1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ........

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    ui giùi thế thì mời bác đến vestiaire sau giờ tập thể thao nhá, em chơi handball ở trưòng mà cứ hết buổi là phải nhanh chân chạy chiếm lấy 1 chỗ trong phòng tắm để nhanh nhanh còn về, các bố ý mà đổ mồ hôi thì có Tây trắng đến mấy cũng chẳng thơm tho đâu ạ
  2. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    chuyện bizu nhá hồi đầu năm ngoái em làm chung nhóm với 1 thằng cực lười, nó chả làm gì cả. tình hình là sau mấy buổi hẹn ở thư viện em đành tự làm cả phần của nó nữa. đến sáng hôm nộp mới thấy bố ấy lò dò đến hỏi han hóng hớt lăng xa lăng xăng xem là in ấn đóng bìa thế nào. xong nó thấy em để tên nó trước tên em (tại là vì em để họ trước cho nó thuận đọc thuận viết nhua nhà mình, nhìn khoái hơn, thành ra theo bảng chữ cái phải để sau họ của nó cho phải phép), thế là nó cứ sán vào mồm lẩm nhẩm cái gì em thấy kinh quá mới đẩy nó ngã giúi giụi vào cái máy photo, làm dân tình quay lại tròn mắt nhìn. Về sau cái con học cùng lớp mới hỏi em là mày ghét nó ko làm thì đừng để tên nó vào dossier chứ sao lại đẩy nó lúc nó cảm ơn, em mới tròn mắt bảo làm cảm ơn cảm iếc gì tao thấy nó cứ sán vào thì mới đẩy ra ko ngờ quá tay. Con đấy mới giải thích là nó chỉ bizu mày thôi, ôi mẹ ơi, làm sao mà biết được bên này chúng nó bizu nhau tuốt, em chỉ được học là bizu với phụ nữ (mà cũng phải học mãi mới thành thạo), nữa là...
  3. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đồng ý với bạn Noa, nhiều ng phân biệt chủng tộc khiếp, ai lại cứ đi gọi các bạn châu Phi là "bọn đen", rồi các bạn ả rập là "bọn rệp", cùng là người cả, các bạn nói thế mất hết cả tình hữu nghị anh em, bạn bè đoàn kết
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Iem thì thường gọi là "các bạn đen" và "các bạn rệp", nếu đổi thành các bạn châu phi và các bạn Ả rập thì nghe hơi kì nhỉ
    Về chuyện bizu , có một lần bizu bạn Tây râu quai nón lười cạo hic hic, chỉ chạm nhẹ thôi mà cả tối đấy iem phải ngồi gãi mặt vì ngứa hic hic, chắc tại da nhạy cảm quá
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    quả này chắc tớ bị bệnh phân biệt chủng tộc nặng rồi từ khi sang đến h tớ chẳng bao h gọi là "các bạn ..." cả toàn gọi là bọn rệp, hoặc mấy thằng rệp thôi (bệnh thế ko hiểu có nặng ko nhỉ )
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 30/04/2005
  6. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hơ mình chắc cũng mắc bệnh phân biệt chủng tộc, cứ nhìn thấy đen với rệp là ghét, căn bản nói chung đen với rệp cũng nhiều đứa khó chịu cơ, như ở trong bus cứ đứa nào cười nói hô hố i như rằng là mấy em rệp, còn đen thì thú thật là ghét vì lười, hay tại mấy đứa đen lớp tớ nó thế, chứ 2 lần phải làm bài tập nhóm với đen, lười ơi là lười luôn, chả làm gì cả, ghét ko tả nổi, hồi đi hái nho cũng thế, châu á thì lăn lưng ra cắt còn đen thì đứng ca hát líu lô, trò chuyện rôm rả, cú vật
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 05:08 ngày 30/04/2005
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ờ tất nhiên là tớ cũng biết đầy đứa trắng hôi, cụ thể là vài lần ngồi học trong BU, bị ngồi cạnh mấy thằng hôi tàn bạo, đang nghĩ bụng "thằng rệp nào hôi thế" quay lại thấy một bạn cứ gọi là fáp xịn nhưng cũng may mấy đứa học cùng thì nói chung đều thơm thơm, có mấy thằng chả hiểu xịt nước hoa gì thơm ko chịu nổi, nhưng chưa thân đến mức dám hỏi mày dùng nước hoa gì
  8. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tuỳ nhé, vớ fải mấy iem nghiên thuốc thì khác gì bizù cái gạt tàn
    A đồng hương. 4 fát . Nhớ lại hôm tết tây hãi hùng , đi vòng quanh bàn xong hoa hết cả mắt. Tết bao giờ cũng 4 với mọi người.May là bình thường thanh niên chỉ 1 hoặc 2. Nhưng trường tớ chỉ có 3 lớp , chả thàng nào lạ con nào. Cứ khi nào đồng loạt gặp nhau thì cũng đủ dùng. May là tớ lờ mấy em tàu đi nên cũng giảm biên chế đc kha khá.
    Tớ cũng đc mấy cậu em quí , nú bu''zì hết, mịa ơi râu nó xiên vào "làn da châu Á mỏng manh" của mìn , đến khiếp. Gớm nhớ hôm đầu tiên đến trường có em nó "ưỡn" mặt ra với mình, cũng hiểu , mà thực hiện run bần bật.
    Còn các iem gái nó quí , nó cư ôm ghì lấy , cứ là chun chút, gẹt thở , nhưng đừng ngất ngây quá nhé , chuyện thường ngày ở huyện thui .
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    bảo nó đi siêu thị thì mua luôn ở siêu thị ý, hình như ở pharmacie mắc hơn ờ mà bọn này quan hệ buồn cười nhể, chả dựa trên la confiance gì cả hiehie... tốn kém thế ko biết
  10. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hâhhhâh... cái này thì buồn cười khổ thân cu nhưng đúng là chị thấy con giai bắt tay trông hay hơn là bizu nhau

Chia sẻ trang này