1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nản!
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sao không khóc ?
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 29/11/2006
  3. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    ghét đứa phá bĩnh. Chả nhẽ bĩnh cho nó 1 bãi vào đầu
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Có một " Em bé " lớn hơn em .. bước vào suy nghĩ của em .. em ghét cảm giác này ... em đang ko hiểu .. em đang mộng mị !! em muốn biết .. một cái gì đó .. anh đã nói với em rồi , nhưng mà người đời lại không nói như thế ...
    Em đa đoan. em .. ........
    và em chẳng muốn tự lừa mình ..
    ....................uh , đa đoan là khổ , vẫn biết mà .................
    Sóng trào , trào lên thật rồi .
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sóng
    Với đời
    Câm lặng
    Và em
    Với anh
    Câm lặng nhưng gào thét
    Nơi thẳm sâu
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ... sẽ mãi dõi theo bóng anh ... đến chừng nào em còn có thể !
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nứơc mắt nó rơi xuống ... nó bảo nó bỏ nhà đi ... cho nó khóc 1 hồi ... rồi nó cũng về nhà ! hay nhỉ , suy cho cùng thì nó Dám , có đủ dũng cảm để làm thế ...
    còn mình ? chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ ... nếu mình đủ dũng cảm làm thế , mình sẽ làm được nhiều hơn thế nữa ...
    nếu ... !

  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nếu j hả bé???? Lại tâm trạng à???
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một tuần mới ... tuần này sẽ thay đổi , bởi nhiều thứ ... suy cho cùng , càng chờ đợi , càng kiên nhẫn , càng cảm thấy mọi thứ bình thường !
    gặp 1 người mà đáng ra không nên gặp từ lâu rồi , lần này là lần cuối cùng , nó tự nhủ thế ... suy cho cùng , cái trò chơi nguy hiểm mà nó đang chơi ... thực sự là nguy hiểm ... ^^ , nó biết là nguy hiểm , thế mà nó vẫn lao vào . gan cùng mình .
    cái kiểu mà ai cũng hiểu , nhưng chẳng ai thèm nói , nó bực mình ... không giống nó ... nhưng cuối cùng thì cũng có người giơ tay xin hàng trước ... hay thật , nó trả lời "đơn giản là 2 chúng ta lừa nhau , thế thôi" ... lừa trong tâm thức , chứ nói trắng ra , anh ta chẳng được gì , và nó cũng chẳng được gì ...
    đến tận n lần nó không trả lời nổi cái câu hỏi tại sao nó đồng ý gặp anh ta ... buồn cười , anh ta hiểu , nó hiểu ... nhưng ... thế giới lừa nhau hay thế giới cần nhau ? đến lúc ấy thì nó đeck cần quan tâm nữa rồi ...
    suy cho cùng , chỉ là tự nó , tô điểm thêm cho cuộc sống của nó , những mảng màu đậm pha với cái ánh bàng bạc khó tả ... tưởng chừng như với tới được , nhưng lại chẳng được gì ...
    nó vẫn khó hiểu như thế !
    sau ván bài ngửa ngày hôm qua , nó không dám chắc mình sẽ gặp lại anh ta nữa ... như thế chẳng hay hơn sao , mà có gặp , thì chắc anh ta sẽ hiểu , anh ta phải thay đổi , may ra mới hòng suy chuyển được những suy nghĩ trong nó ... đến lúc đó rồi hay !

Chia sẻ trang này