1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ........

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hồi trước tớ ở Hà Lan, bisou toàn 3 cái là thôi. Sang đến xứ Pháp này mới rắc rối 2 hay 4 bis đó chứ. Có lẽ source của Hegoat cho mình biết thêm khối điều. Hầu hết l''habitude ở Pháp tớ chỉ bis có 2 cái thôi, còn 4 với cô nào xinh xinh mà tớ muốn NGỬI lâu hơn bình thường!
  2. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    chuyện nghe quê vật, thế mà cũng kể
  3. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    ừ ku ko fân biệt chủng tộc thì cưới 1 "bạn" đen hay rệp về đây ra mắt box đê, anh hứa mừng cưới ku 50 ơ
    mk, ko fải tất cả đen với rệp đều bẩn và xấu nhưng nhìn chung số đông là thế, cũng ko phải tất cả bọn trắng đều đẹp và tốt nhưng nhìn chúng nó đỡ chướng hơn bọn kia
    miẹ, mấy nàng rệp đi đâu cũng như ba toác, còn mấy anh đen thì không khác nào đám du côn
  4. atd_n

    atd_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    theo em các bác quá phân biệt rồi, cũng tùy thôi, mấy thằng học ở trường em cao to, phong cách thì cũng có khác gì mọi người đâu, lúc đầu nhìn thì hơi choáng nhưng nhìn riết cũng quen, chơi với tụi nó cũng vui, đùa vui đủ thứ trên đời( các bác biết con trai mà nói chuyện với nhau về gì rồi đó hì hì).
    Mấy bác rệp thì em thua, vừa lười vừa tự cao quá đáng, em ghét quá em học cho tụi nó hết kiêu. Em ghét rệp!
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    hê, tớ thấy bidu 1 cái là hay nhất. Bạn tớ & một con nhỏ hẹn là bidu theo 2 số cuối cùng của năm (chúng nó gặp nhau năm 03) --> may mà ko gặp nhau năm 1999
    chuyện làm thêm thì thế nào?? Năm đầu tiên, tớ đi làm baby-sister, khiếp con bé ý xinh dã man, mẹ nó thuê tớ về để nói tiếng anh với nó, mình nhận lời vì mình "ko có nói tốt tiếng pháp". Hôm đầu vui lắm, vì tớ cũng thích trẻ con, được 1 tháng gần phát khùng lên với đống barbie của nó, lại kiếm được có tí tiền nữa chứ, hứ!!!!!!! Nói chung ko thích...........
    Năm ngoái đi làm bồi bàn. Khiếp, giời xanh, biển đẹp, các đôi lượn như rang lạc trước mặt, cười cười nói nói làm mình điên tiết đi được. Quán đông, đến tháng 8 ai cũng hết kiên nhẫn. Con gái ai cũng từng nức nở >=1 lần, heeee, được cái học được mấy món ngon phết
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Tớ phân biệt chỉ vì 2 lý do(mặc dù biết đây chỉ là một phần thôi)
    Rệp : người tử tế thấy thì ít,mà trộm cắp móc túi thì nhiều (tớ đă dính mấy phát rồi....hỏi sao mà kô ghét được chứ nhỉ)
    Đen:đen ròn, đen đẹp, đen Naomi thì nhìn còn khoái ,chứ đằng này hức hức thằng nào thằng đấy cứ hôi rình,mà tớ kinh nhất cái tụi mà cứ nóng cũng như lạnh,lúc nào cũng cái bộ quần áo dài lượt thượt ,kô trắng(bẩn) thì hoa hoét....đứng gần cái bọn đấy ....thôi chả nói nữa
    Nói mọi người đừng nhẩy vào ĐÁ tớ chứ.Trên đời này tớ sợ nhất ở một con người đấy là BẨN(cả nghĩa đen và bóng luôn)...té
  7. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nói về chuyện mùi hôi của các bạn da đen. Chẹp, hôm nọ tớ đang ngồi măm măm ngon lành ở trong Resto-U thì bỗng nhiên một bạn đen xuất hiện ở bàn bên cạnh... Quả tình là tự dưng thấy muốn vác khay đi ra chỗ khác ăn... Nhưng mà lúc đấy tự an ủi là "như mình còn đỡ, chứ như con bé ngồi ngay cái bàn đấy mới chết"! Đấy, nhiều khi chẳng phải raciste đâu, nhưng mà có những cái có yêu nhân loại đến mấy cũng chịu không yêu nổi.
    Nhà cửa bên này nhiều nơi là nhà cổ. Như cái studio của tớ, cái khóa cửa cổ lỗ sĩ vậy nên nếu ra ngòai không để ý mà sập cửa vào là toi, chỉ còn nưóc khóc! Một hôm tớ nghe thấy đứa bạn phone xuống mở cửa cho nó. Lao ra ngoài đóng đánh rầm cửa lại... Thôi thế là bàng hoàng mất 5s... Xuống đổi nó về xong tớ đi lên. Ngẫm nghĩ một hồi mới nhìn thấy là cái cửa sổ phòng mình còn mở. Vậy là tớ trèo mái nhà vô (nhà tớ tầng trên cùng). Trước khi trèo nghĩ cũng khiếp vì nó tận tầng 6, phải đi men theo cái máng nước nhỡ mà nó sập gẫy thì đời ra tóp, còn thêm cái vụ hàng xóm mà thấy khéo nó kêu công an. Kinh dị hơn, mấy hôm trước, mama dặn là phải coi chừng tai nạn! Nhưng mà hôm đấy là tối thứ 7 rồi, gọi bọn phá khóa cũng không được. Nhà lão chủ nhà tận zone 5... Vậy là mình trèo vào... May mà không có gì xảy ra ... Được một phen hú vía vì chìa khóa!
  8. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Kinh nghiệm riêng nhé khi đi tàu mà muốn vệ sinh thì nên lên toa hạng nhất mà he he, cực xin luôn
  9. mathieu

    mathieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    je trouve que vivre en france, c''est surtout affronter les problèmes de voisinage
    si vous résidez dans un campus tant mieux car les gens sont à peu près comme nous donc cool et sympa
    autrement je ne sais pas pourquoi (et si c''est aussi votre cas) mais je tombe souvent, mais alors très souvent car cela se répète à chaque déménagement, sur des gens de mauvaise foi. ne serait-ce que pour des petites choses (écoulement d''eau, bruit...) mais qui gâchent vraiment la vie.
  10. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hà hà... cùng cảnh ngộ roài cách đây 1 năm tớ cũng bị thế đúng trước hôm sinh nhật 2 hôm xách xe đi chợ để mua đồ về làm sinh nhật, vừa cho cái xe ra khỏi nhà xong sập cửa lại, tự dưng bàng hoàng 5s vì vừa chợt nhận ra la connerie que je venais de faire thế là chạy lăng xăng nhờ vả, nhờ hàng xóm hàng xóm hì hụi 15 fút cố mở với cái fim chụp X quang ý, không được xong chạy ra hàng hỏi xem mở mất bao nhiêu thì nó bảo 75 euros tiếc tiền ghê gớm thế là thôi ..; lại nhờ anh bạn mang đồ nghề đến nhà xem có mở được cửa sổ để vào ko? nhưng cũng ko được vì cửa sổ nó cũng siêu an toàn, ko mở được.. ;xong tính đến chuyện đập cửa kính nhưng mà ça revient plus cher tính chán tính chê lại chạy ra chỗ kia bảo nó mở hộ, bọn nó bảo giá giờ là 100 euros, vì tính theo tarif de nuit (lúc đấy mới có 18h05 grừ grừ)... thế là lại fải đợi đến ngày hôm sau gọi đúng bọn đấy ra mở giờ vẫn tiếc 75 euros, quả đấy có cái máng nước tầng 6 mình cũng trèo je rigole
    sau vụ đấy fải mang ngay cái chìa khoá kia đi gửi ở nhà người quen, au cas où ...

Chia sẻ trang này