1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một chặng rồi lại một chặng.. đợt sóng này nối tiếp đợt sóng kia. Cuộc sống là những chuỗi những thử thách con người không một giây phút ngừng nghỉ.
    Đã từ lâu không còn dùng từ " sẽ cố găng" mà từ ép mình phải luôn lẩm nhẩm : " phải thành công"
    Con người xuất hiện từ hư không, chết đi cùng về với hư không, chẳng thiệt chẳng lợi. Chi cùng cứ thủ thách chính mình khi còn sống, cứ sống thật ra sống.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng đủ sức để bảo mình " phải thành công ! " ... chỉ còn chút sức lực bảo mình " phải sống ! " nữa thôi ...
    tự nhiên chán sống ... buồn cười !
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    người nó run lên ... những lời cầu nguyện của nó đã đến được tai người chăng ? giữa giáo đường rộng lớn ... giữa cái ánh sáng mờ mờ le lói ... nó cầu nguyện , nó k phải là con của chúa , nhưng nó lại xin chúa 1 chút Niềm tin ... những con người mà nó đã gặp , đã nói chuyện ... hình như đã lấy đi mất của nó 1 ít niềm tin ... phải rồi ,cái nó cần hơn là niềm đam mê vì nó đang nghi ngờ niềm tin ... nhưng cái đó với nó xa xỉ quá ! nó biết tìm ở đâu bây giờ đây ? chúa ơi ! cho con xin ít niềm tin thôi , that''s enough !
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngu ngốc hay dại khờ nữa đây hả tôi ơi ? mày đã qua cái tuổi ấy lâu rồi mà vẫn chưa hết ngu , vẫn chưa hết dại ... ừ thì là con gái , những lúc mệt mỏi , những lúc cô đơn vẫn cần lắm một vòng tay ... nhưng tình yêu cũng như chiến tranh, bắt đầu thì dễ và kết thúc thì khó ... mày đã tự bảo mình bao nhiêu lần về cái thứ tình cảm xa xỉ , không dành cho mày ! ngu ngốc ơi sao mà ngu ngốc thế ?
    nó về nhà ... không nghĩ nổi được 1 cái gì rõ ràng ... hơ hơ ... thì nó lại 1 phút yếu lòng thôi ... sms cuối cùng cho người ta , nó cám ơn ! lạ nhỉ ? người ta hỏi nó sao lại cám ơn ... nó cũng không biết , nó chỉ biết là nó cần phải cám ơn ... có lẽ là vì cái cảm giác ấy đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận lại được , sự ấm áp ấy lâu lắm rồi nó mới có được ... lâu lắm rồi nó mới được bao bọc như thế ...
    nhưng ,có còn quá nhiều việc phải làm , trước khi bắt đầu 1 cái gì đó ! hik

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    liệu anh có đủ dũng cảm , kiên nhẫn , đủ yêu ? để thay đổi những dự định ???
    MAY BE !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ............................................................................................................
    lẩn thẩn !!!
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một buổi sáng mùa đông , tất lẽ dĩ ngẫu là nó 1 mình ... chẳng buồn ở nhà, chẳng ngủ được , mà ngoài cái chuyện ngủ ra thì giờ ở nhà nó chẳng biết làm gì ...
    đi làm thì 1 cổ mấy tròng , shop có vài cái con người mà động việc gì cũng giừa nhau , động việc gì cũng phải đến tay ...
    bạn bè vào 1 buổi sáng như thế này thì cũng đứa bận làm , đứa bận học ... túm gọn gàng lại là nó 1 mình ...
    chẳng biết làm gì để thoát khỏi caí tình cảnh ấy là lại mò lên net , chẳng phải nó vẫn than thở dạo này bận rộn chẳng có thời gian lên net còn gì ... nhưng mà lên rồi thì lại càng thấy cái sự 1 mình nó trải rộng hơn ... có lẽ nên chuẩn bị cho cái sự ... đi vào quên lãng ... he he
    sáng sớm mà thèm chút nắng ấm ... 1 chút thôi , chứ nó ghét cay ghét đắng cái nắng gay gắt làm hanh khô tay nó vào caí giờ trưa ....
    lại mắc cái bệnh lẩn thẩn , muốn viết vài câu cho tử tế mà cuối cùng ... lẩn thẩn !

  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    lẩn thẩn, lại nghĩ lẩn thẩn, nghĩ vừa thôi em,
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đằng sau mỗi cái chết là sự cô đơn !
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên ta vào Đêm !
    đúng k ?

Chia sẻ trang này