1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ........

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    có thấy sướng phết =)) =)) =)) (đen điếc bi zu tuốt )
    thôi cứ nói bí zù đi nghe hôn thấy tội lỗi thế nào ý =)) =)) =))
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cũng hay ấy chứ thế cứ nhớ gì thì kể đấy cũng được
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 29/04/2005
  3. QUO_VADIS

    QUO_VADIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    _Hehe, đang nói chuyện bizu lại nhớ chuyện faire xxx của bọn Pháp . Chỗ mình có 1 bà chị cùng ở Crous nhưng khác bâtiment, tối đó bà ấy đang ngủ thì nghe phòng bên cạnh có con bé nào đấy rên khiếp lắm, cứ như là bị đau nặng ấy, lúc đấy khuya rồi nên chị ấy ko dám ra khỏi phòng, thế là phone cho mình, mình phải chạy sang gọi bọn gác đêm lên xem, đến đó mới vỡ lẽ con đó với thằng bồ đang xxx, báo hại mình với bà chị đấy bị bọn gác đêm cười cho xấu mặt, cả mấy tháng sau gặp lại vẫn bị bọn nó trêu .
    Bài học rút ra : bọn Pháp rên giống như dân Việt bị đau, cần lưu ý để phân biệt .
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hahah... đọc cái bài này chết cười 2 chị em bác cũng ngây thơ ra fết ơ nói thật đấy, ko đoán ra à hi hi hi... tớ thì được nghe kể nhiều về chiện này rồi, nhất là trong ktx tường vốn ko được cách âm tốt lắm
    có 1 chuyện góp vui, kể rồi nhưng thấy cũng hợp topic lôi ra kể lại có bà bạn ở TLS, ngây thơ dã man thấy bọn lớp nó ra mua durex (bcs ý ạ) thế là cũng lăng xăng chạy ra hỏi bọn nó mua cái gì, biscuit à? bọn nó buồn cười đau bụng bảo ko fải, mà là mua préservatif Nhưng mờ bà này lại ko biết từ đấy tiếng Việt nghĩa là gì, nên mới bảo bọn nó giải thích Các anh giai hỏi "Thế lúc mày với copain mày thì bọn mày làm gì", bà ý bảo "Thì bọn tao nói chiện, đi chơi..." v.v... mãi sau mới hiểu ra
    Vẫn bà đấy, lên Paris chơi Ngồi lên metro được tầm 5 fút thì mặt mũi xám ngoét, ngủ lăn lóc lúc 12h30 ăn uống ở nhà rồi, giờ đi Tour Eiffel chơi, ra đấy được khoảng 1 tiếng, chụp tầm chục kiểu ảnh thì đòi đi ăn vì đói và mệt thế mà cũng đòi đi chơi Paris hehhêh...
    Vẫn bà đấy, vẫn trong métro nhưng lần này đi với hội bạn. Cả hội đang nói chiện thì thấy 1 chị đen, 2 thằng con giai bảo "Êu mày ơi nhìn bà đằng sau mày trông giống người yêu thằng X lắm". Bà em họ quay ngoắt lại nhìn bà kia xong quay sang bình luận rồi cười cợt với hội bạn ->> vô ý ko chịu được hiêhihei... bị bà đen kia bà ý nói cho cũng đúng thôi nói chung nên kín đáo 1 chút
    Vẫn bà đấy, vẫn trong métro, có người hát rong. Hôm đấy ông ý hát bài "Mon amant de Saint Jean" hay hay, lôi 2 đồng xu ra cho ông ý, 1 đồng 20, 1 đồng 50, đưa cho bà này để bà ý đưa cho ông kia. Bà ý nhìn thấy 2 đồng xu mới nhăn mặt bảo "Eo ôi sao cho lắm thế?" thế là đưa lại cho mình 50 cents "Cho 20 cents thôi"... La honte tout le monde nous a regardés
  5. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Đọc vui phết nhờ
    Quả đang tội cái lần em fải bí zù một bác đen là vì hôm đó bác em(bác rể) ông ý về với Chúa.Mà bên ngoại lại có mỗi mình em và một ông anh nữa(là VN)...em thì 24/24 ở cạnh bác nên khách khứa đến là cứ nhè cái mẹt em mà bí với zù.Trên dưới phải có đến trăm phát ý chứ. Hức thôi thì cũng may cái là cái bác đen duy nhất kia cũng khá khá(làm bác sí) nên kô bị ác mộng.hè hè.
    Nhưng nói gì thì nói,đó cũng là một cách giao tiếp rất hay.
  6. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hê hê, bí zù (gớm lúc đầu lại cứ tưởng nhắc đến em xinh đẹp box gdgt choáng quá - a''m ảnh từ cuộc thi mít na) thì tớ chưa gặp vđề gì. bình thường thì vẫn bizu bọn bạn thân thân ở lớp, cũng may lớp tớ ít đen, cũng chả chơi với đen, thế nên gặp bọn đen thì lịch sự lắm là sa luy, còn ko thì cười phát rồi đi qua . bí zù bọn tây thì khá thích vì chúng nó thơm tho (he he he nói thật thế này có thô quá ko nhỉ )
    _______________
    Bây giờ tiếp một chuyện của tớ
    Nhân hè sắp tới, tớ xin kể sự tích xin việc hè năm ngoái của tớ
    Đầu hè (tháng 5) : hừng hực khí thế, quyết tâm hè này ko về vn, ở lại làm lụng chăm chỉ. Tính toán sơ bộ : với khả năng tiếng fáp ko tồi + cần cù lao động, vụ hè có thể kiếm được 700 x 3 tháng hè = 2100 như vậy là tha hồ ăn chơi
    Sau đấy : con bé hì hục ngồi in CV, viết lettre motif, tốn bao nhiêu phong bì đi xin việc khắp nơi. Chưa kể ngày nào cũng đi đến cái chỗ gọi là Centre d''infos jeunesse gì đó. Sau hơn 1 tháng vẫn ko chỗ nào nhận, con bé bắt đầu nản chí, nhưng chả còn lựa chọn nào khác, vẫn tiếp tục hằng ngày lọ mọ đi đến cái centre kia. Đi chăm đến mức mà về sau, mỗi ngày con bé lại phải thay một bộ quần áo khác, chải tóc kiểu khác. Lần đầu tiên làm những việc đấy ko phải vì mục đích làm đẹp, mà là để ng ta ko nhận ra là "vẫn cái con bé đấy, chả hiểu ngày nào cũng đến đấy làm gì ".
    Bố khỉ, cáu ko chịu được
    Kết cục : ko dài dòng nữa, kết cục rất thê thảm, 2 tháng hè ở nước pháp tươi đẹp, chính xác là ở thành Li ông, con bé ko tìm được một việc gì cả, 2100E mơ ước của nó vĩnh viễn ko bao h đến.... Nhưng bù lại, cuối cùng thì nó được "ông bụt" cho về vn một tháng cho đỡ khổ , kể ra thì zời cũng công bằng
    ====> Bài học rút ra : Đừng hi vọng kiếm được việc làm hè ở LYON nhá (hừ hừ, vẫn cay cú )
  7. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bizu kiểu breton mới sợ. Năm đầu tớ được hai ông bà giúp học tiếng pháp (tốt dã man) --> rủ tớ đi bộ cùng hội của ông bà ý. Đi rừng, đi biển thì đẹp, nhưng mỗi lần "gặp gỡ và chia tay", phải bizzzzuuuu. 1 nhóm có khoảng 30 chú, ý, 30 cụ, mỗi cụ 4 phát ---> gẫy bố nó cổ
  8. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn để ý, da người gốc phi rất mịn
    nếu bạn cũng để ý, dân ta còn phân biệt chủng tộc kinh lắm (đối với người da đen, hee, thậm chí đối với người da trắng nữa, nhiều thằng lúc nào cũng "hôm nay mời ông bạn người pháp", "hôm nay nói chuyện với ông bà người pháp" ... rồi sẽ có hôm phải nghe "hôm nay ra đường anh dẫm phải ấy của chó pháp".......... ghét thế (ko phải là tớ nói cậu đâu nhá, tự nhiên nhớ đến mấy thằng sính ngoại, bực .....)
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    chẳng để ý hờ hờ hôi rình có ai sán vào xem da nó mịn hay mụn đâu
    ko phải dân mình mới phân biệt đâu bọn pháp chúng nó còn phân biệt gấp mấy lần mình ý chứ (khỏi ví dụ nhá )
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ăn theo nói leo phát
    em thì bị trêu vì để chìa khoá ở cái túi con con mà quần jean (và nhiều loại quần bây giờ đều có ấy). mà lại có tậ hay sờ sờ vào đấy vì sợ nó rơi mất. thế là cái thằng bỏ mẹ ngồi cùng bàn với em nó cứ nhìn chằm chằm vào em phải chìa ra cho nó xem cái chìa khoá, nó cứ tủm tỉm cười, mãi sau mới nói cho em biết là cái túi đấy là để cái đấy đấy (chúng nó luôn phòng thân) em kệ, em thấy để chìa khoá hay máy nghe mp3 hơi bị tiện.
    vẫn sản phẩm ấy, em hay nhờ cái thằng ở gần nhà đi chợ để nó xách hộ nước (chỗ em ở ko có thang máy) tuần nào em cũng thấy nó lượn qua pharmacie xong mới hỏi nó là mày bị ốm đau sao mà ko đi bác sĩ, tự điều trị có khi ko đảm bảo. nó mới cười, xoè cho em xem 1 hộp 12 cái ui choáng xong nó phải giải thích với em là nó chỉ ấy ấy với con copine của nó thôi nhưng vì cả 2 đứa ko đứa nào biết được trong ngày đứa kia làm gì với ai nên cứ phải thế cho chắc, với cả đấy là thói quen rùi. nghe lạ nhỉ.

Chia sẻ trang này