1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lạnh, cái lạnh không của riêng ai. Buồn, nỗi buồn không của riêng ai.
    Đành chôn vùi nhưng gì không phải của mình để bước tiếp vậy cho dù đời sẽ không như mình hằng ao ước, mong đợi
    Trời nắng lên rồi, không biết có xua tan mây mù và cái lạnh không. Chỉ biết đang run rẩy đón chờ một ngọn gió nóng.
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mong bình yên đến với anh ... như em đang bình yên bên cạnh người đàn ông của mình ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    và con tim đã vui trở laị
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bao h đây? Câu này nghe thật quen nhưng có lẽ sẽ tòn tại lâu đấy
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    máu và nước mắt không cứu rỗi con người khỏi cái bóng của chính mình ...
    đang từ cái hố này nhảy sang cái hố khác sâu hơn ...
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sống trọn vẹn ... vui trọn vẹn ...
    cố lên nào !^^
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    những yêu thương chân thành có bao giờ là thừa thãi ???
    một năm mới bắt đầu cho những dự định mới , những khởi đầu mới ... và cả những niềm vui , hạnh phúc nữa ...
    cho riêng những người yêu thương , mong cho mọi người luôn bình an , hạnh phúc và tràn ngập niềm vui ...
    cho riêng anh yêu , cầu cho những dự định của chúng mình sớm đạt được ^^ , câù cho tình yêu của mình ... hí hí ^^
    mong những yêu thương chắp cánh ...
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chúc mừng năm mới bé nhá. Tháy bé vui là tốt roài.
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    viết cho những gì đã qua ..., để không bao giờ cần phải trăn trở thêm lần nào nữa ...
    tuổi thơ , nỗi lo lắng về tiền bạc , sự ám ảnh về cuộc sống không hề bình yên như những đứa trẻ khác ...
    đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh , nhưng thực sự hoàn cảnh tác động đến con người , và đôi khi đưa con người ta đến 1 điểm nào đó ...
    cuộc sống trôi qua gần 20 năm , như 1 câu chuyện dài ? hay 1 giấc mơ chưa bao giờ tỉnh lại ... tuổi thơ trôi qua nhanh như 1 đoạn tua của cuốn băng ... nhanh thật , 20 tuổi , tóc có những sợi bạc ... nỗi lo lắng chồng chất theo thời gian , những lo lắng mà những đứa trẻ khác không bao giờ phải lo lắng đến : cơm ,áo , gạo , tiền ... có những ngày mà chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bắt đầu bằng những nỗi lo cho ngày mai ... tiền bạc không phải là quan trọng , nhưng nó là phương tiện của cuộc sống ... nó , đứa trẻ ở cái tuổi thơ ngây đã bị ám ảnh bởi cái phương tiện ấy ... không biết đã bao nhiêu lần rơi nước mắt mỗi khi nhìn thấy nỗi lo trên khuôn mặt mẹ , không biết bao nhiêu lần nhẫn nhịn để rồi khi còn 1 mình khóc oà như 1 đứa trẻ con mới lọt lòng ... nước mắt không bao giờ xua đi được tất cả những nỗi lo ... cuộc sống vẫn tiếp diễn và nó vẫn tồn tại ...
    nó bắt đầu thấy ngại ngùng mỗi khi trả lời mọi người về công việc hiện tại , chắc chắn ai biết nó bắt đầu ra đời ở cái tuổi 18 cũng sẽ thắc mắc , cũng sẽ đặt dấu hỏi nào đó ... nó , thèm được như những đứa bạn khác ... nhưng , sẽ bằng sức lực của nó ...
    nó cần quá 1 bờ vai , cần quá những cái ôm ấm áp ... cần quá những ân cần yêu thương .... và Anh đến , xoa dịu đi tất cả những thăng trầm đã qua ,không bao giờ bận tâm đến những gì không đáng nhớ ... Anh , là tất cả những gì mà nó cho rằng đó là sự đền bù của Cuộc sống , cho nó ...

  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cứ cố gắng rồi tất cả sẽ qua ...

Chia sẻ trang này