1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ĐOẠN TUYỆT ?!...nó cho rằng như thế ... ờ thì cũng được , cũng tốt thôi ... nó chẳng sao cả , nhất là đêm nay , khi đã có rượu thì nó sẽ không buồn , sẽ không mất ngủ ....
    cuộc sống là 1 guồng quay , nó cứ quay theo cái guồng ấy, quay , quay , quay mãi , quay đến mức mà nó k xác định được thực sự cái mà nó cần , cái mà nó muốn là gì nữa ...
    nó k xác định luôn cả cái tâm trạng bất ổn hiện giờ của nó là vui hay buồn nữa ...
    hàng loạt kế hoạch được đặt ra , nó sẽ thực hiện , tất nhiên là phải đánh đổi bằng cái vòng quay kia ...
    nó sẽ quay ...

  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhất thiết phải sống như vậy ko?
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Bình Yên ? .... chẳng Bình Yên nổi ....
    không có anh em vẫn sống tốt đấy thôi ....
    chỉ có ...
    những nỗi buồn
    đeo bám mãi
    đớn đau !
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Nhớ đến quay quắt. Chẳng dám nhắn tin. Sợ lại nhận đưọc sự hững hờ như bao lần. Ngẫm lại mới thấy mình bị quả báo. Ác giả ác báo.
    Len lỏi trong đám đông đẻ đưọc gì nhỉ? Có lẽ, mình lại quay trở về cuộc sống khép kín trước đây thôi
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 02/01/2007
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    trên con đường em đã qua , bao người đem lại niềm vui , những nụ cười cho em ? bao người làm em trăn trở , bao người khiến em khóc ? khiến em đau lòng ?
    chỉ cần làm 1 phép nhẩm tính sơ sơ thôi , em cũng có thể biết được những người đem lại niềm vui cho em sẽ nhiều hơn những người đem lại cho em những buồn đau ! đúng không em ?
    vậy mà sao em buồn đến lạ ... em cứ tự lừa dối mình , để rồi thấy mình thế này sao ?
    không ai có thể sống mãi trong những nỗi buồn , bản chất của con người là hướng tới những cái tốt đẹp ... em hiểu điều đó , nhưng ... em không làm được , phải không?
    không có điều gì là quá dễ dàng cho cuộc sống , em còn nhỏ bé quá ... sao đã vội để mình trong những toan tính thiệt hơn đớn hèn ... vì em vào đời sớm quá ....
    thương em lắm em ơi !

  6. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đã vỡ rồi
    Tình cảm bấy lâu nay
    Em ấp ủ
    Trăn trở
    bàng hoàng
    mệt mỏi
    Đắng cay
    ...
    Đã vỡ rồi
    Em như tỉnh
    Như say
    Như còn
    Như mất
    Buổi chiều hè mà mưa bay
    lất phất
    Gió từ đâu
    Đậu xuống tóc em
    Khóc thầm khóc thầm
    Giọt lệ hoen
    Trên mi ướt
    Em đạp xe trên phố
    Lá rơi
    Gió rơi
    Lệ rơi
    Em rơi
    Vỡ
    ....
    .....
    Em đã đọc được tên tình cảm bấy lâu nay. Em chẳng thích thế chút nào, chẳng thích chút nào!
    Chúng mình là bạn chẳng tốt hơn sao.
    Anh vẫn thường nói với em nhưng lời như thế
    Em dối lòng dặn mình "ừ có thể"
    Chỉ nghe lòng bỗng quá chơi vơi
    Đã trót yêu nụ cười, đôi mắt quá xa xôi
    Nghĩ đến anh - chỗ dựa sự bình yên...em tự mình ảo tưởng
    Một tình yêu ngập tràn tâm tưởng
    Mà "là bạn"....em đâu thể nói ra
    Anh à, có thể em sẽ chẳng bao giờ nói ra điều đó. Cũng có thể đến một lúc nào đó giọt nước sẽ tràn ly. Em không biết, không biết nữa. Chỉ xin đừng cho em thêm ảo tưởng....
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ước gì Biển ko có sóng. Lúc đó sẽ sao nhỉ. Sẽ thấy những bến bờ xa hơn
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó Nghiện Cafe ... càng lúc nó càng nhận ra điều ấy ... có lẽ cái thức uống đắng nghét ấy đang cứu rỗi nó ... ít nhất là trong thời điểm này , nó không thể tỉnh táo nổi nếu thiếu cafe .. vậy cũng tốt , ít nhất thì nó cũng tìm được cho mình một thứ tối cần thiết trong thời điểm mà tự nó gọi là " dưới 1 cái hố , biết mình có khả năng trèo lên nhưng không trèo " , hay cafe là cái phao cứu sinh của nó , trong thời gian này cũng được ....
    cuối cùng ... nó cũng chẳng hiểu nổi !!!

  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    deleted!
  10. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Mỗi kon sóng chỉ vào bờ có 1 lần thôi.
    Hãy tan theo đúng cách kẻo mà hối tiếc..

Chia sẻ trang này