1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống ........

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi Noa, 26/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troisdents

    troisdents Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dạ anh cho em hỏi anh bao nhiêu tuổi mà anh xưng anh anh gọi ku loạn cả lên vậy ạ? Em mới vào đây có gì không hiểu biết mong các anh thông cảm.
    Nói về phân biệt chủng tộc. Nói chung thì về tụi đen thì không nói làm gì rồi. Nhưng tui thấy tụi rệp thì ngoài một số đứa tinh tướng ăn khoai nướng ra thì còn lại là ổn đấy chứ. Trong lớp tớ có mấy thằng rệp giỏi vãi. Hic. Nhưng có một thằng rệp, tui nhớ hồi mới sang đây chả biết rệp ráy gì. Thấy một thằng suốt ngày ăn vận như đi làm, thỉnh thoảng complet cravate. Ngồi nghe giảng rất chăm chú, thỉnh thoảng gật gật và mặt thì vênh lên và hay đặt câu hỏi trong giờ, cũng như ngoài giờ. Tớ mới bảo thằng bạn, thằng này chắc là giỏi lắm, trông có phong cách. Hic. Đến cuối kỳ xem điểm của nó. 10 môn nó qua được 4. Mình không hiểu nó vênh vênh lên vì cái lẽ gì nữa. Thùng rỗng thường kêu to.
    Tuy nhiên về con gái rệp thì tớ thấy ổn Thứ nhất là hơi bị xinh đi ạ. Thứ hai là tớ thấy bọn nó cũng vui tính mà. Tớ biết một vài đứa nhưng nói chung là thấy tụi nó được. Còn trộm cắp thì ngoài mấy thằng rệp khu Montreuil ra thì tớ chưa gặp bao giờ.
    @taminh: Ở trong này được chửi bậy hả anh? Hỏi trước để lần sau em có máu quá chửi vài câu cho đỡ xì trét
  2. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của đ/c vừa hồi hộp vừa sợ... vì nhà tớ cũng thế... ra ngoài mà ko thủ theo chìa khoá thì toi... may mà chưa dính chưởng bao giờ... nhà ông bà chủ tớ cũng tận zone 5... có một lần chạy xuống nhà vứt rác, vừa ra khỏi cửa, cửa từ từ sập vào thì may phản xạ kịp lại đá bung cửa ra để vào lấy chìa khoá... hú hồn... mà thôi lần sau đ/c đừng leo trèo thế nữa... tớ cũng chả nghĩ ra cách gì, nhưng mà trèo qua đường mái nghe nó cứ ghê ghê thế nào... thôi cứcẩn thận là hơn đ/c ạ... à nếu là nhà của CROUS hay của các trường quản lý thì đỡ hơn cái khoản này, đ/c nào ở đấy mà mất hay quên chìa khoá trong phòng thì cứ chạy xuống gardien hình như nó có clé dự trữ, trả khoảng 20 eu thì phải...
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Hehhe đọc bài của bác này cười đau hết cả bụng.Ngày xưa (khoảng 1 năm trước) em cũng ở một cái studio trên tận cùng (tầng 5,áp mái....m.còn kô tháng máy cơ ạh) cũng kiểu cửa sập như thế nên cũng chả tránh được cơ số lần quên quên nhớ nhớ hị hị...nhưng mà được cái là cái agence của cái nhà đó nó ở ngay cạnh,nên có gì em nhấm nháy nó,năn nỉ than vãn vài câu rồi nó cũng lên mở cửa hộ cho.Thế mới biết cái số mình nó còn may... đấy ai bảo hiện đại là đã tốt đâu
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    chìa khoá chìa khiếc mà ko giữ cẩn thận gì cả , tớ có cái chìa khoá thỉnh thoảng toàn vứt ở bếp, may mà ko ở cùng bọn trộm cắp, mà cng ko có gì để bị trộm cắp nên toàn được trả lại.....
    Ai hay đi tàu nào.............. Nếu chưa mua vé, hoặc train complet, hoặc gìi gì đấy, cứ lên tàu, chiếm 1 chỗ giữa hai toa, đi tìm anh soát vé, làm mặt ngố (like this ), rồi nói là "bọn ở guichet cử tao ra nói chiện với mày", thế là lại mua được vé, hê hê hê, lần nào đi tàu tớ cũng làm vậy, dạo này tình hình tàu chật người đông nên phải "flexible" một tí
    Được noa sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 19/05/2005
  5. ludovic

    ludovic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    train thì tớ ít đi, nhưng cứ mỗi lần đi là y như rằng cả hội phải mua vé với tarif à bord đắt hơn mọi người (chả hiểu tại sao) làm tự nhiên bị bọn bạn "tẩy chay" : hồi trước đi đâu cũng hẹn nhau ở ga đi, bây giờ chúng nó toàn hẹn tớ ở ga đến
    ở Paris thì tớ lại hay bị dính vụ trốn vé bus từ nội thành ra zone 3 (trong tuần, vì cuối tuần carte ImR được dézonner). Thực ra để ý canh contrôleur cũng đơn giản, cứ thủ sẵn vé đứng cạnh cái máy dập vé, thấy các đ/c soát vé lên thì dập cũng kịp. Khổ nỗi là cứ lên xe là tớn lên tìm chỗ đẹp để ngồi... thành ra hôm nào có vé tử tế thì ko dính... còn không cứ là phải xuất trình CB thay vé
    ~~~~~~~ VIVE LES MISSCFT~~~~~~~​
    Ludo
  6. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    faire stop (ko biết nói đến chuyện này chưa), có đến nhiều chuyện. Iem sợ nhất là gặp mấy anh psy, nhưng mà "đường dài ta ngại bước chân".
    Năm ngoái: làm serveuse, một lần lên xe "ruồi" (xe ko cần bằng lái ý ạ) của 1 anh. Un mec bizar!!!! Đầu như một ổ chim trên một thân hình bé tẹo, hơi ngoa một tí, nhưng đại loại là như thế ạ. Làm nhgề cũng kì cục, kể chuyện cổ tích vào mỗi tối t7 ở một cái thành phố mà bán kính của trung tâm = 20m. Sau đó khoảng 1 tuần, tớ lại faire stop tiếp. Tớ thấy có cái xe bên kia đường, vòng 1 vòng, quay lại. Do mắt mũi kèm nhèm + ngu + sắp muộn giờ làm --> nhảy lên xe. Ui , lại thằng đấy. 1 tháng sau đó, gần như ngày nào nó cũng lượn ở resto tớ làm, sợ phát khiếp vì đêm 1 rưỡi về 1 mình cùng thằng bạn --> trong túi bao h cũng có 1 con dao + 1 bình keo xịt tóc (mùi kinh lắm ạ)
    Năm nay: 1 lần muộn học, ta lại faire stop. 1 chú, xe xịn nhá, làm ở FT, tầm 50t --> hỏi hầm bà lằng lên. Mà tớ cũng ngu + naïve quá, đem nói cái batiment mình ở ra. Sau đó rất rất lâu, cụ thể là hôm nay, đang đi trên đường, tâhý có 1 chiếc xe tạp vào, thề là iem tưởng bác lái xe bus mà iem quen. Ko có gì xảy ra, nhưng mà kinh lắm ạ, tớ có cảm giác sao đó, đâm bảo lão ý chở ra hypermarché. Lão ý rủ tớ "boire un verre"--> Non non non. Lão ý bảo "On se voit?", --> "Non non non, j''ai pas l''habitude. J'' vois jamais et j''ai pas envie de voir la perso que j''ai rencontré dans telle con***ion." Mà lão ý nài nỉ ạ, khiếp . Chưa kinh bằng 1 lúc sau, tớ đi bộ về, lão ý quẹt xe trước mũi tớ, "Viens, viens stp". Úi là, quả này em sợ!!!!!!! Giờ thì cạch faire stopppp

Chia sẻ trang này