1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mênh mang 1 cảm giác khó tả đan xen những quay cuồng của công việc, gia đình
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhớ 1 ng đến quay quắt, chả biết mình nên như thế nào nữa
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong lòng tôi giờ đang có sóng, cuồn cuộn dâng trào, sắp bão rồi, cái cảm xúc khó tả này sao mà khó chịu quá, muốn vỡ ra mà làm không được.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Về với bình yên, về với tiếng cừoi tuổi thơ tôi. Chỗn đó ở nơi nao bây giờ. Tim đâu thấy
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu vì sao chiều hôm đó nó lại khóc ? nó chẳng còn cách nào khác là trốn mình trong giáo đường , giữa tiếng hát để lẩn đi tất cả ... nó đã quỳ rất lâu , đã nghĩ rất nhiều ... nhưng k tìm nổi câu trả lời !
    có lẽ , chúa đã cho nó hơi ít niềm tin _ nó chỉ có thể trả lời như vậy ...
    khi những cái gì đối với nó là quan trọng đã qua đi , nó trở nên lẩn thẩn , nó đang k biết sẽ lại phải bắt đầu lại từ đâu , hay là sẽ nghỉ ngơi , rồi tiếp tục sống cái vòng quay kia ...
    nó không biết !
    noel , nó 1 mình , mà k phải 1 mình mà lại là 1 mình ... noel thứ 2 nó cô đơn rồi ....
    máu và nước mắt !
    ngày mai rồi sẽ đến

  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sao mà Đông năm nay kéo dài lê thê thế ko biết nữa. Muốn vứt bỏ hết tất cả mà gào, mà thét, mà lao đầu vào rượu, vào những thú vui tầm thưòng để quên hết đi nhưng còn gia đình, còn những lời hứa. Không biết cái dốc mình đang lao còn dài không nữa.
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Mượn topic của em một tẹo
    Mấy hôm nay cứ nghĩ những yêu thương mà mình có được sao mà nó chỉ ngắn như một giấc mơ, đã tưởng lấy lại được yêu thương nhưng có vẻ đó chỉ là một cảm giác nhất thời, buồn cười thật mình đã tự nhủ có được một chút ấm áp đêm Noel như vậy là mãn nguyện lắm rồi, mìh chỉ ước ko phải bước một mình suốt đêm Noel, điều ước đã được thực hiện mình còn đòi gì nữa nhưng cái cảm giác trống trải để lại, cái ý nghĩ tình cảm lúc đó chắc cũng chỉ nhất thời như bao lần khác cứ ám ảnh mình, mình mong chờ một tin nhắn để minh chứng nó không phải tình cảm nhất thời như những lần trước nhưng chẳng bao h có, tin nhắn đi cũng ko một lời nhắn lại, buồn cười mình lại bắt đầu chờ mong....Có bao h a cho em một niềm tin...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không gì là mãi mãi ...nghĩa là nó sẽ không như thế này mãi mãi ... nó biết thực sự bên cạnh nó hiện giờ không có ai , nhưng nó không muốn , nó đã thèm khát được sống cuộc sống tự do này bao nhiêu lần rồi đấy thôi ... vậy thì phải tận hưởng nó chứ ... những người đàn ông yêu em ơi , liệu các anh có quá vội vàng khi nghĩ nó là tình yêu , hay chỉ là 1 cảm xúc nhất thời thôi ?
    nó đã quá mệt mỏi , quá chán nản với việc chờ đợi , nhớ mong hay một cái gì đó tương tự trong cái phạm trù tinh tuý gọi là Tình yêu đấy rồi ...
    sống hết hôm nay để bước đến ngày mai nào !
    thực sự đang chờ 1 người đàn ông có đủ khả năng lôi nó ra khỏi con đường mà nó đang đi !
    ngày mai rồi sẽ đến !

  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, không có biển sao lại có sóng? Không có cát sao lại gọi là biển? Nó chẳng biết nữa. Nó vẩn vơ cuộc đời bằng bài hát mà đã bao lần nó nghe ko biết chán. Huh. Nó chôn vùi kỷ niệm bằng chén rượu. Không hiểu, đây có phải là lần cuối nó gặp em với tư cách .... không nữa. Chỉ biết tối nay nó rất buồn.
  10. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được cat_trang_mong_manh sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 30/12/2006

Chia sẻ trang này