1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÓNG !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    người bảo ta ngu ngốc và giả dối ... những dòng ấy chỉ khiến đầu óc thêm ong ong , trái tim thêm thổn thức ...
    HN tối ấy mưa , đi cùng chúng nó , chúng nó yêu nhau , cái cách chúng nó yêu , sống và cho nhau khác ta ... có lẽ dù nó không hoàn hảo , nhưng ta thấy nó trọn vẹn ... mừng cho nó ....
    đi dưới cái mưa , ta bảo ta thích cái mưa này ... nó khiến cho tâm trạng buồn , có lý do rõ ràng . Mưa_ nên buồn ... Mưa _ nên cô đơn ... Hn mưa , buồn và cô đơn ... còn gì thú vị hơn ?
    không dám gọi cafe ... ta sợ 1 đêm thổn thức ... tự ru trái tim mình bằng 1 ly trà bạc hà ... so giữa cái vị đắng và chát , có lẽ ... chát vẫn khiến người ta cảm nhận được chút ngọt ngào !
    cái lạnh , đã tự dặn mình sẽ không vấn vương , không cho phép mình vấn vương .. vậy mà mảnh đất ấy cứ níu chân ta mãi ... níu lại rồi lại thấy con người ta thêm yếu đuối , lại khiến cho trái tim kia thêm một lần trăn trở !
    1 người PM cho ta , kể cho ta về mùa đông ấy ... ta trả lời , ta cũng thích mùa đông .. thích cảm nhận cái thèm muốn ấm áp , thèm muốn được thu mình , trùm mình kín trong căn nhà ấm cúng ... thèm cả cái cảm giác đứng 1 mình trước biển , hiểu , cảm nhận đến tận xương tuỷ cái lạnh ... để rồi càng khao khát hơn 1 vòng tay , 1 nụ cười ... 1 cái ôm!
    mưa , lạnh , và chát ... những cảm giác đan xen khiến những dòng suy nghĩ thêm đan xen ... như con nhện cứ giăng mãi những đường tơ ... rối rắm ... chồng chất ... !
    những giọt nước mắt ... rơi xuống , ta không hiểu sao ta khóc ? ta khóc vì cái gì ? khóc vì buồn ? khóc vì đau ? hay ta khóc vì mình trơ trọi ? ta khóc vì ta yếu đuối ... vì ta thèm !

  2. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    thức dậy , thấy có ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ ... khẽ bật tung cánh cửa ... ô kìa , bức tường nhà hàng xóm đã lùi xa ra 1 khoảng , đủ rộng để tầm mắt nhìn thấy phía dưới khung cửa sổ của mình là 1 khoảng sân rộng , tràn ngập nắng ... chỉ qua 1 đêm mà tất cả đã thay đổi sao ? _ Thì ra chỉ là mơ ... thức dậy thật sự , vẫn căn phòng tối om , vẫn cái khe hắt được vào chút ánh sáng yếu ớt ... chỉ là Giấc mơ thôi ...mãi là Giấc mơ thôi ...
    từ cái ban công đầy nắng gió , đầy bình yên , đầy màu xanh của lá , của bầu trời tuổi thơ ... đến khung cửa sổ có cây hoa sữa, thơm ngào ngạt cái mùa đầu tiên của học sinh trung học , đến bầu trời đêm đầy sao , đến ánh đèn hắt từ những khung cửa sổ khác ... bây giờ đã chẳng còn gì nữa !
    thấy mình trong vòng tay anh , ấm áp ... bình yên , hạnh phúc _ thức dậy thấy đầu óc ong ong , mắt ướt nhoèn ... một mình ...
    Chỉ là Giấc mơ !

  3. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Từ nơi nào sóng lên
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    BÌNH YÊN !
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa
    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61C78/
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu
  5. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi và vĩnh biệt !
    đêm và bóng tối !
    im lặng và thời gian !
    đầu óc trống rỗng ...
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    biển chiều ... chưa kịp cảm nhận hết cái cảm giác bình yên thì bốn phía xung quanh đã được vây kín bởi bóng tối ... ánh sáng hắt từ trên phố xuống ... phố biển đấy ... vẫn hiền hoà , bình yên như ngày nào ..
    biển mùa vắng , mùa hoa cát ... sóng như cũng hiền hoà hơn ... sau cơn bão , sóng luôn dịu hiền như thế sao ? cũng như sau nỗi đau , con người ta thường trầm lắng hơn , nhưng cũng đằm thắm hơn ...
    bình yên !

  7. alo_so

    alo_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì cù vào nách sẽ hết buồn, buồn.
    Chán thì sờ lên đầu sẽ hết chán, chán.

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đông !
    một buổi sáng thức dậy từ 3h ^^ , lý do rất ư là đáng iu là ... thức để canh kí giường , không khéo cái chăn ấm áp sẽ là cái tổ ấm áp không kém với mẹ con nhà Bé còi đáng iu ơi là đáng iu ... khổ nỗi bé Mướp bé bỏng quá ... chưa nhận thức được nên mình hok dám cho bé ngủ cùng ... Hik !
    mà nhẽ ra mình cũng không đến mức nhạy cảm ... bừng tỉnh vào lúc 3h sáng nếu không vì thấy chân lạnh lạnh ... ( rõ là dở hơi , A2D , quần soọc ... đi tất ) ... chẳng nhớ cởi tất từ lúc nào ... hik ... lại còn được chạm vào bé Mướp tròn bé tí tẹo teo ... ấm ơi là ấm ... bé iu ơi , nhớn nhanh cho chị iu nào !
    tối hum qua trót daị , lần đầu tiên bước chân vào cái quán nửa Cafe nửa Bar ý ... hơ hơ ... thế là chơi lun 1 ly cafe ... công nhận giá trị đánh giá chất lượng ... cafe ở đây đậm đà xế , ngon xế .. thế là ... ực lun nửa cốc màu đá của kon bạn hiền ... hí hí ...
    thực ra thì nó cũng không đến nỗi quá khó ngủ , nếu như khổ chủ của bữa cafe kia không gọi điện ...
    1 giờ 29 phút và 38 giây , hum qua đứa nào hấp lên gọi điện cho mình vào giờ đấy chắc tức chết
    trong gần 1h rưỡi ý , nên chia ra ... à xem nào ! 5 , 6 ? hay 7 ... không , chia thế không ổn ... 8 phần đi ... chắc là đến 5 phần là mình nói , nói , nói ... ( không biết có luyên thuyên gì không , ngượng quá ) 1 phần là anh ý nói , 1 phần là anh ý " Ừ " ( mà người Sì gòn " Ừ " đáng iu ghê ) còn 1 phần là để dành cho sự Im lặng ... ừ thì , đôi khi Im lặng để cảm nhận ...
    có cái điều mà tối hum qua mình hỏi anh ý mấy lần lận , là tại sao anh ý k thấy lạnh ? anh ý chỉ bảo anh ý ... thấy Mát thôi ... hay thật ^^ , hóng gió hơn tiếng đồng hồ , nơi cái khách sạn của anh toàn gió từ Cảng lùa vào heo hút ... anh ấy vẫn nói là Mát ... kể cũng lạ !
    cuối cùng thì mình ngủ được có 2 tiếng đồng hồ ... hik !
    hơ , hum ny anh ý lên đường vào Huế rồi ... chúc anh ý có 1 chuyến đi bình an !
    hẹn anh tại HP ... sa yo u na ra !
    sáng chọn cho mình chiếc áo len , chiếc áo mình rất thích ... vậy mà không hiểu sao nó rộng thùng thình .. lạ thật ^^ ... tiếc quá , mình mặc nó không còn đẹp nữa ... mặc 1 áo thôi , để k qúa lạnh , nhưng vừa đủ để cảm nhận cái Lạnh đang ùa về ...
    Đông !

  9. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào đây thế này??? Lượn ngay, ko vào đây phá nhé.
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    iu anh zai xế

Chia sẻ trang này