1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    trời đã không còn nắng nữa ... như nó,đã chẳng còn nước mắt nữa ...
    không điện thoại, không nhắn tin ,không gì cả ... vậy chẳng tốt hơn với nó sao?
    hơn 1 tháng trời với công việc ,1 chuyến đi HN không giúp ích được gì mà chỉ khiến tâm trạng nó xấu đi... giờ thì nó sợ phải ở nhà ,sợ những buổi sáng thức dậy chỉ có 1 mình ... thời gian nghỉ ngơi đã trở thành vô nghĩa rồi...
    càng lúc nó càng sợ nó rảnh rỗi ,những lúc nó rảnh rỗi đầu óc nó thật kinh khủng ...cứ nghĩ đến người nọ người kia rồi lại thấy mình 1 mình ...quả thực là nó không chịu nổi ...
    nó cần phải cố gắng nhiều hơn nữa , 1 mình nhiều hơn nữa ... 1 năm, 2 năm hay nhiều hơn thế nữa để thực hiện những kế hoạch nó vạch ra trong đầu ...nó phải làm được ...
    @bobo : tất cả đã trở về đúng vị trí của nó rồi anh ạ!
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    deleted
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơn lúc nào hết, nó cần 1 mái đầu dựa vào bờ vai của nó để xoa đi nỗi đau đớn, nhọc nhằn but nothing. Nó ko đủ bản lĩnh để vượt qua chính nó, vì sao cơ chứ. Vì nó quá đớn hèn.
    Chưa bao h nó chống chếnh như bây giờ. Vì sao nhỉ? Vì nó quá tàn ác. Đúng, nó tàn ác, nó luôn chạy theo cái được gọi là ảo vọng. Một ngày nào đó, nó sẽ có được
  4. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi e ạ, mọi thứ đã trở về đúng vị trí, haha.
    Vật thì còn gì nữa mà ko sống với ước mơ, E thấy ko, cứ nghĩ mình sẽ làm được là làm được, chắc chắn và tin vào chính mình.. A cũng đang thiếu 1 ước mơ đây.. nhưng a sẽ..
    Rất tự hào về đấy, mmmr !
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó ghét tất cả sự kì vọng , ghét luôn cả cái gọi là Tự hào ...
    càng lúc nó càng sợ nó ,căm ghét chính nó ... khi những cảm xúc không còn đúng nghĩa là cảm xúc ... gãy vụn , tan tành ...
    ước mơ của nó ư ? giờ nó mới nhớ ra là nó có 1 ước mơ khi rời khỏi căn nhà cũ ... 1 ngày nào đó , nó sẽ trở về lại căn nhà ấy ... căn nhà ấy sẽ mãi là mái nhà bình yên nhất của nó , đẹp nhất của nó ... tuổi thơ của nó ... giờ thì muộn rồi ... chẳng còn gì là nguyên vẹn theo thời gian , kể cả những kí ức ... khi nhìn thấy căn nhà mà nó yêu thương đang thay đổi , có lẽ 1 người nào đó giống nó sẽ cảm thấy buồn ... à không , sẽ khóc , sẽ hối tiếc ... nó biết nó buồn ... Nhưng nó không hiểu tại sao nó KHÔNG THỂ biểu hiện được nỗi buồn ấy ... nó bất lực với chính nó ...
    nó có 1 thói quen là hay nghĩ đến quá khứ mỗi khi nó buồn ... giờ thì ngay cả cái thói quen ấy nó cũng đánh mất ...
    có phải thời gian đã làm thay đổi nó không ?
    nó bị mắng vì những lời than vãn trên net ... tại sao lại k nói với anh , với chị mà phải viết như thế ? thương thì thương nhưng vẫn phải mắng ... nó buồn , nó biết , nhưng nó không hiểu , nó không thể hiểu ... tại sao khi vây quanh nó là những tiếng cười , còn bên trong nó là 1 cái thế giới nào đó ... chẳng ai khám phá ra nổi ...
    xin lỗi ... vì cần phải nói lời xin lỗi ...
    cuộc chạy trốn ngu ngốc !

  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sóng cuốn trào về mang đi tất cả. LẠi lần thẩn vào "TÂM SỰ" mặc dù tự chửi mình ko biết bao nhieu lần là ko đc vào nữa. Sao thế nhỉ? Chả biết đc nữa
  7. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng có sóng!!!!!!
    Tự dưng trong lòng cứ cuộn lên có phải là sóng. Những con sóng thật dạt dào , nhưng rồi mỗi lần xô bờ lại không đủ sức cuốn tất cả ra biển... cứ vậy mà dồn dập xô bờ.
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sóng không về được bờ , sóng không lên ... sóng ngầm
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đừng bao giờ hỏi để phải nghe những lời nói dối... đúng k ?
    vậy là nó đã dối trá quá nhiều ... quá nhiều , quá nhiều ... k trả lời cũng là 1 sự dối trá , trả lời cũng là 1 sự dối trá ... và im lặng ? cũng là 1 sự dối trá ...
    nó dối trá và mọi người cũng dối trá ... tất cả đều dối trá....
    dối trá ...

  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ám ảnh !!!

Chia sẻ trang này