1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    giá lúc này có anh bên cạnh ... ngày 1/9 nặng nề quá ...
    nhớ và yêu anh ...
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    xa anh ! xa anh !
    biển cũng vắng ...
    cả một vầng trăng !!!
  4. lexus1509

    lexus1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Sóng không chỉ bắt đầu từ gió, mà sóng còn bắt đầu từ sóng.
    Gió thổi làm nước biển dâng sóng, nhưng có mấy ai để ý rằng con sóng này vội vã xô nhau vào bờ rồi lại vội vã rút ra, cơn sóng khác chồm lên để cũng muốn được vào bờ...
    Hichic, đời người cũng vậy!
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    bất kể con sóng nào thì tất cả đều là sóng ... sóng cũng như con người thôi , mỗi con sóng vào bờ là 1 dòng suy nghĩ , khi dịu êm , khi mạnh mẽ , khi thét gào , khi yêu thương ... sóng yêu bờ bằng tất cả cung bậc ấy ... vậy thôi ...
    yêu anh !

  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    vài ngày nay sóng không về được bờ ... bờ xa quá , xa cả trong tâm tưởng , xa cả về địa lý ...
    bờ cho sóng xin lỗi ... sóng biết là sóng làm bờ thất vọng ... nên sóng không về bờ ... vì sóng chưa tìm được đường về bờ ... đường về bờ ngay trước mắt mà sóng chưa đủ dũng cảm để cuộn mình theo con đường đó ... khó quá , bờ biết không ?
    giờ thì em như một con sóng , giữa biển khơi bao la ... đâu cũng là bờ nhưng chẳng thể nào về được ....
    em hèn nhát ? hay em ngu ngốc ? em sợ ! sợ mình ngã ... sợ mình lại yếu đuối ... sợ quyết định rồi đến khi sai lầm thì sẽ thất vọng ...
    em là 1 cái cây ... cái cây con trước bão ... gãy 1 lần rồi , nên không dám vươn lên nữa ... sợ lại bão , lại gãy ... lại đổ ?
    hôm rồi anh nói em như sắp đổ gục ... phải rồi , càng lúc em càng thấy mình không còn 1 chút sinh lực ... không còn 1 chút nhiệt tình ... hôm qua ... em ước mình biến mất ... hôm nay ... em không biết đến khái niệm thời gian ...
    cho em thêm vài ngày nữa ... anh !

  7. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Đừng xin những cái gì là của mình, e ạ....
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    TỆ THẬT !
    tất cả đều tệ hại ... rơi rồi !
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tgn ...!
    chà , lâu rồi nhỉ tgn !
    tiamo tệ thật ! đúng không ... chẳng thèm ngó ngàng gì đến bạn bè ...
    dạo này tiamp lại mắc lại căn bệnh cũ ... là hay nghĩ về những chuyện cũ , đã xảy ra ... thỉnh thoảng nhớ đến cậu , tiamo vẫn nhớ là tiamo đã đạp xe đến chục cây số để đón cậu đi chơi ... tiamo với tgn bị mọi người tưởng là 2 đứa yêu nhau vì thấy suốt ngày nhắn gửi , nói chuyện rồi lai nhau đi ... nghĩ lại cũng buồn cười , tgn nhỉ !
    tớ nhớ là tiamo và tgn hay nói chuyện về cuộc sống ... cứ sau mỗi lần tranh luận với tgn , không biết là tgn có nhận ra không , chứ sau mỗi lần như thế , tiamo lại cảm thấy như tiamo nhìn thấy cuộc sống ở 1 màu sắc khác ... rất khác ... cuộc sống đúng là 1 lăng kính nhiều màu ... tgn nhỉ !
    thời gian nhanh quá , tiamo nắm bắt không kịp ... có những chuyện như chỉ 1 cái chớp mắt ... hay tại tiamo bỏ bê mọi việc ... nên bây giờ mới trở nên như thế này ? không hiểu nổi sự xoay vòng của cuộc sống... và hay tránh né ... chẳng giống tiamo chút nào , tgn nhỉ !
    hôm rồi , hôm sn tiamo ấy , tgn nhớ không ? hôm đó tiamo cũng gặp tgn trên net , đúng k ? hôm đó So đến , khá muộn , có nhắn lại lời của tgn .... tgn biết là tiamo hiểu và tgn không đến càng khiến tiamo giận hơn mà ... tại sao chúng ta lại luôn có 1 sự mặc cảm tồi tệ về tiền bạc thế hả tgn ? cả 2 chúng ta đều hiểu là tiền bạc chỉ là phương tiện của cuộc sống thôi , đúng không ?
    tgn biết không , hôm đó SO nói có gặp tgn trên đường ... mặc bộ đồng phục cty và đạp xe dưới cái nắng trưa về nhà ... thực sự là 1 cảnh đẹp ... nhưng khiến cho tiamo muốn rơi nước mắt . ai mà chẳng hiểu cuộc sống này khó khăn . ai chẳng hiểu là cuộc sống không dễ dàng ... nhưng đôi khi nó kinh khủng quá ... người ta cứ hay đánh giá mình khi mình có 1 chút bất mãn , khi mình mệt mỏi 1 chút ... rằng là mình yếu đuối , rằng là mình buông xuôi ...
    phải rồi , mình yếu đuối , tgn ạ ! nhưng thực sự chưa bao giờ là buông xuôi cả ... nếu như là buông xuôi sẽ không bao giờ có cái chuyện suy nghĩ đến mức tưởng mình phát điên ... tiamo tệ thật , đúng không tgn !
    vậy là tgn lại đi trước tiamo một bước cho dù tgn có hơn tiamo vài tuổi ...
    viết vài dòng thế thôi ... chỉ biết là thương tgn nhiều lắm ...

  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hai vợ chồng nhà này nó đong đưa nhau trong này ác vãi

Chia sẻ trang này