1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0

    thèm ăn vài cái tát cho tỉnh ngộ
  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    lặng ...
    ngước nhìn
    bước chân ai lặng lẽ
    đi về
    trên lối mòn trước cửa
    lặng ...
    nghe ...
    giọt nước mắt rơi xuống thật khẽ
    mỉm cười buồn
    tưởng che hết được ưu tư
    lặng ...
    một mình
    mong chờ
    ngọn cỏ xanh
    trồi lên
    từ miền đất khô cằn ...

  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    em trở về
    một ngày không có gió
    gió tắt rồi ...
    lặng
    một ngày không có gió
    không nhung nhớ
    không ghen tuông
    không hờn giận ]
    không giông tố trong lòng
    em trở về
    một ngày không có gió
    không có tình yêu
    và ... không có anh !

    từ bao giờ thơ em buồn thế ?
  4. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Là cái gì vậy, mình muốn đi thật xa, và một ngày mình hoàn toàn khác
  5. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Phải, bằng 1 cách nào đó, a cũng đã tàn nhẫn với cả bản thân mình. Khó có thể thứ tha nhỉ???
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Vợ chồng nhà này chán, suốt ngày lôi nhau ra đây đong đưa. Hự hự
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Thò cái thớt của mày ra đây, tao làm hộ cho. MK. Đc yên ổn ko muốn, cứ muốn "hẳn hoi"
  8. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của người ta, kệ họ. Pác ko bít chứ đây là box tâm sự chứ hông phải box Ong trâm àh nghen.
  9. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    say ! bê tha thật ...
    càng cố kìm nén mình ... chẳng phải càng đau khổ hơn đó sao ?
    đưa con bé em về , về 1 mình ... đường sao mà đông quá ? phố sao mà lạnh quá ... có chút men rượu ... khiến cho mình không tỉnh táo ... hát 1 mình , hát thật to ... át đi tiếng gió , ắt đi những ánh nhìn ... hát rồi nước mắt cứ trào ra ... ngu ngốc !
    nhận được 1 tin nhắn , mang 1 sự quan tâm gần như là tuyệt đối của 1 người ...
    lại xin lỗi ... lại khóc ... oà lên như 1 đứa trẻ ...
    sao lại ngu ngốc theo đuổi những gì không phải là mình ... và để cho những người kia đau khổ ?
    suy cho cùng ... đời ngang trái !

  10. _bobo

    _bobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    0
    Thật ngu ngốc khi tự lừa dối bản thân.

Chia sẻ trang này