1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Chúc bé con một năm mới hạnh phúc và một
    sinh nhật ấm cúng bên những người bé yêu thương

    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè!
    Lâu lắm rồi ko gặp cô em.
    Hôm nay, ngày đầu năm và cũng là ngày sn của em, ko biết vào đâu đành mượn chỗ này để chúc sn cô em của mình vậy.
    Chúc em luôn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống !
    Cố gắng kiếm lấy một thằng cu để nó đưa đón nhé !
    20 tuổi rồi cũng có thể " chống lầy " được rồi đó!

    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị!!!!
    Cám ơn anh Th!!!(cuối cùng là vẫn đến Sn em đấy,vì chúc em trên đây cứ tưởng là anh ko tới được,)
    Cám ơn tất cả:bố mẹ và mọi người...đã cho em 1 SN happy!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "XIN LỖI!"
    ngày...tháng...
    Vẫn chỉ ko quá con số 5,những con người đang cặm cụi...cắt,dán...để sau khi ai cũng thấy đói đến mờ cả mắt,ai đó hô mọi người đi ăn.Cậu nhóc mồm kêu ầm ầm,nhưng 2 bà chị thì vẫn cặm cụi cố làm cho xong...Chán quá,nhóc nghịch,và rầm,rầm,những tiếng va chạm chói tai cứ vang lên.Một bà chị gào lên,nhưng thằng nhóc vẫn,đến lượt bà chị kia ko kìm nổi nữa,ko chỉ gào mà còn đến giằng ra khỏi tay nhóc "hung khí"...Chính là nó đấy,và nó cũng to mồm quá,đến nỗi làm nhóc tức lên...Và thế là chẳng ra làm sao cả,khi cậu nhóc tức đỏ cả mặt,còn nó giận run đến mức ko nói nổi lời nào...Vì nếu mở miệng ra lúc đó,nó sẽ khóc mất,vì trái tim nó vẫn đang bị căng ra,vì đau và vì giận,và vì 1 nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó...
    Nó đã từng "được" dự rất nhiều đám tang,người lớn có,trẻ con có,bằng tuổi có,thân quen có,xa lạ có...để nhiều lúc nó ko khóc được nữa...Và hôm đó,nhận được 1 tin nhắn"Bố chị mất rồi em ạ!",cái cảm giác bị bóp chặt lại đè nặng trái tim nó...mọi người tự dưng im lặng...chỉ có cậu nhóc là vẫn bình thường được,dù nó biết nhóc cũng buồn giống như nó và mọi người.Vì tất cả đều yêu quí chị.Nhưng đến cái lúc mọi người châu đầu vào làm và thấy nhẹ nhàng hơn 1 chút,thì còn hơn cả lúc nhận được tin buồn đó,khi nghe những tiếng va chạm đó,nó thấy trái tim như muốn vỡ ra...Và rồi khi năn nỉ cậu nhóc ko được,nó đã...
    Ầm ầm lên rồi thì căn phòng lại trở nên im ắng nặng nề,nó lại cúi đầu làm,bà chị kia thấy vậy cũng quay vào làm...để mấy tiếng "đi ăn thôi" rơi rụng...Người nó vẫn đang run lên,và nó cố nói"Mọi người đi đi em ko ăn đâu,em muốn ở lại đây 1 mình..."...cậu nhóc chợt nhận ra có gì đó khác ở nó,và cậu nhóc đi.
    Tối,vẫn về cùng với 1 người mà nó tự dưng chẳng muốn nói gì cả,vì bình tĩnh lại rồi thấy có lỗi với mọi người quá,với 2 người chẳng có "tội tình" gì,và với cả cậu nhóc nữa...phải ôm bụng đói đi học...
    Đêm,điện thoại của nó"Chị N à,sáng nay em xin lỗi nhé!",còn nó thì vừa rối rít"Ừ,chị cũng xin lỗi" mà thấy như vứt được cái gi đó cứ đè nặng trong lòng..."Chị sao phaỉ xin lỗi...thôi coi như ko có chuyện gì xảy ra nhé"..."Ừ,thế trưa nay đi học luôn à?".......

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Nó đã nộp hồ sơ vào học vào đúng ngày hạn cuối,mặc dù trước đó nó đã đến mua hồ sơ,đã...Vì nó đã chán quá,khi biết lại ko vào được trường mà thi đến 2 năm vẫn cứ đâm đầu vào...Hôm đến nộp hsơ,cô giáo ở phòng Hành chính còn cười cười hỏi nó:"Sao nghĩ gì bây giờ lại đi nộp hsơ vậy?",tự dưng nó thấy xấu hổ,vì các thầy cô ai cũng nhiệt tình và dễ gần cả...Nhớ hôm đi tìm trường,vòng vèo mãi cùng con bạn vẫn ko ra,nó gọi điện hỏi,và chỉ cần nghe ở đầu dây bên kia giọng nói nhẹ nhàng,dặn dò cẩn thận là nó đã thấy vui vui rồi...vì bực mình thay thái độ đón tiếp khách của giáo viên ở cái nơi mà nó dành bao háo hức bao nhiêu thì như là bị tạt 1gáo nước lạnh vào!
    Giờ Kinh tế chính trị,trả bài kiểm tra,,lớp nó có lẽ trừ môn thể dục ra thì tất cả các môn còn lại cứ nghe "trả bài" là những tiếng...suýt xoa nổi lên,nghe "lạnh" hơn cả mấy ngày lạnh nhất ở Hà Nội vừa rồi...
    Thầy bộ môn dong dỏng cao và đã có thể nói là thầy già rồi với những nếp nhăn...thế nhưng ngay từ tiết học đầu tiên lớp đã được biết "uy lực" của thầy ntn,với giọng nói sang sảng và đôi mắt nghiêm nghị,nhưng khi dạy thì lại cho bọn học trò như lũ chi non kia cảm giác dễ chịu và thoải mái.Và thế,nên ngoài TD và tiếng Anh thì nó thấy thích học môn này đầu tiên,và thế,nên nó đã ko bao giờ thấy buồn ngủ vào giờ của thầy,,...
    Bọn lớp nhao nhao,nó thì đang rì rầm với cô bạn bên cạnh,tự nhiên nghe "Cứ bình tĩnh!",là giọng của thầy khi bọn lớp nhao nhao "đòi" bài.Thế là khi lớp cười ngặt nghẽo xong,thấy thầy giở giở xấp bài ra thì tự dưng im lặng.
    Và thầy bắt đầu:"Các anh các chị học tới lớp này rồi mà sao vẫn ko biết đọc hiểu đề nhỉ?...Người ta yêu cầu thế nào thì trả lời thẳng vào vấn đề chứ...Hỏi "Điều tiết" thì nói "Thị trường" làm gì...nên làm thừa là lạc đề,là bị trừ điểm..." "Thầy ơi nhầm 1 tí thầy ạ!" "Mà vừa thừa vừa sai đáng bị trừ điểm 2 lần..."["Ôi thầy ơi để lần sau trừ điểm đi ạ,lần đầu ko biết thầy ơi!!!" "Ờ,đã thế còn sai lỗi chính tả này,"trao" của người ta ai lại là "xê hát",rồi "hai nội dung chính" thế "nội dung phụ" đâu?...""KHOA HỌC LÀ PHẢI CHÍNH XÁC!"
    Bọn lớp lại cười nghiêng ngả,cả nhưng đứa viết nt nữa...Và cứ thế từng bài,từng bài thầy giở đến,đến
    cuối tập bài thì cũng hết tiết...Và những lời thầy nhận xét ko biết còn ở lại trong đầu lũ học trò được bao nhiêu đứa và được bao lâu...
    Nó đã từng nghĩ "Trung cấp" là...cái gì đó...chắc là vớ vẩn lắm,và thế mà từ năm đầu thi nó đã ko biết đến TC là gì...Và đến giờ thì nó ko chỉ thấy mình thật có lỗi,thật đáng xấu hổ với những người thầy đã đứng giảng mấy chục năm mà vẫn nhiệt tâm,mà còn thấy mình đã phí mất 1 năm vừa qua khi nhất quyết " Con ko học TC đâu!"...
    Và khi "mốt" nọ "mốt" kia đang tràn ngập ở mọi nơi,thì các thầy cô vẫn khoác trên mình những bộ quần áo "mặc bao nhiêu năm vẫn tốt",là chiếc áo khoác bông của Đức,là chiếc xe máy babetta...Nó đã nghĩ chắc hẳn những đứa con của thầy đã,đang và sẽ luôn tự hào về 1 người bố,người mẹ,người thầy như các thầy cô...
    Và vì thế,là "lứa" đầu tiên của trường,với nơi học thậm chí ko có sân,phòng học bé tẹo,cửa sổ nhiều cái lủng lẳng cho gió tha hồ lùa vào,cửa chính ko có chốt để cài...là những gì khác hẳn với những gì đó nó nghĩ,nó tưởng tượng,nó hi vọng...nhưng,chính các thầy cô đã và đang nâng từng cung bậc tình cảm và những suy nghĩ,ước muốn...trong đầu nó,trong tim nó...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 11/01/2003
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Các thầy cô ở các trường Trung Cấp hay Đại học Dân lập đều là những người dạy giỏi ở các trường Đại học khác được mời hay thuê về dạy nên đương nhiên dạy hay rồi. Chỉ có điều học sinh các trường đó lười hay không chịu học thôi. Nếu học sinh Việt Nam ai cũng sâu sắc như chị thì chắc không còn cái nạn thi nhau đâm đầu vào Đại học như bây giờ --> Nhìn mà phát ngán, nhưng rồi vào Đại học Quốc lập cũng có mấy học sinh học nên hồn đâu.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Giờ triết hôm nay thật thú vị,vì bọn nó được học thế nào là "Hôn nhân",và thú vị vì "trong" Hôn nhân có "Tình yêu chân chính".
    Cô giáo bộ môn còn trẻ,vì bọn lớp được biết cô mới có 1 em bé bé xíu,cô hay cười,nhất là khi cô gọi lần lượt theo danh sách lớp lũ học trò trả lời những câu...ngốc nghếch.Và tất nhiên lần này cũng thế,nhưng mà cô đã cười rũ ra khi cô hỏi "Hiểu Tình yêu chân chính là gì nào?" mà thấy bọn lớp cứ cười cười ngô ngố,cô hỏi tiếp:"Thế lớp mình ai chưa có người yêu giơ tay?"....và cô bật cười khi thấy tay và tay giơ lên ào ào..."Chết thật,chưa có người yêu khác với đã yêu ai rồi đấy nhé!...Cái tuổi này mơ mộng được rồi,nên có yêu thương cũng ko có...tội gì cả đâu!Nên nếu ai mà chưa chấm anh nào thì xem lại mình đấy nhé!",bọn lớp cười nghiêng ngả..."Cô ơi thế cô iêu từ bao giờ ạ?" "Tôi á...ha ha...năm lớp 12 tôi để ý một cậu cùng lớp...thích cực kì..." cả lớp cười ầm vì cô vẫn hay "nhấn mạnh" kiểu thế "...thế nhưng đến cuối năm vẫn chẳng thấy cậu ta gì cả...đến khi đem thiệp mời đến cậu ta mới..." bọn lớp nhao nhao "mới gì hả cô?",cô cười" Cậu ta mới bảo hồi đấy thích H lắm,nhưng ko thấy H...bật đèn xanh gì,nên...ôi giời,đến lúc ấy cậu ta mới nói,thế mới chết chứ!...Phụ nữ mình từ trước đến giờ vẫn cứ ngại ngùng khi tiếp xúc với người ấy,kém thật,như tôi thế có phải là mất cơ hội ko?,mà thứ tình cảm làm cho con người ta phải run khi nhìn thấy người ấy,có lẽ chỉ có một......Thôi nào,viết bài..." Giọng cô lại đều đều vang lên,và thỉnh thoảng ngưới nhìn cô,nó thấy mắt cô hoe đỏ và đang chìm trong cõi xa nào...Hẳn đó là người duy nhất trong trái tim cô,người khiến cô thấy rất ngượng ngùng khi phải nói chuyện,gặp gỡ,khiến cô phải đỏ mặt dù thấy người đó từ xa,và có lẽ đó là người duy nhất cho cô nuối tiếc...
    Nghỉ giải lao,cô bạn cùng bàn quay sang cười cười bảo nó:"Cô nói trúng tim đen ai nhé!!!"...<------------và nó đã nhe răng ra cười như thế...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng
    Tết năm nay tự dưng nó...ngoan ghê,,tại chẳng chịu đi đâu cứ ở nhà suốt.Mọi người gửi xe ra ra vào vào lúc nào cũng...hỏi thăm nó suốt,chắc cũng tại trong năm chẳng mấy khi thấy mặt con bé đâu...Và người Tết này đi nhiều,là bố.Bố hết đi trực đến về quê,quê nội rồi quê ngoại.Cũng tại quê ngoại thì lâu lắc rồi bố chưa về,bố nhường mẹ con nó,còn bên nội bố vẫn thỉnh thoảng phi xe về,khi nào nhớ ông bà quá,nhưng tại ông bà nội nhiều tuổi rồi và không được khoẻ lắm...bố năm nay cũng 52 rồi,cái tuổi mà nhiều ông bạn học của bố đã có...cháu.Những lúc bố kể thế,nó toàn dài mồm..cãi:"Ai bảo bố đẻ con muộn quá,có cháu cũng được,,nhưng con còn chưa có người iu mà!!!"...Thế là cứ cách một ngày bố mới ở nhà,nó trông xe và phụ mẹ nữa nhưng mẹ vẫn cứ xoay như chong chóng...Và bữa cơm cúng 30 nó và mẹ làm từ sáng đến giữa chiều mới xong xuôi...Giao thừa năm ngoái bố đi trực,nên nó đèo em nó đi được một đoạn rồi,gặp bọn bạn nó rồi,nó còn quay xe lại,thế là 3 mẹ con ra cổng xem pháo hoa.Còn giao thừa năm nay thì cả nhà nó đủ cả,bố còn vác ghế ra ngồi,còn nhóc em nó,thức suốt nhưng đúng lúc bắn pháo hoa thì lăn ra ngủ,ko "cố" được nữa,giống y nó hồi bé,nhưng hồi bé nó...khôn hơn,thức thì thức nhưng nó vẫn ngủ,đúng Giao thừa thì dậy...
    Nó cũng muốn về ăn Tết cùng ông bà lắm,vì khá lâu nó chưa về,vì năm nay bà ngoại mừng thọ 74,vì năm nay ông nội không được khoẻ,vì...Nhưng mà trước Tết và đến giờ nó vẫn ngồi ở nhà,cứ "gạ" hay "tóm" được ai là...tá lả,vì chỉ có trò đấy mới xua được thời gian đi mau...
    Trước Tết thì đếm từng ngày đến...Tết.Đến Tết thì biết là mùng mấy Tết rồi,nhưng ko biết là thứ mấy nữa.Còn sau Tết giờ thì thấy hình như Tết trôi vèo một cái.Có lẽ là Tết đầu tiên nó ở nhà nhiều như thế nhưng lại thấy vui...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng....
    Nhìn nó lùn lùn với cái kính cận,ai cũng xì nó,bảo:"Lùn thế này bóng rổ gì..." "Chơi cho người cao lên hả,cố lên nhé!"...Nó chỉ tủm tỉm thôi,vì đã chán gân cổ lên thanh minh...
    Nó biết đến quả bóng rổ to hơn cả quả bóng đá,và cái bảng rổ cao như mấy ông khổng lồ trong phim thần thoại từ hồi cấp 2,khi MTĐ của nó vác về khi quả bóng rồi dạy cho cả lũ chúng nó chơi,và 1 thanh thép uốn tròn được ngự trên cột điện làm rổ,có lẽ nó thích bóng rổ từ hồi ấy...
    Cấp 3,lớp 10,cả sân bóng toàn các anh thấy 1 con bé lùn lùn mập mập,cận nữa,hùng dũng vác theo quả bóng vào ném....và con bé lùn là nó chính là thành viên đầu tiên của đội bóng rổ nữ đầu tiên của trường.Mà đa số cầu thủ của đội toàn ở lớp nó...Cuối năm lớp 10,sân bóng rổ trường nó nhộn nhịp hẳn vì đã có cả các nường tóc dài cũng chạy trên sân nữa,nhưng nó hồi đó tóc vẫn ngắn...
    Năm lớp 11,tự dưng có 1 cô bé con kém tuổi cả bọn xuất hiện,lúc đầu chỉ toàn ngồi xem,thu lu bên cột rổ...thế mà cũng chẳng nhớ rõ được cô bé con đó và nó đã thân nhau ntn...nhưng đến giờ cô bé con là em gái cưng của nó.Và ngày mai,ngày mai là ngày Sinh nhật của bé con.Ừ lại là một lần sinh nhật nữa tới,nhưng SN lần này của bé chắc khác rồi,vì cái tên hồi năm ngoái nó gặp đêm mùng 1 Tết_Sn bé con,giờ là......Bé à,dù lúc trước bé đã phải buồn phiền nghĩ ngợi...nhiều,nhưng Sinh nhật này nhất bé nhé!!!Vì sao thì bé hiểu mà,phải ko?!!!,xin lỗi vì Chúc mừng bé sớm mất 1 ngày,nhưng mai học 6 tiết xong chị phi qua nhà bé ngay mà...
    Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
    mừng ngày sinh nhật thiết tha
    mừng ngày Chúa sinh Bé trên đời
    Chúc mừng ngày Sinh nhật!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Và 1 Valentine nữa lại đến,và lại có 2 con bé cùng dạo phố trên 1 chiếc xe.Là cô bạn thân_ng.Y của nó,và nó.
    21h,nó xách xe ra khỏi nhà sau khi đã dọn dẹp xong,và sau khi 2 đứa nó chúc mừng Valentin cho nhau qua điện thoại,ng.Y "máu" ra ngoài đường quá!Thế là nó cũng thấy "máu" theo.
    Mưa,lất phất,nó vừa gội đầu xong và có đem theo mũ,nhưng nó ko đội,vì nó vẫn thích mưa mà,hơn nữa,mưa của nó năm nay hết buồn rồi,nó cũng thấy vui dù chẳng có hoa hay 1phong sôcôla nào...vì trái tim nó có anh...
    Ng.Y từ hồi lớp 10 đã thầm mến 1 tên trong lớp,và cứ đơn phương như thế,và đã cứ buồn...nhưng chỉ cần tên kia nói chuyện với nàng 1 câu,là nàng có thể cười suốt buổi,để rồi ngày hôm sau lại chìm trong nỗi niềm riêng của mình.Nó thương con bé lắm,vì ko biết đã bao lần,nó chỉ muốn hét lên cho con bé nghe:"H hoàn toàn ko có gì đặc biệt với ng.Y đâu!",để con bé có thể sẽ buòn nhiều lắm,nhưng lại có thể quên được tên kia đi...nhưng mà nó đã ko sao mở miệng để nói nổi câu ấy,nó lại càng thấy thương con bé,và chỉ còn biết làm cho con bé đỡ buồn bằng cách là tất cả các ngày lễ,Tết...nó đều cố gắng có mặt với những món quà nho nhỏ,và bao giờ cũng thế,con bé bao giờ cũng bảo:"Ừ ng.Y vui lắm,chẳng cần gì hơn..."
    Nhưng Valentine lần này,con bé đã thực sự vui,vì đã thấy thật nhẹ nhõm khi đối diện với cái tình cảm đã đeo đuổi mình bao năm qua....
    Vẫn mưa...và đường thì có lẽ chưa bao giờ nhiều "đôi" đến thế,và con bé tha hồ ngắm nghía họ,còn nó,nó chỉ thấy Mưa,thấy anh chàng chở 1 đống hàng trên chiếc honda cũ,thấy những "đôi" đèo nhau bằng xe đạp...
    Nó,đã từ lâu với cái lòng tự trọng to đùng của mình,với những nỗi buồn trong chuyện tình cảm,tự dưng nó thấy sợ nếu trái tim nó sẽ lại phải chịu thêm 1 vết thương nào nữa,và nó cũng đã rất khó chịu khi nghĩ mai sau,mai sau khi nó ko phải là người đầu tiên của người ta,khi người ta yêu nó vì nó có 1 vài điểm gì đó giống người cũ...Cái tôi tự trọng của nó vẫn ko chấp nhận được...và vì tất cả những cái đó,nó vẫn cứ luôn đè nén tình cảm của mình và phớt lờ những ai "có vấn đề" với nó,nhưng mà làm thế nào được,vì trái tim nó chỉ có 1 người thôi...Nhưng bây giờ thì,chưa bao giờ nó thấy được rõ tình cảm của chính nó đến thế,và nó chợt thấy thôi ko còn sợ những tổn thương,và cái Tôi hơi vô lí của nó thì xẹp hẳn...Nó đã 21 rồi...
    Mưa đã rất to vào ngày SN anh,và chính vì thế mà nó thấy thích mưa quá...Trời vẫn mưa...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

Chia sẻ trang này