1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothingtoulouse, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Úi, chuyện gì vậy?
    Đúng là cuộc sống phức tạp vô cùng mà !
    Bàn về cách nhìn nhận của mỗi người thì phải đứng từ góc độ của họ thôi. Bác Alex bỏ quê hương phiêu bạc từ nhỏ thì làm sao có gốc, không có gốc thì làm gì có ngọn, mà như vậy thì không có đầu óc nên đâu nhìn ngắm đươc thứ gì...
    Thôi quay lại chủ đề Sống của chúng ta thôi, còn bác Alex đẫ từ trần ....Xin chia buồn cùng gia quyến bác
    Hakunamatata
  2. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chú nói không dân chủ và một chiều là sao ? Có ai áp đặt chú nghĩ thế nào đâu, nhưng chú muốn tranh luận thì phải tranh luận đúng chỗ, đừng có vào topic tâm sự của người khác nói linh tinh, nói vài câu nghe *** không chịu được.
    Vậy thôi, nếu chú muốn tranh luận thì hãy lập topic riêng để tranh luận nhé và phải đưa chủ đề rõ ràng cùng với những lý luận cụ thể chứ đừng có nói đạo đức một cách sáo rỗng. Vậy thôi. Mọi người trong diễn đàn này luôn sẵn sàng tranh luận với chú cho đến cùng.
  3. AlexTT

    AlexTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Chú nói không dân chủ và một chiều là sao ? Có ai áp đặt chú nghĩ thế nào đâu, nhưng chú muốn tranh luận thì phải tranh luận đúng chỗ, đừng có vào topic tâm sự của người khác nói linh tinh, nói vài câu nghe *** không chịu được.
    Vậy thôi, nếu chú muốn tranh luận thì hãy lập topic riêng để tranh luận nhé và phải đưa chủ đề rõ ràng cùng với những lý luận cụ thể chứ đừng có nói đạo đức một cách sáo rỗng. Vậy thôi. Mọi người trong diễn đàn này luôn sẵn sàng tranh luận với chú cho đến cùng.
    [/quote]
    Thưa cô, nếu muốn tranh luận một cách đàng hoàng vậy nhưng điều tôi nói cô cho là đạo đức sáo rỗng ở đâu?
    1. Theo hiểu biết và nhận định của tôi thì phần lớn thanh niên Việt Nam hiện nay sống nhờ vào cha mẹ ? Như vậy có đúng không? Hay vì cô cũng nằm trong trường hợp đó nên cô không muốn trả lời?
    2. Về chuyện của cô TrangNhi, khi tôi đọc những điều cô ta viết thì tôi suy đoán là cô ta là một người có thai trước khi cưới ( theo suy đoán cá nhân của tôi) , cô ta nhận là đúng như vậy, đồng thời quay sang cùng các bạn chửi bới tôi, còn tôi với tư cách cá nhân tôi không tôn trọng những người con gái như vậy ( đó là tình cảm nhận xét của riêng tôi) nhưng cũng động chạm đến vấn đề nhậy cảm của các bạn.Tất nhiên mỗi trường hợp có một hoàn cảnh riêng.Và rõ ràng có một bộ phận những người ít học hơn ở SG ( theo tôi biết) cũng luôn dùng thủ đoạn như vậy.
    3. Trong hội của các bạn có những người nói không có lý lẽ hoặc lý lẽ rất cùn ( anh Hnib hoặc cô Meomuop) , nhưng chỉ vì là bạn bè của nhau nên cũng nhẩy vào nói vài câu chửi bới cho phải đạo.
    4. Tôi sẽ tranh luận nếu chúng ta cùng nhìn nhận sự việc một cách khách quan và có ý định tranh luận nghiêm túc.
    Tôi sẽ đưa tất cả các ý kiến vào thành một bài tìm hiểu cách sống của thanh niên VN, tôi hy vọng sẽ viết lại cho những người ngoại quốc hiểu hơn về VN.Rất tiếc, những điều tôi thấy thì các bạn hưởng nền giáo dục một chiều, tự tôn nhiều quá.
    http://www.nguyentientam.com/autobio.html
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chú nói không dân chủ và một chiều là sao ? Có ai áp đặt chú nghĩ thế nào đâu, nhưng chú muốn tranh luận thì phải tranh luận đúng chỗ, đừng có vào topic tâm sự của người khác nói linh tinh, nói vài câu nghe *** không chịu được.
    Vậy thôi, nếu chú muốn tranh luận thì hãy lập topic riêng để tranh luận nhé và phải đưa chủ đề rõ ràng cùng với những lý luận cụ thể chứ đừng có nói đạo đức một cách sáo rỗng. Vậy thôi. Mọi người trong diễn đàn này luôn sẵn sàng tranh luận với chú cho đến cùng.
    [/quote]
    Thưa cô, nếu muốn tranh luận một cách đàng hoàng vậy nhưng điều tôi nói cô cho là đạo đức sáo rỗng ở đâu?
    1. Theo hiểu biết và nhận định của tôi thì phần lớn thanh niên Việt Nam hiện nay sống nhờ vào cha mẹ ? Như vậy có đúng không? Hay vì cô cũng nằm trong trường hợp đó nên cô không muốn trả lời?
    2. Về chuyện của cô TrangNhi, khi tôi đọc những điều cô ta viết thì tôi suy đoán là cô ta là một người có thai trước khi cưới ( theo suy đoán cá nhân của tôi) , cô ta nhận là đúng như vậy, đồng thời quay sang cùng các bạn chửi bới tôi, còn tôi với tư cách cá nhân tôi không tôn trọng những người con gái như vậy ( đó là tình cảm nhận xét của riêng tôi) nhưng cũng động chạm đến vấn đề nhậy cảm của các bạn.Tất nhiên mỗi trường hợp có một hoàn cảnh riêng.Và rõ ràng có một bộ phận những người ít học hơn ở SG ( theo tôi biết) cũng luôn dùng thủ đoạn như vậy.
    3. Trong hội của các bạn có những người nói không có lý lẽ hoặc lý lẽ rất cùn ( anh Hnib hoặc cô Meomuop) , nhưng chỉ vì là bạn bè của nhau nên cũng nhẩy vào nói vài câu chửi bới cho phải đạo.
    4. Tôi sẽ tranh luận nếu chúng ta cùng nhìn nhận sự việc một cách khách quan và có ý định tranh luận nghiêm túc.
    Tôi sẽ đưa tất cả các ý kiến vào thành một bài tìm hiểu cách sống của thanh niên VN, tôi hy vọng sẽ viết lại cho những người ngoại quốc hiểu hơn về VN.Rất tiếc, những điều tôi thấy thì các bạn hưởng nền giáo dục một chiều, tự tôn nhiều quá.
    http://www.nguyentientam.com/autobio.html
    [/quote]
    ha ha ha....Tự tôn nhiều quá.... hhahah... bạn ALEX này vui tính ghê cơ, mình thích bạn rồi đấy, dựa vào mấy bài viết ở đây đề làm nguồn thông tin, hơn nữa lại để cho nguời nước ngoài đọc và hiểu về VN...
    Cũng đúng thôi, cái thời ký thông tin đa chiều này.. như bài viết của tôi ở trên, thì ta luôn phải biết chọn lọc thông tin chứ.
    Mà này, đứa nào viết cùn thì các đọc giả sẽ tự đánh giá và bản thân người đó sẽ tháy xấu hổ. .. không phải quan tâm đâu, làm thế nào để cho mọi gnười tâm phục khẩu phục đi chứ.. Mà này, tôi phải nhấn mạnh thêm 1 điều nữa là cuộc sống của mỗi người đều có ý nghĩa, mỗi người có hoàn cảnh riêng của mình, họ yêu và thoả mãn cuộc sống của họ. Còn bạn không chấp nhận cách sống nào thì nó vẫn tồn tại cơ mà,
    Còn nền giáo dục 1 chiều hả?...hahahha, cái câu nói này của bạn ngây thơ quá.... nhưng tôi lại yêu những người ngây thơ đấy. ha ha ha ha
    big gun
  5. hisunday

    hisunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đang hay vậy sao lại chuyển hướng lung tung thế này? Quay lại vấn đề SỐNG đi mọi người ơi!
  6. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Này cậu bạn quý, một lần nữa tôi phải nói với cậu về trình độ tiếng Việt của cậu. Trước khi định tìm hiểu cái gì thì thứ nhất học tiếng Việt cho nó kỹ, rồi sau đó thì đọc cho kỹ. Tôi công nhận với cậu về chuyện tôi có thai trước khi cưới bao giờ thế hả????? Tôi chỉ có nói với cậu là "Nếu tôi có thai trước khi cưới đi nữa ..." Cậu có hiểu câu này trong tiếng Việt là thế nào không????? Chỉ riêng cái trình độ ăn ốc nói mò của cậu cũng biết xuất thân gia thế của cậu ra sao... không phải khua môi múa mép mình là người có văn hoá để chửi rủa người khác. Tôi cũng nói thẳng là tôi khinh nhất cái loại đạo đức giả, thùng rỗng kêu to như cậu. Cậu ở nước ngoài lâu chắc cái cũng biết cái tội vu khống người khác nó thế nào cậu nhỉ. Tôi thấy cậu nói càng lúc càng chẳng biết cái gì. Cậu im đi một tý cũng chẳng ai bảo cậu câm đâu. Thôi không tiễn. Tranh luận với cậu phí thì giờ của tôi.
  7. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thưa cô, nếu muốn tranh luận một cách đàng hoàng vậy nhưng điều tôi nói cô cho là đạo đức sáo rỗng ở đâu?
    1. Theo hiểu biết và nhận định của tôi thì phần lớn thanh niên Việt Nam hiện nay sống nhờ vào cha mẹ ? Như vậy có đúng không? Hay vì cô cũng nằm trong trường hợp đó nên cô không muốn trả lời?
    Dựa trên con số thống kê nào mà anh nói rằng thanh niên VN sống nhờ vào cha mẹ ?

    2. Về chuyện của cô TrangNhi, khi tôi đọc những điều cô ta viết thì tôi suy đoán là cô ta là một người có thai trước khi cưới ( theo suy đoán cá nhân của tôi) , cô ta nhận là đúng như vậy,
    Theo tôi hiểu thì anh đã viết rằng : bạn bè cô ấy khinh cô ấy, dựa trên cái gì mà anh dám nói thay cho bạn bè cô ấy, nếu bạn bè cô ấy khinh cô ấy thì họ đã không bảo vệ cô ấy, đúng không.
    Còn theo quan điểm của tôi, chuyện có thai hay không trước khi cưới không quan trọng, điều cần nói ở đây là có thai vì tình yêu đích thực khác với sử dụng nó như một chiêu bài mà người ta thường gọi là "ép hạ", phải sống với họ thì mới biết để mà phát ngôn. Tôi không biết chuyện đó có hay không nên tôi chẳng dám phát biểu vì tôi tôn trọng người khác.
    Nếu anh không biết cô trangnhi, không biết bạn bè của cô ấy thì tại sao anh lại có những lời phát biểu mà tôi cho rằng một người sống thực sự đạo đức và chuẩn mực không bao giờ nói. Vậy là anh đã sáo rỗng.

    đồng thời quay sang cùng các bạn chửi bới tôi, còn tôi với tư cách cá nhân tôi không tôn trọng những người con gái như vậy ( đó là tình cảm nhận xét của riêng tôi) nhưng cũng động chạm đến vấn đề nhậy cảm của các bạn.
    Chuyện anh tôn trọng hay không là ý kiến cá nhân anh, anh có thể nêu quan điểm của mình trong một topic do anh tạo ra, chứ không phải anh nêu quan điểm trong topic của họ. Theo tôi hiểu Friends là tâm sự của một nhóm bạn, kể chuyện về những gì rất riêng, chứ không phải topic để cho mọi người thảo luận những vấn đề chung chung, như vấn đề của anh chảng hạn.
    Tất nhiên mỗi trường hợp có một hoàn cảnh riêng.Và rõ ràng có một bộ phận những người ít học hơn ở SG ( theo tôi biết) cũng luôn dùng thủ đoạn như vậy.
    Có thể có trường hợp đó, tôi không phủ nhận và ý kiến cá nhân tôi cũng không đồng tình.
    3. Trong hội của các bạn có những người nói không có lý lẽ hoặc lý lẽ rất cùn ( anh Hnib hoặc cô Meomuop) , nhưng chỉ vì là bạn bè của nhau nên cũng nhẩy vào nói vài câu chửi bới cho phải đạo.
    Anh nên biết phân biệt đúng sai trước khi phát biểu.
    4. Tôi sẽ tranh luận nếu chúng ta cùng nhìn nhận sự việc một cách khách quan và có ý định tranh luận nghiêm túc.
    Tôi đã nói là anh nên tạo 1 topic riêng để cho những người quan tâm đến gì anh nói thảo luận
    Tôi sẽ đưa tất cả các ý kiến vào thành một bài tìm hiểu cách sống của thanh niên VN, tôi hy vọng sẽ viết lại cho những người ngoại quốc hiểu hơn về VN.Rất tiếc, những điều tôi thấy thì các bạn hưởng nền giáo dục một chiều, tự tôn nhiều quá.
    Đừng chụp mũ như thế, những điều anh nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống thôi. Nó không đại diện cho cả một xã hội, hay nền giáo dục như anh nói đâu.
    Thế giới này chẳng là của riêng ai

    Được pi_givenchy sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 09/12/2003
  8. hisunday

    hisunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi đưa một vấn đề lên diễn đàn, dù là tâm sự hay thảo luận thì cũng không thể tránh khỏi có nhiều luồng ý kiến khác nhau, cái chính chúng ta đừng đi xa đến mức thoá mạ nhau là được, các bác nhỉ?
    Lại nói về sống. Thời bé, có lần học đạo đức, nghe cô giáo giảng "Người tốt là người luôn nhận phần VIỆC về mình", em hỏi lại cô "vậy người luôn nhận phần THIỆT về mình có phải là người tốt không cô?", cái thời ấy đã xa lắm rồi, đến giờ đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống thế mà câu hỏi này vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Xin các bác cho em tý ý kiến ạ!
  9. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Người luôn luôn nhận phần thiệt là người ươn hèn, còn người tốt thì biết rằng lúc nào nên nhận phần thiệt và lúc nào không.
    Khi trong xã hội có những người sống không biết điều luôn tìm cách lúc nào cũng nhận phần hơn về mình thì không thể buông xuôi được. Nếu buông xuôi thì như vậy cuộc sống sẽ luôn bị ấm ức, nếu ấm ức nhiều mà không làm gì được rồi sớm muộn cũng sẽ trở thành người ươn hèn.
    Trong cuộc sống mà không biết bảo vệ cho những cái đúng và mình đáng được hưởng thì chẳng nên sống làm gì.
    OMNIS HOMO MENDAX
  10. hisunday

    hisunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải. Nhà em cũng luôn tâm niệm "Trong cuộc sống mà không biết bảo vệ cho những cái mình đáng được hưởng thì chẳng nên sống làm gì." Ấy thế mà tính em nó hảo ngọt, lại hay thương người và cả nể nữa, thành ra đã không ít lần trong nhiều trường hợp tự mình vui lòng chịu thiệt, ấm ức thì cũng chẳng ấm ức bởi mình đã suy nghĩ cân nhắc trong từng hoàn cảnh khá kỹ lưỡng nhưng thấy nếu mình cứ vì người khác như thế mà chịu thiệt thòi thì cũng không ổn chút nào. Một mình mình thì không sao, còn gia đình, người thân của mình nữa chứ! Hic, hic! Phải thương thân mình trước rồi hãy thương người khác các bác nhỉ?

Chia sẻ trang này