1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_mua, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Sống hay chỉ là tồn tại
    Thất bại và thành công
    Cái ao phẳng lặng hay biển cả đầy sóng gió
    Xin lỗi và cảm ơn

    Mình nhớ đến thằng bạn quái đản với biệt danh originalprankster dúi vào mình mảnh giấy với những dòng chữ đó. Nó bảo đừng sống như vậy nữa, thoải mái lên, đừng giống như một con rùa lúc nào cũng ru rú trong cái mai của mình nữa, buồn, vui, không thích một cái gì đó thì cứ nói to lên, gào lên, mặc mọi người nghĩ gì. Chỉ cần là chính mình !
  2. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sống hay chỉ là tồn tại
    Thất bại và thành công
    Cái ao phẳng lặng hay biển cả đầy sóng gió
    Xin lỗi và cảm ơn​
    Mình thích bài thơ này.
    Cuộc sống của mình trong thời gian vừa rồi chẳng thể coi là biển cả đầy sóng gió. Nhưng cũng có lúc khấp khúc, có thăng trầm, có những được và mất, có những cho và nhận... Có những lúc chợt vui mà không hiểu vì mình có bạn tốt, vì mình được nhận tiền lương lúc đang đói, vì mình được bạn rủ đi ăn, đi uống cafe, được ăn ké một bữa cơm gia đình , vì mua được 1 quyển sách hay (dù cũng tiếc đứt ruột xèng ơi là xèng )... Có những lúc chợt buồn vì thấy cô đơn quá, trống trải quá, thèm một tiếng nói, một giọng cười thân quen nào đấy... thèm một bát cơm nóng ấm, một đĩa rau xanh... thèm một vòng tay ôm ấm áp, một ánh mắt dịu dàng, híc cả một nụ hôn ... Có những lúc hừng hực khí thế. Sẵn sàng cho mọi cuộc chiến . Có những khi lao đao, muốn buông tay , muốn trốn tránh tất cả . CÓ những khi thấy lòng mình thật thanh thản nhẹ nhàng, nhìn cuộc sống thật giản đơn và yêu thích mọi người , mọi vật . Có những khi tràn ngập sự nghi ngờ, kinh sợ, dè dặt, đề phòng ... thấy sợ cả chính mình .
  3. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sống hay chỉ là tồn tại
    Thất bại và thành công
    Cái ao phẳng lặng hay biển cả đầy sóng gió
    Xin lỗi và cảm ơn​
    Mình thích bài thơ này.
    Cuộc sống của mình trong thời gian vừa rồi chẳng thể coi là biển cả đầy sóng gió. Nhưng cũng có lúc khấp khúc, có thăng trầm, có những được và mất, có những cho và nhận... Có những lúc chợt vui mà không hiểu vì mình có bạn tốt, vì mình được nhận tiền lương lúc đang đói, vì mình được bạn rủ đi ăn, đi uống cafe, được ăn ké một bữa cơm gia đình , vì mua được 1 quyển sách hay (dù cũng tiếc đứt ruột xèng ơi là xèng )... Có những lúc chợt buồn vì thấy cô đơn quá, trống trải quá, thèm một tiếng nói, một giọng cười thân quen nào đấy... thèm một bát cơm nóng ấm, một đĩa rau xanh... thèm một vòng tay ôm ấm áp, một ánh mắt dịu dàng, híc cả một nụ hôn ... Có những lúc hừng hực khí thế. Sẵn sàng cho mọi cuộc chiến . Có những khi lao đao, muốn buông tay , muốn trốn tránh tất cả . CÓ những khi thấy lòng mình thật thanh thản nhẹ nhàng, nhìn cuộc sống thật giản đơn và yêu thích mọi người , mọi vật . Có những khi tràn ngập sự nghi ngờ, kinh sợ, dè dặt, đề phòng ... thấy sợ cả chính mình .
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    To LIVE is not to DIE
    ALIVE is not DEAD
    To BELIEVE is not to DOUBT
    Then...
    FAITHFUL is not FALSE​
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    To LIVE is not to DIE
    ALIVE is not DEAD
    To BELIEVE is not to DOUBT
    Then...
    FAITHFUL is not FALSE​
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi diễn ra không như ý mình mong muốn ! Có những lúc muốn trốn chạy khỏi thực tại khốc liệt, ra khỏi vòng quay náo nhiệt, bon chem , muốn rũ bỏ mọi thứ để thanh thản ngủ ngoan mãi trong vòng tay thương yêu của gia đình .......Cuộc sống phải chăng nhiều lúc là sự " chấp nhận" , là nhắm mắt buông xuôi .......... Dù thế nào chăng nữa thì mình vẫn phải sống chứ không phải tồn tại.........Bởi dù có tổn thương đến độ nào thì " em sống với một đức tin mãnh liệt", bởi " em tin cuộc sống vẫn còn chứa đựng nhiều điều kỳ diệu " ....bởi Ông Trời chẳng cho không ai cái gì và cũng chẳng lấy đi của ai cái gì cả !
  7. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nhiều khi diễn ra không như ý mình mong muốn ! Có những lúc muốn trốn chạy khỏi thực tại khốc liệt, ra khỏi vòng quay náo nhiệt, bon chem , muốn rũ bỏ mọi thứ để thanh thản ngủ ngoan mãi trong vòng tay thương yêu của gia đình .......Cuộc sống phải chăng nhiều lúc là sự " chấp nhận" , là nhắm mắt buông xuôi .......... Dù thế nào chăng nữa thì mình vẫn phải sống chứ không phải tồn tại.........Bởi dù có tổn thương đến độ nào thì " em sống với một đức tin mãnh liệt", bởi " em tin cuộc sống vẫn còn chứa đựng nhiều điều kỳ diệu " ....bởi Ông Trời chẳng cho không ai cái gì và cũng chẳng lấy đi của ai cái gì cả !
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "''Sống là cho đâu nhỉ nhận riêng mình!"
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "''Sống là cho đâu nhỉ nhận riêng mình!"
  10. keo_bac_ha

    keo_bac_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    KBH tui không coá những ý nghĩ lãng mạn ,lan man ý....theo tui thì con người ai cũng thía hít:sống là để chờ chết......vấn đề là chết sớm hay chết muộn thui
    xuân đang đến nghĩa là xuân đang wa
    xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
    &đơn giản....ta còn sống nghĩa là đang tiến dần đến cái chết

Chia sẻ trang này