1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nothingtoulouse, 30/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko đọc hết những bài viết của Nothingtoulouse. Và cũng không muốn thảo luận gì cả.
    Nhưng mà Nam Cao có một câu rằng: "Người chỉ xấu xa hư hỏng trong con mắt ráo hoảnh của phường ích kỷ". Tôi đã từng có những chuyến xe đứng hết cả quãng đường dài, trong khi nhiều anh chàng bảnh bao ngồi ghế ngay cạnh cười nói. Tôi đã từng chứng kiến những sự "chạy trốn" để mong an toàn khi trên phố có vụ đâm nhau. Điều đó đúng. Nhưng tôi biết nhiều người đã chấp nhận hy sinh bản thân mình vì người khác. Và tôi cho rằng cuộc sống luôn đẹp, nỗi buồn và niềm vui luôn song hành, chẳng cái gì hơn cái gì cả. Nhưng nếu nhìn vào niềm vui, nếu cho đi niềm vui thì sẽ nhận được niềm vui.
    Tôi chỉ muốn tâm sự thế thôi, cũng ko muốn cái topic này biến thành nơi Thảo luận đâu (mặc dù nói thật là lúc đọc rất muốn cãi nhau với nothing... đấy).
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  2. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng bạn không có ý định cãi nhau với nothing. Nếu bạn có quan điểm khác thì bạn cũng có thể viết ra những suy nghĩ của bạn.

    Trên diễn đàn khi tranh luận tôi thiết nghĩ chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều, từ những suy nghĩ của người khác, nên chúng ta nên nghe và tiếp thu được những gì mà chúng ta nhận thức được là đúng và không nên phủ nhận. Bởi chừng nào chúng ta còn muốn phủ nhận có nghĩa là chúng ta vẫn chưa mở lòng để tiếp thu. Nếu không tiếp thu những cái mới thì không bao giờ chúng ta có thể thay đổi được vì suy nghĩ của chúng ta vẫn bị dập khuôn theo những cái sẵn có trong đầu như một đã được lập trình sẵn.
    OMNIS HOMO MENDAX
  3. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nhung cai nothingtolose tam su duong nhu tat ca nhung nguoi doc topic nay deu da biet tu truoc roi.nhung cach ban tam su voi moi nguoi nhu de noi rang xa hoi nay ko con gi cuu van nua vay.ban oi hay binh tam nhin lai di xa hoi minh dang ngay 1 tro nen tot dep hon va tien bo hon rat rat nhieu theo từng .. năm mà. Tuy hoi chậm nhung cung ko den noi ảm đạm như bạn nhìn thấy mà.mình thì kiến thức chưa đủ để đua ra nhung vi du cụ thể và sâu sắc như các bạn nhưng mình cũng cảm nhận và nhìn thay nhung dieu do
    ban than minh thuc su la ai phai song den het doi moi biet dc
    cu cuoi di cho vui truoc da
  4. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối cùng của một năm cũng sắp qua đi rồi, thời gian sao trôi nhanh thế. Càng lớn hình như chúng ta lại cảm thấy thời gian của chúng ta trôi nhanh hơn. Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, tôi cứ ước ao sao cho mình lơn nhanh để làm được nhiều việc có ích. Nhưng sao càng lớn tuổi tôi lại càng cảm thấy hồi bé mình ngu ngốc quá vậy.
    INGOTIS NULLA CUPIDO
    Mục đích sống của mỗi người đều khác nhau, nhưng có một điểm chung là làm cách nào để cuộc sống luôn dễ chịu hơn, nhưng đôi khi chúng ta cũng phải tự hài lòng với những gì chúng ta đang có, bởi con người luôn khát khao và thèm muốn những gì mình không có. Đôi khi sự thèm muốn lấn át hết lý trí của chúng ta làm chúng ta trở nên một người sống ích kỷ.
    Có một chuyện thế này. Cách đây vài năm, tại một cơ quan nọ, cuối năm có thanh lý một số máy tính và vật dụng gia đình. Tất cả thành viên được thông báo để trả giá cho món đồ mình muốn mua. Thường thì năm nào cơ quan này cũng có một đợt thanh lý nên số người tham gia trả giá cũng chẳng nhiều nhặn gì, nên có một thoả thuận nghầm rằng ai có nhu cầu cấp thiết thì mua trước, lần sau sẽ đến lượt người khác. Một vài người khác sẽ tham gia trả giá nhưng thấp hơn.
    Đồ thanh lý nhưng nói chung còn rất tốt và mới, vì theo nguyên tắc thì hết thời gian khấu hao thì được quyền thay thế cái mới, dù đồ đó vẫn còn mới. Giá khởi điểm thì thường là rất thấp và chỉ mang tính chất tượng trưng. Ví dự như một dàn máy vi tính mua năm 98, giá khởi điểm chỉ 10 000 VND, hoặc bàn làm việc bằng gỗ gụ, giá 50 000 VND.
    Năm ấy mọi người cũng thảo luận với nhau ai sẽ mua cái gì và định trả giá bao nhiêu. Mọi chuyện tưởng như đã được giải quyết xong xuôi và chỉ cần có thông báo chính thức của cô kế toán thì món đồ đó sẽ thuộc về người có nhu cầu, nhưng thật ngạc nhiên vì có một kết quả lại không như ý muốn. Dàn máy tính mà người bảo vệ muốn mua cho con mình đã thuộc về một cô thư ký. Người bảo vệ cũng đành ngậm ngùi chờ năm tới vì anh ta cũng không có nhiều tiền để mua một dàn máy mới cho con mình.
    Hỏi ra mới biết cô này hôm trước đã hỏi thăm giá cả các món đồ mọi người muốn mua. Chẳng ai nghi ngờ gì vì cô ta nói không quan tâm đến vụ mua bán đồ thanh lý, nên đã cho cô ta biết.
    Thế đấy lòng tham của con người ta quả là không đáy. Khi điều kiện vật chất của mình hơn người khác tưởng rằng người ta sẽ rộng lượng và bỏ qua những mối lợi nhỏ, nhưng không hề.
    OMNIS HOMO MENDAX

Chia sẻ trang này