1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    nếu như giống với tất cả những gì anh nghĩ thì đã chẳng còn gì để mà tìm hiểu phải không anh ?
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc không là mơ , đau khổ để rồi biết là mình đang hạnh phúc ... phải không anh ?
    sóng về bờ !

  3. cat_trang_mong_manh

    cat_trang_mong_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sóng đã tìm được bờ ? mừng cho em! Bờ ơi mạnh mẽ lên nhé, sóng rất cần có sự vững chãi ở bờ đấy !
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị iu nhé !
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi vì những nỗi buồn em giấu ... em sợ _ những nỗi sợ mà có lẽ chẳng giống ai . em sợ em nói em buồn rồi em sẽ khóc , sợ anh sẽ lo lắng ... sợ anh lo cho em nhiều quá rồi sẽ đến lúc anh sẽ mệt mỏi vì phải lo cho em ... những cái sợ hãi buồn cười , anh vẫn bảo thế anh nhỉ ?
    anh hỏi em có buồn không ? em nói không , thực ra lúc đó em như nghẹn lại , nước mắt chỉ chực trào ra ...
    tự nhiên lại cảm thấy bế tắc anh ạ . 1 cánh cửa vừa khép lại không có nghĩa là những cánh cửa kia cũng khoá ... nhưng em phải mở cánh cửa nào đây ? lại sợ ...
    em về đến nhà , chứng kiến một trận cãi vã không đâu ... và rồi lại buồn ... lại cảm thấy mệt mỏi ... em yếu đuối quá ... giá như lúc này có anh , giá như anh cùng về , giá như hôm nay em không về vội ...
    giá như ....
    bố ơi , mai là sinh nhật mẹ !

  6. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN mẹ ..
  7. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Buồn vui đôi lúc thật khó tả.
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đi từ đau khổ sẽ đến hạnh phúc ... Mình luôn tin như vậy
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay tao viết cho mày ... Trang ạ !
    ngày hôm nay là ngày đầu tiên mày đi làm , bắt đầu một công việc _ dù cho đó có là sự giúp đỡ của người nhà nhưng đó cũng là 1 khởi đầu mới . vậy là mày đã đi trước tao một bước .
    tao thấy tao bất lực ... tao đã ở nhà 1 tháng trời , và tao chưa làm được 1 cái gì ra hồn cả , kể cả là hi vọng .
    chiều nay tao đi nộp nguyện vọng 2 , nhưng thực sự là tao không hề có hứng thú với nó . tao không có 1 chút xíu hi vọng nào khi gửi nó đi . tao dạo này ngớ ngẩn thật , hôm rồi gặp mày , mày cũng nói tao cứ ngẩn ngơ thế nào ấy ... tao cũng thấy dạo này đầu óc tao không được bình thường ... có lẽ là có vấn đề thật . chẳng hiểu sao cứ về đến nhà là cái bệnh khó ngủ của tao nó lại trỗi dậy ... đêm hôm qua tao cứ nằm nghe đồng hồ chạy , cũng phải đến 2h sáng đấy mày ạ , thương tao không ?
    tao sẽ không so sánh hoàn cảnh của tao với mày đâu , vì suy cho cùng tao vẫn hạnh phúc hơn mày , có thể mày có đủ về vật chất nhưng tình cảm thì mày thiếu thốn quá , cả tao và mày đều hiểu là tình cảm quan trọng hơn rất nhiều mà ...
    hôm rồi ****** về được có 1 tuần , tao biết là mày buồn lắm khi thấy thằng em trai cùng mẹ khác cha nó hạnh phúc hơn mày khi có mẹ và cả bố nó ở bên cạnh chăm sóc . nhưng mày à , không phải vì thế mà mày ghét nó , mày hiểu không ? ****** cũng yêu thương mày chẳng kém gì mẹ tao yêu tao đâu , chỉ khổ nỗi ****** chẳng thể làm lại được ...
    mày đã sống cuộc sống đó 18 năm rồi ... giờ đã chuẩn bị một cuộc sống khác hơn là tự lo được cho mình rồi ... mày hiểu không ?
    đừng ghét em mày , cũng đừng giận ****** ... dù sao thì mày vẫn còn có tao , mày nhở ?
    viết đến đây thôi , con bạn iu quý ạ ... luôn mong mày có một cuộc sống hạnh phúc ...

  10. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thành phố những ngày không có anh ....
    HP bắt đầu vào thu rồi anh , bầu trời trong xanh cùng cái nắng vàng rực rỡ ... những buổi chiều gió vi vu và những buổi tối se se lạnh ...
    thu đấy anh , nhưng thu không buồn , thu không cô đơn vì thu có anh ! anh nhỉ ?
    chà .... nhớ thương ơi sao mà thương nhớ thế !

Chia sẻ trang này