1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    biết lỗi sẽ được thứ lỗi cậu ạ!
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    đừng xin lỗi khi chưa thực sự biết lỗi ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có được gọi là đêm trắng khi ngủ không yên giấc và chỉ có 2 tiếng đồng hồ không nhỉ ? ...
    càng lúc càng thấy mệt , bùn ngủ wá !
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    bão số 6 ...
    bất chợt 1 buổi tối lang thang , nhìn thấy mặt trăng .. đầu tháng , trăng khuyết ... nhưng trăng đỏ ... đỏ như máu ... hay đó là nước mắt ?
    một buổi tối ... bất chợt , nhận ra , hoa sữa không còn ngan ngát , chẳng còn nồng nàn ... sau cơn mưa ... những bông hoa đã lụi tàn ...
    vậy ra , không phải sau cơn mưa nào trời cũng sáng ... sao mưa lại mang hương hoa sữa đi ... ? buồn...
    một buổi tối ... bất chợt , nhận ra , thành phố đông đúc mà sao gương mặt ai cũng xa lạ ... sao ta nhỏ bé quá đỗi ...
    rồi một ngày ... nhận ra ... ta tưởng chừng ta có rất nhiều nhưng thật ra , ta chẳng có gì cả ... thế này thì tệ thật ...
    NGÀY MAI ... TA SẼ RA KHƠI ... TẠM BIỆT BỜ ....
    bài viết cuối cùng của Beshert ... Beshert ra khơi ... bão rồi !
    em sẽ không khóc đâu
    đó là trò trẻ con
    anh vẫn thường bảo thế
    mà em
    đâu còn là đứa trẻ
    em sẽ không khóc đâu
    dĩ nhiên , chia tay là tiếc nuối
    cũng có thể xót xa
    và ám ảnh
    nhưng , mọi chuyện sẽ qua
    mà anh _ chỉ là người xa lạ với em
    cũng như em _ với anh
    em sẽ không khóc đâu ...

    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 30/09/2006
  5. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0

  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Oài, có thể khi ta biết hối lỗi, khi ta nhận ra một điều gì đó thì có nhiều thứ đã trôi qua mà không thể lấy lại được mất rồi.
    Lỗi, phải giờ thì cũng chẳng còn quan trọng gì nữa rồi cô bé ạ. Em hãy nhổ cái bóng quá khứ ra khỏi hiện tại và tương lai của em nhé. Hãy luôn nhìn vè phía trước, hãy luôn tin tưởng vào chính mình và vững bước trên đôi chân của mình. Rồi em sẽ được hạnh phúc.
    Chúc em may mắn.
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    những con sóng đã trùng lại , lại dịu dàng và êm đềm , uh , bão lòng qua rồi ................... Chỉ còn gió heo may ...........
  8. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Thu di - dong den
    Ai con nho la vang
    Ai con nhac cau chuyen
    Ai con boi hoi dem thau.
    Con dg chia 2 nga
    Nga thu qua doi cho
    Nga dong sang, mua am ap
    Nga yeu thuong,chia ly.
    Cho nhau mua thu ay
    Trao nhau tinh thu bay
    Tieng thu day dut mai
    Dong sang thu lai day.
    @ x: Thu loi cho a. KN nhe...
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    những mớ bòng bong ... không thể trốn tránh mãi được điều gì ... những vết xước trên tay có thể mờ dần nhưng nó không thể biến mất hoàn toàn ...
    càng thức nhiều càng cảm nhận được nhiều điều hơn ...
    cuộc đời là cả một sự đánh đổi , đánh đổi để được và mất... chẳng phải ta cũng đã đánh đổi đó sao ? tại sao lại hối tiếc khi ta hoàn toàn không có quyền được hối tiếc vì đó là quyết định của chính ta ?
    chẳng có gì là vĩnh viễn , nên hãy cứ sống đi , chấp nhận những cái mà ta đánh đổi để có được đi ...
    ta là ai nào ? dù thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ gạt nước mắt để cười thật tươi trước cuộc đời này !

  10. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá cái giọng này. Cái giọng cam chịu, Cái giọng ko có sức đấu tranh, chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết khóc mà ko 1 giọt nước mắt...
    E gái ơi, nếu e là 1 cô gái câm thì đời này buồn biết mấy..

Chia sẻ trang này