1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothingtoulouse, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến topic này càng ngày càng đi xa với những gì mà người viết ra nó muốn tâm sự, tôi đã nhận được khá nhiều lời than phiền về những bài viết trong này và buộc phải xoá đi nhiều bài có tính chất đả kích cá nhân.
    Nếu muốn tranh luận các bạn có thể qua Thảo luận tạo một topic để thoả sức tranh luận về những gì các bạn thấy chưa thoả đáng, xin đừng biến Tâm sự thành nơi để cãi nhau.
    Tôi sẽ khoá nó lại nếu các bạn cứ căng thẳng với nhau thế này, còn nếu các bạn muốn tranh luận một cách thẳng thắn và thoải mái thì tôi sẽ chuyển nó qua Thảo Luận.

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn mod đã quan tâm, tôi cũng đồng tình với bạn xoá các bài có tính chất đả kích cá nhân. Nhưng mong là bạn mod sẽ không chuyển bài này sang Thảo luận, vì tôi muốn nó là những tâm sự của mọi người. Chúng ta nhìn về cuộc sống xung quanh chúng ta và viết về nó, viết về những gì mình thấy chưa hài lòng.
    Đôi khi cũng có những bài viết mang tính chất thảo luận nhưng cũng không thể tránh được bởi vì có những cách nhìn và quan điểm sống không phù hợp với ý kiến chung của cộng đồng. Đối với những trường hợp đó thì cũng nên trao đổi để mọi người hiểu nhau hơn.
    Tôi mong là những tâm sự của chúng ta về cuộc sống phải thực sự mang ý nghĩa xây dựng, lên án cái xấu để góp phần thay đổi những gì chưa hay chưa đẹp trong cuộc sống xung quanh chúng ta.
    Tôi còn thấy rất nhiều bất công trong xã hội chúng ta, một phần vì xã hội của chúng ta còn quá nhiều những con người sống cá nhân, ích kỷ cho bản thân, tham lợi cỏn con trước mắt mà trở thành những kẻ phá hoại. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc phải tôn vinh "cái tôi" trong mỗi con người, nhưng các bạn không thể nói cái tôi là tham lam nhé, hoặc cái tôi là ích kỷ cho bản thân, nếu quan niệm thế thì các bạn đã sai lầm.
    Có khi bản chất của chúng ta là tốt nhưng trước tất cả những điều xấu trong xã hội chúng ta không giữ được mình để rồi cái xấu nó ngấm dần vào con người chúng ta lúc nào không hay.
    Tôi còn nhớ một chuyện triết lý "đống hạt" mà không nhớ là của Platon hay aristote nữa. Chuyện là thế này, có người chỉ một đống lúa và hỏi đây gọi là gì, một người khác trả lời, đây là đống hạt, người thứ nhất nói không phải và ông ta nói ông ta sẽ chứng minh đây không phải là đống hạt. Rồi người đó cầm một hạt để sang bên cạnh và hỏi người thứ hai "đây là gì?", người thứ hai trả lời 1 hạt thóc, và cứ thế hai hạt thóc, ba hạt thóc... cho đến khi chỉ còn hạt cuối cùng thứ 1234 nào đấy, và người thứ nhất chỉ chỗ thóc vừa đếm xong và hỏi đây là gì ? người thứ hai trả lời đây là 1234 hạt thóc.
    Khi ai đó làm một việc xấu thì có thể anh ta không phải là người xấu, làm hai việc xấu cũng có thể không phải là người xấu nhưng đến một lúc nào đó anh ta sẽ trở thành người người rất xấu mà không hay biết. Vậy trước khi chúng ta làm một việc xấu đừng nghĩ rằng chúng vô hại đối với bản thân ngay kể cả những việc nhỏ nhất.
    OMNIS HOMO MENDAX
  3. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    minh ko phai là trỉ tríchg ì ai đâu nhé. minh chỉ noi len suy nghi cua minh thôi.mời các bạn tiếp tục TÂM SỰ nhé hihihi
    ban than minh thuc su la ai phai song den het doi moi biet dc
    cu cuoi di cho vui truoc da
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở các user tí ti nhé.​


    Hiện tại topic này không đi đúng theo hướng Tâm sự và theo mục đích ban đầu khi mở ra. Nó có thiên hướng chuyển dần sang Thảo Luận. Vì vậy, rất mong các bạn cố gắng trao đổi với nhau theo cách mà những con người có trách nhiệm thẳng thắn trao đổi với nhau về cùng một đề tài. Hết sức tránh hiện tượng hết chuyện để nói, quay ra bôi bác đả kích lẫn nhau như đã từng làm.
    Tôi không muốn lock nick ai cả, cũng không muốn chuyển topic này sang Thảo luận, mong các bạn hiểu và giúp đỡ các Mod Tâm sự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. hnib_nd

    hnib_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hihihi.. hãi nhỉ, hôm qua bận chưa "tâm sự" được mấy, hôm nay vào đã thấy tình hình thay đổi rồi, lại có đến 2 mods xuất ngôn nữa, ta nhường mấy anh mods đấy chứ hein, các bạn?
    Chả biết mấy câu này ở đâu, "Chicken soup for the soul" thì phải, đại ý: Khi ta sinh ra là lúc có mình ta khóc còn tất cả mọi người xung quanh thì cười, nhưng nên sống sao cho khi lúc ta chết, mình ta cười còn những người xung quanh thì khóc. (Phải viết câu này vào ko các anh mods bảo lạc đề, nhưng hình như có cái cáo phó đâu đây thì phải )
    "If anything can go wrong, it will", E.A. Murphy
  6. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chắc rằng một ai đó cũng sẽ hỏi tôi hoặc tự nhủ rằng cuộc sống tình cảm của lão nothingtoulouse này thế nào nhỉ ? Không biết lão ta đã có gia đình hay chưa chắc là xấu trai thậm tệ nên mới không có người yêu nên lên đây viết linh tinh. Có những lúc tôi tự hỏi tại sao mình làm vậy ? Nhưng rồi tôi vẫn tiếp tục bởi vì có một điều thôi thúc tôi đó chính là tìm ra lối thoát cho những suy nghĩ của bản thân.
    Tôi yêu Hà Nội, yêu những phố phường xưa cũ, có lần, đã lâu lắm rôi, tôi cùng một người bạn lang thang khắp Hà Nội vào ban đêm khi thành phố đã đi ngủ, kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm thời thơ ấu, đi qua những con đường hàng ngày mình vẫn đi nhưng sao về đêm nó lại có vẻ quyến rũ với mình đến thế, với mùi hương đêm man mác. Gió lành lạnh làm tôi chợt rùng mình. Nhà cửa phố xá bây giờ không còn cái vẻ xưa cũ nữa nó được khoác một tấm áo mới nhưng sao tôi thấy nó kệch cỡm quá vậy. Trong ký ức tuổi thơ của tôi thì phố nhà tôi đều mang trên mình lớp rêu phong của thời gian. Thời bao cấp còn nghèo nên chẳng ai có tiền để xây nhà, đua thêm ra khoảng không để thêm được chỗ ở như bây giờ.
    Đêm xuống có những người bán hàng rong rao dưới phố ?oAi lạc rang ngô rang hạt dẻ nào .........?. Tôi thấy cuộc sống sao thanh bình đến thế. Chắc tôi quá bé nên tôi không ý thức được cuộc sống hồi đó khổ đến mức nào ? Nhưng hơn một lần trong đời tôi muốn tìm lại cái cảm giác bình yên ấy.
    OMNIS HOMO MENDAX
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Và....o..o.. Malayxia gỡ hoà 3-3. Cả sân vận động Mỹ Đình bất chợt lặng im phăng phắc. Bên phải, bên trái, đằng trước, đằng sau tôi là những ánh mắt ngỡ ngàng, thất vọng và... đâu đó ánh lên nét bi quan tuyệt vọng. Sự chờ đợi của biết bao năm nay, sự hy vọng bước lên ngôi vô địch, niềm tin chiến thắng,... như sụp đổ. Dường như đội tuyển Việt Nam đã dừng bước trước ngưỡng cửa đang rộng mở.
    VIỆT NAM CỐ LÊN! ĐỪNG BỎ ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM!
    Lời thét bất ngờ cất lên từ 1 cổ động viên Việt Nam. Cả sân vận động như bừng tỉnh. "VIỆT NAM CỐ LÊN! VIỆT NAM CỐ LÊN!" Làn sóng người ào lên. Trống, kèn, tiếng hô,... tất cả hoà thành một bài ca anh hùng. Niềm tin, hy vọng, chiến thắng đã hoà ca vang vọng trên khắp các khán đài, trong con tim của 80 triệu người Việt Nam. Và đội tuyển Việt Nam làm được điều mà tất cả chúng ta mong đợi...
    red]CHIẾN THẮNG!!!red]
    Bạn ơi, bạn có là cổ động viên đó không?
  8. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris !!!!!!!! Hélas .......
    OMNIS HOMO MENDAX
  9. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi là một người hoài niệm chăng, tôi cũng muốn sự đổi thay nhưng sự đổi thay phải có trật tự và trong tầm kiểm soát. Xã hội phát triển phải dựa trên một nền tảng vững chắc, chứ không thể xây lâu đài trên cát được. Cái nền móng phát triển của xã hội chính là gia đình, nhưng dường như gia đình giờ đã mất đi nề nếp gia phong. Một thế hệ với những luồng suy nghĩ mới cả tốt lẫn xấu đã thay thế những luồng tư tưởng cũ mà không hề có sự chọn lọc. Mọi giá trị bị đảo lộn và giá trị vật chất được đưa lên hàng đầu, nó điều chỉnh mọi mối quan hệ kể cả trong quan hệ ruột thịt. Người ta đã chỉ nghĩ đến cái tôi mà quên đi cái chung của cộng đồng hay của người thân khác. Thế hệ trước chúng ta có những người vì bươn chải với cuộc sống nên đã nhiễm dần những cái không tốt của thời mở cửa. Một bộ phận trong xã hội giầu lên nhanh chóng, những người nghèo trở nên nghèo hơn và cuộc sống của họ không thể cải thiện được. Khoảng cách giầu nghèo trong xã hội càng lớn thì lòng ham mê kiếm tiền của con người càng mạnh.

    Cũng chính vì cái khoảng cách giầu nghèo quá lớn, sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị đã quá rõ nét, nên làn sóng người ra Hà Nội làm việc và ở lại cũng mang theo những thói xấu cùng với họ. Tôi có biết một gia đình hai chị em gái, chị lấy chồng người nông thôn còn cô em lấy chồng người Hà Nội. Cái thời bao cấp mọi người còn nghèo nên ai được đi xuất khẩu lao động hoặc làm chuyên gia ở Liên Xô là đã được gọi là giầu lắm rồi. Chồng của người chị sau khi đi về, đóng được thùng to thùng nhỏ bắt đầu có của ăn của để. Còn nhà cô em, cả hai vợ chồng cùng trong bộ đội nên nghèo lắm. Hôm đó cả nhà họp mặt vui vẻ chúc mừng anh rể trở về, có đủ mặt cả nhà, ông bà ngoại, hai vợ chồng người em và anh chị cả. Anh mới lấy chạy về nhà mình cũng cùng trong khu TT đó, mang sang một cái phích và trịnh trọng nói : ?oBộ chính trị đã quyết định tặng cho cô chú cái phích? và anh cười rất vui vẻ. Nhưng mọi người từ bố mẹ đến vợ chồng cô em đều lặng đi một giây trước câu nói đó của người anh rể, nhưng rồi bố vợ cũng đã lên tiếng để phá tan cái bầu không khí nặng nề đó và nói với vợ chồng người em : ?oKìa các con, sao vẫn chưa nhận quà của anh chị?. Ông nói thế nhưng trong mắt ông thật buồn.
    OMNIS HOMO MENDAX
    Được nothingtoulouse sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 16/12/2003
  10. Pi_givenchy

    Pi_givenchy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cô biết lão nothing à, giới thiệu cho tớ đi ? Tớ thích cái loại đàn ông bảo thủ ấy lắm

Chia sẻ trang này