1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    SÓNG !

    từ nơi nào sóng lên ?

    em yêu biển từ bao giờ ? em không biết !
    chỉ còn nhớ những kí ức đẹp đẽ nhất về gia đình mình đều là ở biển ... đã lâu lắm rồi . có lẽ biển từ bao giờ đã gắn liền với những ước mơ và khao khát ...
    và em , chưa bao giờ hết ước mơ , hết khao khát trước biển !
    sóng từ đâu ? biển từ đâu ? và em từ đâu ?
    sóng giống với gì nhất ? tình yêu phải không anh!
    tình yêu của 1 đứa con gái , ngu ngốc và dại khờ giống như em ... ngày xưa ... tình yêu của 1 đứa con gái mới lớn ... luôn hi vọng để rồi luôn thất vọng ... cứ ngày ngày hi vọng , để rồi thời gian trôi qua , em chợt nhận ra ... mình chẳng còn lại được gì cho chính mình ngoài những giọt nước mắt .
    và 1 người bước vào cuộc đời em . em không yêu ! nói thế nào nhỉ ? đơn giản thôi , em cần ... vì em yếu đuối hay vì em ngu ngốc . người ta yêu em hay không , em chẳng biết , cái mà em cần là một cái vỏ để bảo vệ chính em ...đã 1 năm rưỡi em sống trong cái vỏ bọc không tình yêu ấy , người ta không biết điều ấy , người ta không bao giờ nhận ra khi nào em vui , khi nào em buồn ... và em thì cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến điều đó ... nói vậy anh đã hiểu " gì đã khiến tình yêu đau đớn thế ? sự vô tâm của anh , hay hờ hững của em ? " chưa . 1 năm rưỡi của em đấy ... một cái vỏ không có tình yêu ... một nỗi ám ảnh lớn anh ạ , anh có biết cái cảm giác mà người ta cho là lợi dụng nhau không ? em lợi dụng anh ấy , em ích kỉ , em sống cho em ! nhưng em cũng sợ ... sợ người ta biết sự thật ấy thì sẽ càng đau khổ hơn ... hay em sợ rằng mình sẽ dằn vặt ? có lẽ em ích kỉ , em sợ cho em thì đúng hơn ... hay em sợ mình mất cái vỏ đó ? phải rồi , em sợ ! nhưng cái vỏ không có tình yêu ấy , cứ ngày một dày lên thì đau khổ càng kéo dài phải không anh ? em chỉ nên làm khổ người ta đến thế thôi phải không anh !
    liệu đọc những dòng này có trách em không anh ?
    thực ra không phải đến tận bây giờ em mới nhận ra mình ích kỉ , không phải đến tận bây giờ em mới muốn phá vỡ cái vỏ kia ... không phải là cho đến khi gặp anh em mới đủ dũng cảm ... mà chỉ là ... em không muốn mình cảm thấy mệt mỏi và tội lỗi hơn nữa ...
    một vầng trăng khuyết và 3 ngôi sao , phải không anh ?
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    " phải mất ngàn năm sóng mới bồi được bờ cát trải dài như thế này đấy , em biết không ? "
    phải rồi, sóng đâu có ngu ngốc phải không anh ... tại sao lại trách sóng ngu ngốc , tại sao lại cho rằng sóng dại khờ ... sóng yêu với 1 tình yêu vô vọng , sóng yêu để rồi chẳng nhận lại gì ...
    đâu phải vậy anh nhỉ , sóng không ngu ngốc cũng chẳng dại khờ , sóng yêu theo đúng nghĩa của tình yêu , sóng yêu và sóng chấp nhận , sóng yêu và sóng bồi đắp cho hạnh phúc của mình bằng những dải cát cứ trải dài , trải dài thêm theo thời gian ... theo từng đợt sóng ...
    em là sóng , sóng là em ... không ngu ngốc ! anh nhỉ !
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em bé ơi!! bình thường thì sóng rất hiền hoà, nhưng lúc động trời thì sóng rất gịân dữ,
    ngắm sóng thôi chưa đủ, con người cần nhiều hơn thế, đó là bánh mì và muối em ah
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 5
    thành phố mưa ... đã lâu rồi không ướt ... 0h30 , trời bắt đầu mưa , 4h30 trời vẫn mưa ... và lạnh , không ngủ nổi ... bắt đầu trò tinh quái là gọi điện đánh thức anh ... gan lì thật , vẫn ngủ được ...vậy là vẫn một mình ... mấy con mèo ngủ ngon lành , chúng nó đông thế cơ mà .
    không hiểu sao từ lúc gặp đứa bạn hôm qua đến giờ lại cảm thấy buồn ... chúng nó bắt đầu ổn định rồi , còn em ? vẫn ngày ngày như thế ... cuộc sống này sẽ bắt đầu lại từ đâu hả sóng ơi ? sóng cứ ngày ngày xô bờ như thế , có như em ngày ngày sống 1 cuộc sống giống nhau ? không giống em , không hợp với em ...
    trời đang mưa to , giá được ở ngoài biển lúc này thì hay biết mấy , sóng thét gào dữ dội ư ? bão ư ? nó cũng chỉ là 1 cung bậc đúng không anh ? bão biển có bao giờ bình yên , sóng có bao giờ bình yên trước nỗi nhớ ...
    một lần lỗi hẹn là thêm một lần chờ mong , thêm một lần thương nhớ ...

  5. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Là sóng chạy nhảy khắp nơi để cuối cùng trở về với sự yêu thương của bờ. Sóng ko cô đơn, lúc nào cũng có những người bạn bên sóng, sẵn sàng ôm sóng vào lòng, bờ ở bốn bên đó sóng hãy dựa vào bờ em sẽ tìm thấy được niềm tin.
  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    1 lần gặp lại Biển
    Biển mắng từng đợt sóng
    Dịu xoa từng hạt cát trắng
    Và đem
    Tình em...
    sóng sánh...
    lóng lánh...
    ----------------------
    Cô bé ơi sao mà iu thế, yếu đuối thiế, đáng ăn mắng thế, đáng đc xoa dịu đến thế.. E là ai ???
  7. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    "Một vằng trăng khuyết ba sao giữa trời"- Chữ TÂM mà.
    "Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI"
    - e đừng buồn nhiều nhé, vì ...sẽ ảnh hưởng đến mọi người đấy.
  8. blue_moon

    blue_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sóng,biển,cát...
    Đã từng viết rất nhiều về biển,những kỉ niệm về biển quá nhiều,không hiểu sao vẫn còn nguyên vẹn cái cảm xúc ấy...
    Ào ạt sóng biển
    Biển dữ dội,biển hiền hào..
  9. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    A k biết, càng tìm hiểu kĩ về sóng càng thấy sóng thật ko dễ để gần chút nào, hơi khác với tất cả những gì mình nghĩ.
    Sóng vừa dữ đội, lại vừa mong manh,
    Vừa trẻ con, lại vừa già dặn.
    Vừa đáng thương, vừa đáng trách, đáng giận.
    Vừa đáng tin, vừa lại k muốn tin ???
    Mình cũng thật... sóng sánh!
    Sóng ơi, rốt cuộc e là ai ???
    Nhưng hết mây, hết mưa thì nhớ - thương
    Thương - nhớ tràn lại về.
  10. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn anh làm con sóng biển
    Bởi sóng tan trước khi vỗ vào bãi cát dài
    Ngực biển phập phồng con sóng hát
    Lời ru nào anh để tặng em
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Em giang tay chẳng ôm được vào lòng
    Sóng góa bụa em càng trơ trọi
    Sóng rút đi rồi còn cát lại với mình em
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Vô tư cần mẫn trước thời gian
    Cứ dữ tợn, cứ thét gào mãnh liệt
    Lớp lớp sóng trào dồn dập đổ bờ em!

Chia sẻ trang này