1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ........

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Sống ........

    Bạn có kinh nghiệm gì? Trao đổi đê, hoặc chỉ đơn giản kể ra cho vui :) . Chuyện dưới đây toàn là chuyện ở ddaay

    Chuyện 1:

    Hồi học năm thứ nhất, mình ú a ú ớ tiếng pháp. Đi học được thầy cô giáo chiều thế, gì cũng được. Nói chung là họ nhìn mình với ánh mắt ưu ái cực kì . Bạn bè tốt, đứa nào cũng bảo: "mày ko hiểu gì thì cứ hỏi tao", nhưng trong demi-groupe, ối đứa ghen tị với mình vì sự "thiên vị " của giáo viên. Bọn nó cằn nhằn ra mặt. Dại là một cái, mình ko nói chuyện thẳng từ đầu. Đến một lần, một trong những lần mình bùng học, tất nhiên là có "un mot ", nhưng thằng bạn lại kèo nhèo "oui, c ça, c ça. Feignant!!!! Quand on est malade, on bosse quand m^ nous les français" . Ko ức, nhưng thấy bị cô lập. Thế là con bé tủi thân quá khóc hu hu " T''es trop con, tu vois pas tout ce que je dois faire ici, j''suis loin de tout et j''ai des copains de merde comme toi!!!!" Thằng cu sợ xanh mắt mèo, hee, tối hôm đấy, mình cho nó một bài ca về giá cả thị truờng ở VN, rằng mỗi tháng mình chỉ có xyz Euros thôi, rằng mình nói tiếng pháp như dở hơi nên mình cảm thấy hơi bị thiếu hoà nhập, rằng mình vv vv tóm lại, ko biết nó có hiểu ko, nhưng ít ra nó cũng phải chấp nhận một điiều: mình cũng giống nó, tức là étudiant = malin !!!!!!!
    --> Mọi thứ nếu nói chuyện được rõ ràng thì hay nhất

    Chuyện 2: ở gare
    Cái gare rõ đẹp, nhưng cái tolét rõ kinh. Nhưng mà .... nên vẫn phải vào. Khiếp khiếp.... ơ sao có cái lỗ gì ở góc tường thế nhỉ. Như thế có đứa nào chụp ảnh.......... ui dào, chuyện đấy gì đến với mình !!!! Xoẹt xoẹt, kéo giấy để...... để trải xuống sàn, để dựng cái túi ý mà (chưa đến công đoạn chính ). Bỗng thấy lấp loá... chợt có cái dd thò vào cái lỗ. AAAAA......... Xách túi nhảy ra ngoài. Hai thằng ôn con đang ngồi đấy. Mình phăm phăm xách túi đến :
    " C toi qui vient de me prendre en phôto??"
    " Quoi?? je comprend pás!!!"
    "Oui, c ça. Tu sais koi, t''es malade, mais grave koi!! La prochaine fois , si tu veut un photo de porno, demandes à ta mere, ça sera + facile"
    Chẳng hiểu sao mình lại có thể nói ra mấy câu đấy, bình thường mình cũng dát chết............ Sau này, ngồi nghĩ lại tiếc, đáng lẽ nên "bụp" cho nó một phát (xin nói là hai thằng cu trông cũng bình thường ko hoành tráng lắm thì iem mới dám to mồm ạ, với cả ban ngày ban mặt nữa )
    --> Ko nên đi toalét ở ga nếu bạn chỉ có một mình
    --> Nếu chỉ là mấy thằng mất dạy, != đầu gấu, như trường hợp của mình, nên giật lấy dd của bọn nó, hoặc doạ gọi bảo vệ (tớ vẫn tiếc vì ko làm điều này)

    Chuyện 3: cũng ở ga
    6h tàu chạy, 2 giờ mình đã có mặt ở đấy. 3h, có một thằng ddeens, trông chỉ khoảng cấp hai thôi, mà trông mất dạy kinh. Nó lượn đi luợn lại như rang lạc (hai mắt mình nhìn nó muốn lác luôn ) . Nó hút thuốc, nó chụp ảnh ở máy tự động , nó dí thuốc lên tường.... 45'', mình đến phát khùng lên. Chỉ có nó và mình ở ga, nó lại "rang lạc" .. ko chịu nổi, mình hơi gắt :
    "Qu''est - ce que tu fais ici !?"
    "Koi!? J''attend le train de 6h", trông nó cũng khùng lên...
    tự nhiên mình cười toe " Moi aussi , c chiant d''attendre, huh!!!"
    (mình vẫn giữ nụ cười ps xin tiền của mình) , nó cũng mỉm cười " ouiii"
    Phù, nó trả lời xong mình cũng đỡ sợ hẳn, dù trông nó ko bớt mất dạy là mấy..

    --> nụ cười biến thiên thần thành ác quỉ, ý nhầm .........
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy hiều chuyện nhể tiếc thế tớ toàn ru rú ở nhà nên chẳng có gì hay mà kể cả
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    ặ dài dài ngỏĂi 'ỏằc quĂ
    Mỏằ>i chỏằ? ngó thỏƠy có cĂi "toa lât" 'ỏn kinh....hơ hơ 'úng là kinh thỏưt
  4. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    bình loạn tí :
    chuyện 1 : bạn kết luận là có nhiều chuyện nếu nói được rõ ràng thì tốt, tớ lại chơi kiểu khác, tớ mặc kệ tuốt. vì nói thật là bên này nhiều thứ phải lo quá, cứ ngăm nghe đi giải thích cho từng người thì có mà chết, với cả bọn tây nó cũng chả coi chuyện của mình là quan trọng đâu
    chuyện 2 : chưa bao h đến gare sớm để có thể đi toi lét ở đấy lần nào cũng đến sát giờ tàu. chỉ ấn tượng nhất là toi lét trên tàu (hôm đấy đi ter thì fải), có thể dùng một từ là KINH TỞM
    chuyện 3 và 4, 5, 6 nếu có : dài quá chưa kịp đọc, đi ngủ đây
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hee, động viên kinh quá, kiểu này ứ dám viết nữa.............
    riêng về chuyện 1, ví dụ tớ mà cũng kệ được thì tốt. Tớ đã cố kệ, vì cũng nghĩ giống cậu, nhưng tính tớ ko nói thấy ..... Cai chinhs toàn là bọn gần gũi với mình (ko hẳn là thân), vd như con nhỏ binôme, 2 thằng ở cạnh phòng, vv, vv ---> thử thẳng thắn xem có trở thành copain đuợc ko thôi .... Kết quả thì tớ thấy cực kì đáng !!! Năm học thứ hai là một "cuộc sống sv thực sự"............
  6. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    ơ, nhiều chuyện ở ngoài hay thế
    có khi tớ nhát chết hơn ý chứ; gì chứ , cứ thấy đen là chạy rồi, sợ lém; chứ chả dám nói là đứng lại chống nạnh lên nhìn nó mà nói
    tớ mà ở trong trường hợp 2 chắc chạy 1 mạch khéo mất cả dép chứ lị
    trường hợp 1 thì tớ cũng quen rồi, nhiều khi mình mặc kệ, nó thích nói gì thì nói nhưng nhiều lúc fải tinh vi lên, cho nó sợ mình thế nào, vì thực ra học cùng nhau nên cũng hiểu nó sơ sơ, chứ ko như mấy thằng đen ko quen biết gì ngoài đường nên chả dám nói gì, linh tinh nó đập cho 1 cái thì....
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    tớ sợ rệp hơn
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    binôme thì tớ cũng kệ nghĩ ra cũng chẳng làm gì bảo như ở vn đi học có mấy anh Lào hay cam pu chia gì ra tâm sự thì mình nghe xong cũng chạy đi đâu hết toàn thấy ghen tị sao chúng nó sướng thế ko phải học triết + Lịch sử đảng bên này giá được ưu tiên ko phải học mấy môn khó khó thế thì kể cũng sướng ....nhể (ko hiểu có lạc đề ko nhể thôi kệ hề hề)
  9. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Bác giống em,em cũng kinh bọn rệp hơn...nhìn bọn đấy còn nguy hiểm hơn bon đen.
    Đổi chủ đề tí nhé(nhưng vẫn trong SỐNG)...các bác có hay phải HÔN( xã giao) kô?? Cảm thấy thế nào??
    Hức ,em đã một lần phải hôn một ông đen nhá
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 04:59 ngày 29/04/2005
  10. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Chuyện của mình cũng nhiều, chẳng biết kể từ đâu, ko biết có phải do ở tỉnh ko mà sinh viên khoa mình cực kỳ conserver, năm 1 thì còn gặp bọn SV nước ngoài nói chuyện được, càng lên trên thì chỉ thấy toàn bọn français chay, thêm ngành mình là Info nên cả lớp chỉ có 1 mống con gái luôn đi theo thằng bồ, bọn trong lớp toàn chơi theo nhóm 2 người, nên binôme với nhau luôn, và thường ko thèm quan tâm gì đến số còn lại. Có lần được thầy phân làm projet chung với 1 thằng lông bông ko có binôme, mấy giờ hẹn làm chung mà ko thấy mặt mũi nó đâu cả, đến khi sát ngày nộp nó mới bảo là tao làm với đứa khác rồi, tức hộc máu, chỉ muốn đấm nó 1 trận, cuối cùng bị điểm kém môn đấy.
    Được quo_vadis sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 29/04/2005

Chia sẻ trang này