1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ........

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 26/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũng tếu phết nhỉ.Có lẽ em cũng hơi có tí phân biệt chủng tộc(như mấy bác)...chưa bao h em gọi là các bạn đen và các bạn rệp cả...cứ toàn bọn đen ,bọn rệp thôi ạh.Bọn Rệp thì em ghét vì chúng nó bẩn tính(đương nhiên kô phải là tất)...bọn đen thì bẩn bẩn,hôi hôi.
    Nói chung thì cũng tùy người,Đen mà complet đóng hộp công sở thì cũng ổn ,kô đến nỗi nào nhưng chắc tại em ghét vì chỗ em ở nó có một cái toà nhà mà chỉ toàn bọn đen thôi.Hức hức thề với các bác đi qua đó em chỉ nhìn thấy duy nhất một màu Đen àh.Mà cái bọn ở đó,thằng nào trông cũng hủi...quần áo thì toàn kiểu váy ,dài ngoằng,hôi rình.Ựa ựa...
    Mà như bạn gì nói đó,da của chúng nó đẹp ạh??Em chỉ thấy bọn da màu đẹp thôi,chứ bọn đen thì nhìn trên mặt da cứ sần sùi lại còn cứ lốm đốm các hạt đen đen nữa ...khiếp
    Thôi thì em cứ chấp nhận mình là người phân biệt chủng tộc vậy.
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì gọi chỉ là chuyện nhỏ, cho tiện thôi, còn đâu thái độ mới đáng lưu ý... có lần đi metro cùng 1 đứa VN mới thấy mình ko fân biệt chủng tộc. Nó hí hửng đi đến chỗ ghế trống định ngồi xong lúc thấy 1 anh da đen ngồi ở đấy rồi nó lại lượn ra (khổ thân nó hơi cận mà), trông rất lộ liễu hichic... mình thấy quá đáng, đặt vị trí vào cái anh kia chắc là trong lòng ko vui đâu Nhưng fải công nhận là nhiều anh da đen rất rất hôi, hình như da càng đen càng hôi hay sao ý, đi tàu đường 11 hoặc đường 2 gần đoạn Pigalle hay gần Barbes thì thôi rồi, nín thở cứ gọi là mấy bến hị hị... nhưng nói túm lại là tớ ko fân biệt đâu, bọn rệp trông khả nghi thì mình cẩn thận túi xách di động, còn bọn đen thì chịu khó nín thở tí Bạn thân hồi 2 năm đầu là 2 đứa da màu, năm nay cũng chơi với 2 đứa rệp, toàn đứa chăm ngoan với tốt bụng cả, quý lém
  3. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    hihi, nói chung là ko thích tụi nó lắm vì chúng nó hôi với lại tính bẩn thôi, nhưng đấy là nói 1 số đứa, chứ tớ vẫn chơi với tụi đó; cũng có đứa tốt, đứa xấu tính
    ở lớp tớ, nhiều bạn đen học chăm cực kì, trông cũng hiền lành nữa, mà cái khoản bizu giao tiếp ý, tụi đó biết ng Asie mình rất coi trọng việc này, tức là ko đc ouvert quá, mà fải ferme đó , nên mỗi lần gặp, chúng nó chỉ dám bắt tay thôi rồi hỏi thăm nhau xã giao, chứ ngay từ đầu chả fải bizu đứa nào rồi
    đấy là bọn đen biết điều, còn cái bọn gì ý nhỉ, mà ăn mặc như kiểu thổ dân ý, eo ơi, tớ fải nói là tớ sợ chết khiếp, hic hic, đi trên bus hay metro là ko dám ho he gì rồi, ngồi im, tụi đó nói thứ ngôn ngữ gì như bắn tiểu liên ý, rồi thì chân tay khua loạn cả lên, nói to ông ổng ; ng thì ko fải hôi mà fải nói là 1 thứ mùi tớ bị dị ứng, tanh tanh cộng với lâu ngày ko tắm, humm mà fải hơn cả như thế, giống mùi quần áo bị mốc...khó tả lắm, nhưng chắc mọi ng biết tụi đó , cái tụi mà mấy bà béo mặc quần áo kiểu thổ dân, địu con sau lưng rồi trên mặt có mấy vết xăm gì đó( nghe nói là phụ nữ nào cái đó trên mặt là phụ nữ đã có gia đình)
    thực ra là tớ ko thích tụi đó, chứ còn ở trường lớp vẫn chơi với hội da màu, mà tớ ko thích cũng có lí do, ai bảo chúng nó chả biết giữ ý tứ gì cả , ăn nói thì vô duyên, nói như hét vào tai ng ta ý, ai mà chịu đc
    tóm lại là tớ biết tớ có tí fân biệt chủng tộc, nhưng giấu kín à, trước mặt tụi đó vẫn vui vẻ lắm; dù sao ai chơi tốt dù có hôi mấy chơi vẫn dễ chịu chán
    mà bây giờ đi đường, ngoài sợ đen với rệp ,tớ lại còn sợ cái bọn điên nữa chứ, hic hic, bọn đó mới đáng sợ, mà điên toàn thấy da trắng; rồi cả bọn say rượu nữa chứ....ôi nghĩ đến là thấy xã hội Pháp càng ngày càng nhiều ng điên, chắc cũng tại chế độ đi xuống nhỉ
  4. la_di_da

    la_di_da Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sành điệu nhỉ,
    Đang ở nhờ trong garage của 1 cái phẹc mơ ...cie , cần thuốc gì cũng chạy lên ..Xin , mối cái đó là em chã.
    Hồi xưa đi làm cho 1 cơ quan nhà nước , có khoản này của Unicef toàn bị mấy con mia văn fòng nó trấn lột vì "chú đã có vợ đâu mà cần ". Trắng trợn thế
  5. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    nặng, nhưng mà vô hại
  6. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    cái bọn có mùi thơm ý là chẳng qua là chúng nó có thói quen xịt déodorant toàn thân từ hồi còn chíp hôi, nên nếu để ý sẽ thấy mùi thơm của chúng nó cũng xêm xêm nhau (corps+ déodorant). Còn nếu là cái bọn vận complet thì mùi thơm ấy mới là mùi nước hoa (si mùi thơm il y en a :)
  7. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    hờ lòng vòng từ bizu lại sang chuyện bắt tay (tình hình là chị em ta tung hứng hơi bị hợp) hị hị
    bây giờ em thấy tình hình chung là :
    - các nường thân thân (Tây Tầu ta tuốt tuột) bizu 3 phát
    - các nường xã giao 2 phát hoặc lờ lớ lơ
    - các anh giai thân thì vừa bắt tay vừa bizu (trong lúc bắt tay)
    - các anh giai xã giao thì bắt tay
    mà bắt tay cũng lắm chuyện cơ, hồi xưa ở nhà bọn em học môn lễ tân ngoại giao thầy dậy là khi bắt tay người châu âu không nên bắt quá chặt mà cũng không nên bắt quá hờ (đúng là các thầy, nói thế thì bố Tây cũng bó tay). Em chỉ chỉ bắt hờ hờ thôi cho khỏi đau, thế mà cũng bị 1 thằng thối mồm nó nói thế là "toucher la main" chú ko phải là "serrer la main". Serrer kiểu bóp tay như chúng nó thì có mà về xoa dầu cả tuần vẫn không hết đau ấy chứ.
  8. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hình như mấy cái là tuỳ vùng hay sao ý, Paris thường là 2 cái, ở Toulouse hay đâu đâu ý là 3 cái xong rồi có chỗ 4 cái (mỏi chết được ). tớ cứ 2 cái thôi
  9. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    cái này thì công nhận, nhiều bác lộ liễu ra mặt, hoặc thậm chí nhăn mặt, phẩy tay, em thấy không nên. em thì thực bụng cũng quý các bạn bắc phi với châu phi nhưng chơi không hợp hay sao ấy nên chẳng hạn đi métro hay bus thì cứ tăm tia từ lúc nó chưa dừng bánh để mà tránh, thế còn mắt mũi kèm nhèm thì thôi mà ráng chịu như không có chuyện gì xảy ra
  10. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    tớ thì ghê mấy cái ông say rượu hôi rình (mà mọi người cẩn thận nhá, độ này ở métro mấy ông đấy hay đẩy hành khách đứng chớ tàu xuống đường ray lắm đấy, cách đây mấy tháng có 1 người chết, còn cách đây mấy hôm thì bị thương nặng) ; còn kinh nhất là các anh chị hippi bụi bụi bẩn bẩn dắt theo mấy con chó to vật vã ý (có khi còn nặng hơn cả mình) mà tớ thì nhìn thấy chó là đã hồn xiêu phách lạc, mặt cắt không còn hột máu (mà vẫn phải cố bước đi bình thường ko có chúng nó lại để ý thì phiền)

Chia sẻ trang này