1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một lần không khóc được
    Em oằn mình trong những câu thơ
    Thế là lại một đêm không ngủ được
    Làm sao để khóc bây giờ???
    Thế là lại một lần em lỡ hẹn
    Không thể nào trong mơ đến gặp anh
    Trang nhật ký thêm một dòng ngơ ngác
    Bên chiếc lá hôm nào không còn xanh.
    Em không thể chờ đến mùa xanh ấy
    Để gục đầu nức nở trên vai anh
    Em cứng cỏi, và em cao ngạo nữa
    Nên làm đau chính mình.
    bất chợt lướt qua blog của ông anh zai ... thấy có bài thơ nài , mới post hum qua , của 1 cô gái nào đó , anh cũng nhận là em ... vậy là có người đồng cảm sao ?
    Những ly cafe ... đôi khi là 1 mình ...chọn cho mình một chiếc bàn ở trong góc_ nơi không thể nhìn thấy những đôi tình nhân dập dìu đi qua cái góc hồ thơ mộng ... trốn mình khỏi những ánh nhìn đầy ngờ vực của những bàn xung quanh vốn đã ồn ào nay càng ồn ào thêm khi có 1 đứa con gái ngồi 1 mình với ly cafe đắng nghét !
    nó gọi đó là những buổi tối tự thưởng cho mình . 1 ly cafe Ý , lớp kem tươi ngòn ngọt cùng cái vị đăng đắng của cafe ... cái thứ cafe mà uống vào rồi , dù có tráng miệng bằng trà thơm nồng mùi hoa nhài thì cũng không tan nổi cái vị đắng ấy ... cuộc sống chẳng phải thế đó sao ?
    con bạn thân nhắn tin giục về , nó bảo , cafe 1 mình buồn lắm ... về đi ! lạ thật , buồn cũng là cảm giác à ? cafe hay không cafe ? 1 mình hay không 1 mình ? tất cả đều chẳng còn ý nghĩa hay là 1 cái gì đó quá quan trọng nữa rồi ... đơn giản hơn , tất cả đều vô nghĩa .
    cafe , có lẽ chỉ nên hiểu đơn thuần là cái thứ kích thích đến các noron thần kinh , khiến nó mất ngủ... vậy là nó có 1 cái lý do thích đáng hơn , để giải thích cho cái sự mất ngủ của nó _ không phải vì 1 người nào cả ... vậy chẳng hay sao !
    Bận rộn ... nó vui khi mình bận rộn ... nó nhận bất cứ một lời đề nghị giúp đỡ nào , không cần suy nghĩ hay đắn đo , nó muốn nó bận rộn , cần nó bận rộn .... vậy thôi !

  2. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Khi những mối tình đã qua Khi nước mắt đã đi qua
    Tôi nhớ những ngày thơ ấu, như là cơn gió đã qua mất rồi
    Nhớ những tháng ngày ấm êm bên cha bên mẹ dấu yêu
    câu ru trưa hè miên man chị em thương mến bên nhau sớm chiều
    *Đã qua đi rồi tuổi thơ Đã qua đi rồi mộng mơ
    Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình
    ( Cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu giông bão )
    *Đã qua đi rồi tuổi thơ Đã qua đi rồi mộng mơ
    Tình yêu đã cho tôi biết khổ đau cay đắng
    ( Tình yêu xoá trên môi tôi nụ cười trẻ thơ )
    Xa rồi những ước mơ xanh thơ ngây Xa rồi xa rồi tuổi thơ.
    Bao năm tháng đã đi qua Tôi nay không còn bé thơ
    Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về
    Có những cánh diều trắng bay xôn xao sân trường cuối thu
    Thương cô thương thầy năm xưa bạn thân nay đã
    Xa nơi phương nào. ( Đã qua đi rồi tuổi thơ. . .)

    Nhớ e như nhớ về tuổi thơ rất đẹp đã xa....
    Hãy,... hãy. Cũng chẳng biết nói với e ntn thêm nữa. Ôm e mà lòng buồn rười rượi, đắng cay....
    Thôi mà, ngủ ngon nào nỗi buồn của e,
    Thôi mà, yêu thương này, chôn trọn.

  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    " đàn bà xấu thì không có quà "_Y Ban
    nó tự biết nó không xấu , cũng không xinh đến mức khiến cho tất cả đàn ông phải nghiêng ngả vì mình ... chỉ là với 1 số người , nó vẫn có sự cuốn hút ...
    nó không thích hoa , vì hoa đẹp , nhưng có quá nhiều ý nghĩa , nhiều đến mức ,nó không thích nhận hoa , để rồi phải suy nghĩ về những bông hoa ấy ... và hoa ,rồi thì sẽ tàn ... nó không thích sự tàn úa ấy ,nhất là khi nó là 1 món quà ...
    vậy mà đêm nay nó thèm có 1 bó hoa thật đẹp, của bất kì 1 người đàn ông nào cũng được ,đứng đợi nó trước cửa nhà ... tặng nó , không vì 1 lý do nào cả ....để nó biết là nó đang không cô đơn , để nó biết là nó không xấu xí đến mức không nhận được 1 bông hoa nào ....
    đôi khi , con gái vẫn dở hơi như thế ... cũng như nhiều khi nó tự dằn lòng mình ,không cho phép mình những khao khát yêu thương vậy... vậy là tự lừa dối mình ...
    và nó biết , anh ghét nó như thế !
    nhưng , nó còn biết làm gì hơn khi vòng tay anh chẳng còn đủ rộng để ôm lấy nó ...
    đừng buồn vì những chuyện đã qua ... sao mà khó quá !

  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em có quyền sống ,quyền lựa chọn tình yêu , nhưng em không có quyền "Ghen " với người con gái ấy !
    vì sao ư ? vì em không thuộc về anh , vì em không giữ được anh ...
    em không giống như những người con gái khác ,dù yêu , thì ai cũng như ai ,thậm chí , cái khát vọng của em còn lớn hơn bất kì ai khác ... nhưng ... em không có quyền lựa chọn ...
    em không thể đánh đổi tình yêu của mình bằng sự khổ đau cho người khác ... em nhu nhược ? em yếu đuối ? thế nào cũng được ...
    anh ghét em ? anh hận em ? như thế chẳng phải tốt hơn sao ... với 1 đứa con gái không biết đấu tranh cho tình yêu của mình , thì những gì nó nhận được như thế chẳng phải là xứng đáng hay sao ...
    một bộ phim mà em vừa xem , 1 nhân vật mà em nghĩ là giống em ,cô ta từ chối người yêu mình và cô ta cũng biết mình rất yêu anh ấy ! tại sao lại có chuyện như thế ư ? vì bạn thân của cô ta cũng yêu anh ấy , vì có 1 người đàn ông khác luôn luôn giúp đỡ bố và gia đình cô cũng yêu cô ... cô còn lựa chọn nào khác ? theo tình yêu cuả mình để rồi làm bạn thân mình đau khổ , làm cho gia đình mình 1 gánh nặng mang ơn người đàn ông kia mà không bao giờ đền đáp được ? cô ta đã lựa chọn theo sự sắp đặt của gia đình ... ông nói cô gái ấy nhu nhược ... còn em thì không nghĩ thế , suy cho cùng , có ai biết được , người đau khổ nhất sau mọi sự lựa chọn này là ai ?
    là cô gái ấy chứ không phải ai khác , hi sinh tình yêu của mình để cho người khác hạnh phúc ... lấy hạnh phúc của người khác làm niềm vui cho mình ... vậy chẳng phải tốt hơn sao !
    thôi , cứ để em đau ... với nỗi đau của riêng mình !

  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    rượu ... đêm... và mưa !
  6. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Những dòng đời vẫn âu yếm tựa vào nhau để sống
    Nét huyền trên mi e ướt
    Uớt cả những trang thư a viết vào xa xăm
    Lời của Biển chất chứa hết vào cho gió
    Để tan ra thành sóng
    Để tan thành nỗi đau
    Gạn lọc thành niềm dịu dàng, thanh khiết
    Hạnh phúc từ sâu thẳm nỗi đau, ai biết...
    Có đúng không e ???
    Dịu dàng này những cơn gió đông
    Buồn này ly rượu nồng thanh khiết
    Từ lúa từ khoai
    Từ giọt nước mắt vô tình
    Rớt lên nụ cười long lanh...

  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    deleted !
    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 18/11/2006
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    anh mượn rượu để nhớ
    để khỏi tội lỗi
    để khỏi ám ảnh
    rằng ... anh gian dối
    em mượn rượu để quên
    để vui
    để khỏi day dứt
    rằng... thương nhớ ngày càng dày thêm
    anh là ai ? em là ai ?
    chúng ta là ai ?
    mà gương mặt
    cứ đeo bám
    ám ảnh ...
    không dừng !
    đừng mượn rượu để nhớ
    đừng mượn rượu để quên
    rượu , để là mình ...
    là chính mình ... khát khao !

  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách,
    giữa nguời và nguời
    lớn lắm,
    bàn tay chẳng đủ rộng
    làm sao ta đo được?
    và người - và - nguời
    cứ luồn qua kẽ tay,
    dù nắm chặt.
    Có những niềm vui đánh mất
    ta chẳng lấy lại bao giờ.
    Có những ảo ảnh hay vô tình cảm nhận
    giữa yêu thương - mong nhớ
    mải miết lặng thinh.
    trí óc u mê
    ánh nhìn khắc khoải
    làm sao vẽ những nốt trầm mãi,
    lặng
    và bản nhạc sẽ vỡ đôi
    như câu chuyện ..
    nơi ấy,
    khoảng cách , lớn dần
    đẩy chúng mình ra ngoài tiếng vọng trăm năm
    giữa không và có
    và,
    tất cả,
    trong bàn tay em
    là vụn vỡ ..
    khoảng cách,
    chẳng đủ bao dung!!!
  10. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách
    Ngày hôm qua
    Em và Anh
    Có một khoảng cách
    rất nhạt
    Ngày hôm nay
    Em và Anh,
    Bỗng thấy
    có một tia sáng đằng xa tít tắp
    tia sáng rất mờ
    chỉ một tí
    chút tí thôi
    nhưng cũng đủ làm hồn em phiêu du...
    nhưng hồn anh - vẫn nặng nề
    buông thõng
    xa... thật xa
    trong cả ảo ảnh của không gian và thời gian - trũng
    đắm trong lời nói
    tận tâm gan
    như hai ngàn năm trước
    - Em suy tưởng.
    Mới hai năm!
    Khoảng cách lớn dần
    Đẩy Anh bay ngoài tiếng vọng trăm năm
    giữa không và có
    Em lại chơi vơi...
    dang tay tự ôm
    tấm thân

    mảnh hồn gầy rộc
    ...
    Có tiếng đời gọi,
    Em bừng tỉnh

    tự soi lấy bóng mình.
    :( :(

Chia sẻ trang này