các độc giả cũng sẽ phán xét thôi....
    Tiếp tục về chuyện sống và gia đình ở Việt nam thì:
    Trong thời đại mở cửa, giao lưu và hội nhập quốc tế. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, thì ở VN chúng ta cũng nhanh chóng được tiếp cận với những tiến bộ khoa học tiên tiến nhất thế giới.
    Thế nên lĩnh hội 1 lượng tri thức rộng lớn, đương nhiên đã tạo điều kiện cho thái độ chọn lọc, so sánh.
    Môĩ người tuỳ vào điều kiện, hoàn cảnh, sở thích, khả năng của mình mà chọn cho mình 1 cách sống, cách tiếp cận với thế giới riêng, KHÔNG NÊN PHÊ PHÁN người khác, mà chỉ nên "tham khảo" thôi.
    Bạn không thích việc có bầu trước hôn nhân thì bạn không lấy những cô đã có bầu về làm vợ
    Bạn nào đó thích như vậy thì cứ làm vậy...
    Chẳng có ai đúng, chẳng có ai sai. Xã hội này nó đa dạng thế đấy... kệ miẹ nó.....
    Chúng ta tốt nhất là nên tôn trọng CÁCH SỐNG của nhau.
    big gun
  6. AlexTT

    AlexTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi dựa vào những thứ này để đánh giá cô đấy thưa cô TrangNhi!Còn tôi không trở lại topic của cô TrangNhi vì tôi hiểu câu của cô " Tránh gái hư chẳng xấu mặt nào "
    Còn cách sống của mỗi người là do họ chọn và đồng nghĩa với việc họ chọn sự tôn trọng của nhưng người khác.
    http://www.nguyentientam.com/autobio.html
  7. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố gắng làm anh lưu tâm là anh trước khi phát ngôn phải cẩn thận, có lẽ có sự khác biệt lớn về trình độ của anh nên anh không hiểu sự chuyền đùa giữa mấy người bạn khi nói về chuyện "úp sọt", tên anh có chữ tâm nhưng nó không sáng nên anh mới hiểu nhầm, suy đoán chủ quan rồi chê bai người khác, nhầm nữa khi anh nhận vơ anh là cộng sản khi người ta gọi anh là đồng chí. Có lẽ muốn biết sự thật và hiểu thanh niên Việt nam thì đừng ngồi ở xa mà phán xằng.
    Còn chuyện dựa dẫm bố mẹ, tôi chả dám bàn nhiều, chỉ thấy chuyện anh nói là thứ đạo đức giả. Theo cái URL mà anh mới thêm vào để biết thêm cái tiểu sử của anh. Một nửa cái tiểu sử anh kê ra đấy là kể về cụ thân sinh và các bâc cha chú của anh. Thứ nhất là nó không đúng chỗ vì nó chả liên quan gì đến tiêu sử của anh cả, chưa kể hơi hỗn vì anh tự ghép anh vào cũng các bậc bề trên của anh. Thứ hai, cũng tự nhiên nếu người ta hiểu là anh đem họ ra loè thiên hạ, khoe khéo tôi đây dòng dõi tài năng. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu có thấy duới mỗi tấm ảnh anh chụp, ở chỗ tác giả anh đề "con ông NHT" thay vì tên anh, mà chứ "con ông" thì rất bé. Anh cứ lo sửa anh trước rồi đi dạy người khác sau.
    "If anything can go wrong, it will", E.A. Murphy
  8. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi chú Alex một chút, 2000S/tháng là một mức lương cao nếu là lương ròng thế còn nếu tính gộp giống ở bên Mỹ thì lương net sẽ là bn ?
    Thường thì sinh viên (với bằng master) ra trường thì thwong chỉ nằm trong khoảng 1000-1500 EUR/tháng ròng bên Pháp. Với mức lương này người ta không thể nghĩ đến việc mua nhà, bởi khi mua nhà thì cần phải được ngân hàng chấp nhận cho vay tiền để mua với lãi xuất 4-5%/năm và có đủ đảm bảo (hợp đồng làm việc dài hạn như chú nói). Số tiền bỏ ra để thuê nhà với một studio lớn 1 phòng ngủ, cũng khoảng 600 EUR. Nếu tính như vậy thì bao nhiêu năm người mới đi làm có thể mua được nhà ? Ít nhất là phải tích cóp 10 năm trước khi nghĩ đến chuyện mua nhà, phải không thưa chú.
    Chú có nói về trào lưu hướng nội của các gia đình đang sống ở nước ngoài, vậy sao họ không về nhà mà xây dựng quê hương đất nước đi, lại phải bỏ đi làm gì ?
    Tôi cũng đồng ý với chú là phải hiểu biết thì mới tranh luận, vậy cái hiểu biết của chú được chứng tỏ thế nào nhỉ khi mà chú chẳng hiểu biết chuyện của người khác mà dám nói "bí kíp úp xọt là có cái thai và làm đám cưới". Lại còn quy chụp là thành trào lưu của giới trẻ VN ?????? ý nghĩ thật ngớ ngẩn. Tôi thấy đồng chí nên đọc lại những gì mình viết trước đã nhé.
  9. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Topic này trở thành nơi trả thù cá nhân rồi sao?
  10. AlexTT

    AlexTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi chú Alex một chút, 2000S/tháng là một mức lương cao nếu là lương ròng thế còn nếu tính gộp giống ở bên Mỹ thì lương net sẽ là bn ?
    Thường thì sinh viên (với bằng master) ra trường thì thwong chỉ nằm trong khoảng 1000-1500 EUR/tháng ròng bên Pháp. Với mức lương này người ta không thể nghĩ đến việc mua nhà, bởi khi mua nhà thì cần phải được ngân hàng chấp nhận cho vay tiền để mua với lãi xuất 4-5%/năm và có đủ đảm bảo (hợp đồng làm việc dài hạn như chú nói). Số tiền bỏ ra để thuê nhà với một studio lớn 1 phòng ngủ, cũng khoảng 600 EUR. Nếu tính như vậy thì bao nhiêu năm người mới đi làm có thể mua được nhà ? Ít nhất là phải tích cóp 10 năm trước khi nghĩ đến chuyện mua nhà, phải không thưa chú.
    Chú có nói về trào lưu hướng nội của các gia đình đang sống ở nước ngoài, vậy sao họ không về nhà mà xây dựng quê hương đất nước đi, lại phải bỏ đi làm gì ?
    Tôi cũng đồng ý với chú là phải hiểu biết thì mới tranh luận, vậy cái hiểu biết của chú được chứng tỏ thế nào nhỉ khi mà chú chẳng hiểu biết chuyện của người khác mà dám nói "bí kíp úp xọt là có cái thai và làm đám cưới". Lại còn quy chụp là thành trào lưu của giới trẻ VN ?????? ý nghĩ thật ngớ ngẩn. Tôi thấy đồng chí nên đọc lại những gì mình viết trước đã nhé.
    [/quote]
    Thưa cô Pi_givenchy, nếu cô muốn tìm hiểu về cách tính lương NET và BRUT và cách mua nhà trả góp của Mỹ, tôi sẽ giải thích riêng cho cô.
    Tôi hiện nay đang làm việc tại Hà Nội. Còn về cách tranh luận của các bạn thì tôi phải nói lại rằng rất không dân chủ, và một chiều!
    http://www.nguyentientam.com/autobio.html

Chia sẻ trang này