1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    SS bất chợt nhắn tin , mọi người cứ thích làm cho mình ngạc nhiên thế nhờ... ^^, lâu quá rùi , được hơn 1 năm đú đởn mí nhà mình rùi ... giờ còn ai ? giờ còn gì ? biển vẫn thế , người vẫn thế , chỉ có nhà mình là ... không còn thế ...
    lại lẩn thẩn ...
    nhớ nhà mình quá ...
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    trời mưa , lạnh nên người ta ngại ra đường ... còn mình , đã bò được ra đường rồi , vậy mà lại về ... chưa kịp ôm 1 cái , chưa kịp hun 1 cái ... tình yêu thế đấy ...
    biết thừa là anh sợ nó ốm , biết thừa là anh lo lắng cho sức khoẻ của nó ... nhưng mà , vẫn tức ... có phải là 2 đứa lúc nào cũng được gặp nhau đâu cơ chứ , có phải là lúc nào cũng có thời gian ở bên cạnh nhau đâu cơ chứ ... ghét !

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh đột ngột khiến nó có cảm giác chống chếnh , rõ ràng là cuộc sống vẫn đang tiếp diễn , tất cả đều hiện hữu ... vậy mà đều quá hư ảo_ với nó ... thời gian không phải của nó , tình yêu cũng không phải của nó ... nó có gì ? ngoài 1 cái niềm tin vô vọng ... vô vọng ...
    anh cứ để nó sống mãi với những kí ức thế này sao ? cứ sống mãi với những đêm dằn vặt thế này sao ? sao không lại gần nó , ôm lấy nó thật chặt ? chẳng phải nó đã từng bảo anh rồi đó sao ?
    cứ ngủ đi , rồi tất cả sẽ qua ...

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó bắt đầu thấy sợ , dạo này khả năng diễn đạt bằng ngôn từ của nó rất tệ ... nó hoảng hốt ... không có ngôn từ thì nó sẽ thể hiện tất cả bằng cách nào đây ?
  5. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    đi về ôn thi ĐH nào ...
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vậy là lỡ hẹn ... với biển , với người mà mình mong được gặp dù chỉ 1 lần trước khi ... vậy mà lỡ hẹn ... lỡ rồi ! biết làm sao ???
    bình yên cho anh ...

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau ... biết là người ta không cố ý ... nhưng vẫn ức ... nhớ đến hết đời cái câu đấy cho xem ...
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tôi đang ĐIÊN !
    thực sự là tôi đang cảm giác như thế , càng lúc càng rõ ràng ... càng lúc tôi càng thấy mình đang điên , tại sao tôi lại phải tự xoa dịu mình khi những vết nhức nhối trong lòng tôi không phải do tôi gây ra ?
    tại sao tôi càng cố gắng toàn tâm toàn ý cho 1 người thì càng phải khổ sở thế này ?
    điên rồ thật ...
    tại sao không mưa to lên đi ?

  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lung tung ... !
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng là 1 món đồ chơi , của 1 ai đó ???
    thực sự câu chuyện của quá khứ không còn quá quan trọng và ám ảnh tôi nhiều nhưng trước đây nữa ... nhưng tôi luôn băn khoăn cho cái gọi là Niềm tin của mình !!!
    tôi chưa bao giờ nghi ngờ nó , đơn giản 1 lẽ , niềm tin của tôi vốn dĩ cũng chẳng nhiều nhặn gì , bản chất của nó là mong manh và ít ỏi . nhưng , tôi chưa bao giờ có cảm giác mình sai lầm khi đặt niềm tin vào ai đó , kể cả sự đổ vỡ sẽ xảy ra ngay sau đó ... tôi vẫn luôn tin , mình không sai !
    vậy mà vài ngày nay tôi sống với nỗi băn khoăn của mình ... niềm tin của tôi đã bị tổn thuơng chăng ???
    xin lỗi , tại sao tôi lại phải suy nghĩ quá nhiều cho những gì đã qua thế này ? tôi biết , tôi hiểu ... nhưng tôi không thể không nghĩ ... tôi ngu ngốc quá chăng ? ngây ngô quá chăng ?
    tôi _ đã từng chỉ là 1 món đồ chơi ... nực cười thật , thực sự là tôi đã từng nghĩ đến điều này ... nhưng , chưa bao giờ tôi dám tin nó là sự thật ... vậy mà nó đã từng là sự thật ,1 sự thật hiển nhiên ...
    sự thật là gì ? là khi đa số tất cả mọi người đều cho nó là thật , còn tôi , tôi ở trong những cái thiểu số còn lại ... và tôi đã sai ...
    tôi bị tổn thương ...
    tôi sẽ lại phải bắt đầu từ đâu ? từ hiện tại , tất nhiên ! nhưng như thế nào ?
    tôi chỉ muốn người nào đó , chỉ cho tôi thấy , tôi đã không sai nhiều đến vậy ....

Chia sẻ trang này