1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Con cầu xin
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F68A/
    Ta ngồi đây lòng thật buồn đành xa cách nhau thật sao
    Ôi trời cao hiểu được rằng tình ta vẫn không đổi thay
    Em và anh lòng hỏi lòng vì sao ta chia lìa nhau tình còn nồng
    Khi tình ta đang chìm sâu mộng tình đắm say
    Xin mẹ cha hiểu được rằng niềm vui của con là đây
    Con cầu xin mẹ đừng buồn vì con đã yêu, yêu nồng say
    Xin đừng ngăn đừng giận hờn và xin đừng chia lìa con
    Con cầu xin cho giờ đây ta lìa nhau mộng tình tan vỡ
    Khóc cho duyên tình ta đã lỡ
    Em khóc thương cho đời nhau cay đắng
    Sao đôi ta mang hai số kiếp lênh đênh
    Có ai nghe được trái tim em quặn đau
    Sẽ không ai ngoài anh khi ta đã xa nhau
    Em sẽ yêu anh dù cho bao năm tháng qua đi
    Xin quên đi bao nhiêu tiếng nói quanh ta
    Sẽ yêu nhau dù khó khăn dù cay đắng
    chưa bao giờ ngừng được những cảm xúc khi nghe bài hát này ... ngay cả trước đây , và ngay cả bây giờ ...
    đêm qua đọc " Khát " _ Vi Thuỳ Linh ... những bài thơ viết ở cái tầm tuổi của mình bây giờ ... ngạc nhiên ? không , chỉ là cảm thấy được an ủi , thì ra không phải chỉ có nó như thế ...
    có một niềm vui nho nhỏ đang thắp lên , nó vẫn thế , mỗi khi chuẩn bị được làm được 1 điều gì đó có ý nghĩa ,nó vui ... đơn giản là Vui ... nhưng nó Vui thật sự , quên hết tất cả , bỏ lại đằng sau tất cả ,phấn chấn với niềm vui nho nhỏ ấy ... nó vẫn thế , chưa thay đổi !
    " sống cho người khác hay vì người khác mà sống "_ nó cứ tự hỏi mình mãi !
    sống cho người khác là thế nào ?
    vì người khác mà sống thì thế nào ?
    2 cái khái niệm ấy tưởng chừng gần gần nhau ... mà nó lại quá khác biệt , nhưng nó vẫn không hiểu ...
    nó hỏi " tại sao lại không phải là sống cho mình và sống cho người khác " _ " chẳng ai sống được cho chính mình "
    à , ra vậy đấy ... nghĩa là không ai sống cho chính mình cả ... vậy thì thế gian này nghe chừng còn nhiều tình yêu lắm ...
    nhưng tại sao phải thế ? vì sống cho người khác mà làm khổ chính mình ? buồn cười nhỉ ! con người vẫn thế ... vẫn tự dằn vặt mình ... vẫn thích tự làm khổ mình ... người này vì người khác , rồi người khác vì người khác nữa ... cuộc sống cứ như 1 chuỗi mắt xích ... gắn kết ... và làm khổ lẫn nhau ... Vì yêu nên làm khổ lẫn nhau ... tưởng chừng mâu thuẫn , nhưng nó lại quá hợp lý , quá logic!
    đau đầu ...

  2. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sóng
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5EC08/
  3. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc một câu chuyện một người đàn ông ở giữa 2 người phụ nữ. Một người là vợ anh ta, người kia là người.. yêu anh ta và anh ta cũng... yêu. Anh ta luôn muốn có cả 2, người vợ chắc chắn ko thể biết cô người "yêu" của anh ta, còn cô gái thì biết tất cả về anh nhưng vẫn yêu anh...
    Một câu chuyện nhan nhản trên báo, tạp chí, mạng nhưng cái câu kết " nước biển mặn là do nước mắt của 2 người phụ nữ, anh hiểu điều đó nhưng sao anh cứ đứng giữa 2 dòng, anh có thực sự yêu ai ?............." khiến mình nhớ
  4. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chị có một người bạn lớn, anh ấy là người mà chị có thể nói mọi chuyện kể cả những chuyện ngớ ngẩn nhất.
    Chị kể cho anh ấy nghe chuyện của một chị trong cq thích một người chưa một lần gặp mặt (t/c ol). Chị đã rất buồn cười và bảo anh," chị muốn giúp chị ấy bỏ đi thứ tc đó " nhưng anh ấy lại nói " đôi khi hình ảnh cũng nuôi dưỡng tâm hồn người ta, tình cảm là thứ không thể khuyên bảo được " <==== đây cũng có thể là vì người khác mà sống, người ta thường níu kéo tình cảm của chính mình dù đôi lúc thấy tình cảm thực sự của mình không đến mức như thế.
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thì khó nói lắm em, nó biến những thứ cực kỳ nhảm nhí thành những điều có thật, biến những điều có thật thành sự kiện và sau đó mọi cái rối tít mù. Chỉ có điều Chàng trong câu chuyện này thấy đó cũng là điều bình thường, còn 2 nàng thì không cho là thế...
    Biển chỉ là Biển thôi, Biển chỉ bất đắc dĩ phải nhận lấy nước mắt con người thôi, Biển không thương vay như người con gái đâu em, và không vờ vĩnh như người con trai trong câu chuyện tình yêu đâu em ạ !
    Biển không có tội j đâu, cũng như tình yêu không có lỗi, chỉ có con người làm nên lỗi lầm thôi.

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vội vã ... nó kí cái roẹt , roẹt, roẹt ... vậy là xong !
    chẳng suy nghĩ , chẳng còn gì để mà suy nghĩ ...
    rời khỏi chốn đó , nó thả bộ về quán quen ... người mẹ ngồi đấy , vẫn phong cách của 1 người phụ nữ thời Hồi xuân , nhưng nó thấy chạnh lòng ... bà đang 1 mình . quán vắng , và bà 1 mình ...
    nó nhìn bà , bà vẫn đẹp , cái vẻ đẹp rất sắc sảo ... nhiều người gặp bà , luôn có thể nhận xét bà là người phụ nữ không có tuổi !nhưng nó thì có thể nhận thấy những vết lo âu trên khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng ấy ... nó chạnh lòng !
    đẹp thì đa đoan ... bà chấp nhận tất cả để lấy người mình yêu , nhưng rồi vì yêu con mà từ bỏ người chồng . gần 20 năm , tay bà nuôi 2 đứa con ... nó luôn khâm phục bà ,từ sâu trong tiềm thức ...
    nó hỏi bà và đứa con gái _ bạn thân của nó đang có chuyện gì , dù nó biết rõ mọi chuyện ... nhưng chỉ là từ 1 phía ...
    bạn nó không thấy những lúc bà 1 mình thế này ... bà cũng không thấy được những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt bé bỏng của con gái mình ... chỉ có nó ,ở giữa , cảm thấy đau lòng ... bà cũng như mẹ nó , nên nó hiểu có những lúc bà không hiểu được con mình , cũng như mẹ nó , không bao giờ hiểu được nó đã từ bỏ những gì... và những đứa con gái bé bỏng cũng không bao giờ thấy hết được những đêm trắng của mẹ mình ... đó chẳng phải là tình yêu đó sao ?
    nhưng có lẽ những rạn nứt ấy rồi sẽ có lúc được hàn gắn thôi ... nó luôn tin như thế !

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sẽ cố gắng ... !
  8. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đang cảm thấy trống rỗng ... mỗi khi dốc hết sức lực làm 1 cái gì đó, thì phải lấy hơi , để mà tiếp tục chứ nhỉ ?! ... mình có lẽ đang nghỉ để lấy hơi ... 3 ngày , xin xỏ , nài nỉ , thuyết phục ... 500k . 1 số tiền lớn , nhưng so với những dự định của mình thì nó quá ít ỏi ... giờ thì mới giật mình ... quen biết nhiều để làm gì ? quan hệ rộng để làm gì ? để những lúc khó khăn ? để những lúc cần thiết như thế này cần chút tấm lòng , cần chút tình yêu thương của mọi người ,cần chút sự chia sẻ của mọi người ... ôi trời ơi , cái đức Tin của con ... chó tha đi cho nhanh ...
    3 ngày ... 500k không phải dễ dàng , cũng không phải là cái gì quá khó khăn ... nhưng , đằng sau cái số tiền ấy là bao nhiêu sự hờ hững ? mình biết là k thể , k có quyền đòi hỏi ở người khác 1 sự giúp đỡ nào khác , khi chính mình không đáp ứng được điều đó ... !!!
    chuẩn bị phải bắt đầu nhiều thứ , trong lúc lại bề bộn bao nhiêu thứ ... chẳng còn gì khác ngoài niềm tin , ngoài sự cố gắng ... chỉ là thời gian đầu thôi , chỉ là 2 tháng đầu thôi , chỉ là 1 vài người thôi , chỉ là con số nhỏ thôi , chỉ là mình chưa cố gắng hết sức thôi , chỉ là ... mình đuối sức ...
    ngụp trong nước lâu quá rồi , ngoi lên hít lấy 1 hơi thật dài ... rồi lại ngụp tiếp thôi !

  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bận rộn , mất ngủ , vất vả ... hơ hơ ... cố gắng nhiều hơn nữa chứ nhỉ ! sắp qua chặng 1 rồi ^^

Chia sẻ trang này