1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    sáng mai đi nhận phòng thi rồi...bố đến giờ này vẫn chưa ở quê xuống...Tối hôm kia nghe ông bị mệt,bố nói bố sẽ về quê,mẹ bảo đợi mấy hôm nó thi xong rồi bố hẵng đi,nhưng bố vẫn đi...hình như nó đang ích kỷ thì phải...ko,ko phải,vì gần đây ông nội ko khoẻ,nên nó đã bảo bố cứ đi đi...nó ko hiểu nó lúc này nữa,vì nó rất mong bố đang ở nhà...dù năm nay nó sẽ tự đi thi 1 mình,nhưng nó vẫn mong bố đang ở nhà...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên cầu thật mát.....
    Hôm nay uống rượu thật vui.....
    Hôm nay thật là khó nghĩ......
    Hôm nay được một người an ủi.....
    Hôm nay có một người nhớ mình......
    Hôm nay có 1 missed call của......
    Hôm nay về nhà thật muộn.....
    Ngày mai rồi còn đâu.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    là lá la...Rce hâm...hâm....
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị Ngọc được biết MTV là bọn nào.....
    Hôm nay mới thấy mình giống con quái vật, rút máu xong mà cứ chạy phăm phăm...
    Hôm nay được đi đánh bi a, nhưng bị bạn chăn hết tiền...
    Hôm nay ăn suýt sặc tiết luộc....
    Hôm nay phải trải qua một buổi sáng đói dã man tàn bạo...
    Hôm nay chẳng hiểu sao hết hứng đi chơi xa....
    Hôm nay được biết chị Ngọc làm bài cũng tàm tạm, bà chị vợ thì làm cũng phình phường ~~> hi vọng no pro...
    Hôm nay thấy bắt đầu tiếc thời gian rồi....
    Hôm nay đã ước chị Ngọc ngày mai thi thật tốt, thật tốt, bà chị vợ ngày mai làm cũng cũng ngon lành....
    Hôm nay lại qua mất rồi, ngày mai rồi còn đâu....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    chiều ngày thi đầu tiên...đến khi đi thi môn 2 về cứ nghĩ đã qua một ngày nữa rồi,cũng chẳng còn biết là thứ mấy nữa...
    online,ai đó rủ đi ăn,bé T thì vừa đến,ướt sũng...mệt,đói và thèm ngủ...nên đấu tranh mãi đã "từ chối" ko đi ăn cùng ai đó nữa...xin lỗi...chị cũng muốn đi lắm,ko phải là vì...đói đâu nhé,mà vẫn đơn giản chỉ là được gặp...mọi người...
    thèm đi chơi quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bà.
    Lần này bà ở chơi lâu quá,nó rất vui...Mấy hôm rồi bà định về vì nhớ con bé con của cậu Út quá,dù mấy hôm bà lại xuống,nhưng cả bố,cả mẹ rồi đến nó được bệnh cúm ghé thăm.Mẹ yếu quá nên nằm bẹp 2 ngày liền,bố cũng nằm 1 ngày,còn nó khoẻ hơn...cũng chỉ sợ nằm rồi ko dậy được,nên nó thậm chí ko dám ngủ,và ko uống thuốc...ha ha ko biết nhưnh nó sợ uống thuốc vào khoẻ rồi lại thèm ngủ nhiều hơn thì...Nên bà đã ở lại...
    Thằng em nghịch,lại bướng,nên bị bà quát luôn,còn nó...nó nhớ hồi bé nó cũng nghịch lắm mà,và chắc cũng đã bướng lắm lắm...nhưng sao cho đến tận bây giờ,nó chưa bao giờ được bà mắng hay bà nặng lời,hay gì đó có vẻ giận nó....Bà giống như là bà tiên trong những câu chuyện cổ tích hồi bé nó hay được nghe vậy,vì với nó,bất cứ lúc nào,bà cũng rất hiền và rất trìu mến,dịu dàng...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 11/07/2003
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Híc.... Chán như con gì í.... Sáng nay qua nhà chị thì bố chị kêu đi đâu rồi còn gì. Chẹp.... Còn trách cái gì nữa?
    Cho ai đó: Thời gian trôi nhanh quá.... Cuối cùng thì ai đó đi trước tớ rồi. Chẳng biết sẽ là 4 năm, hay chỉ 1 năm.... Không thể nói trước điều gì cả.... Nhưng mà.... Nghĩ cũng buồn cười. Khi xa thật sự rồi thì mới thấy tiếc những gì thuộc về quá khứ. Chẳng biết là sẽ thay đổi thế nào nhỉ? Từ bé đến giờ đã bao giờ hai đứa ko gặp nhau lâu đến như vậy đâu. Có chăng thì đến hơn tháng thôi chứ, vậy mà bây giờ con số lại được tính bằng năm rồi. Nhớ một lần ai đó từng nói là, hai đứa có nợ từ kiếp trước rồi, dù có thế nào thì chẳng thế thoát được. Nghĩ mà mong rằng điều đó đúng như vậy.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngốc,đi chợ chứ đi đâu!!!
    Lần sau nhớ hỏi bố chị xem chị đi bộ hay đi xe?,nếu đi bộ thì ra chợ hoặc ra net đó...Rce ngốc!!!là lá la...
    Cháu là cháu ngoan Bác Hồ!!!
    chị Yến bảo mình đen!!!hu hu
  9. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngọc hâm.....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  10. Nobita_luoi_bieng

    Nobita_luoi_bieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn.... là lúc mà hai đứa lấy xe ra khỏi nhà lúc 9h tối. Cái giờ mà đến tớ đi cũng thấy ngại chứ ko nói là ấy. Đi hết 1 vòng những nơi có thể đến được ở Hà Nội. Nói hết những chuyện trên đời. Mà tự dưng hôm nay hai đứa lại hay nói về chuyện ế vợ ế chồng.... Lo quá đi chứ. Học xong Đại Học, hai đứa về cũng đã đến tuổi... rồi. Với ấy thì cũng đã là sự dừng lại nếu lúc đó không có ai để ý. Còn với tớ thì như thế vẫn chưa là đủ. Nhiều lúc nghĩ, biết đâu rằng sau này.... Ngượng quá! Ngượng quá mà chẳng dám nói ra. Từ bé đến giờ hai đứa đã bao giờ nghĩ đến nó đâu cơ chứ. Chứ chơi, cứ thân và tình cảm đến thế nào cũng ko phải lo nghĩ. Có lẽ vì thế mà hai đứa chẳng dám nói điều gì khi cái thời gian đã sắp hết rồi. Giống như cái đồng hồ cát í.... Cát cứ trôi xuống chẳng chờ đứa nào cả. Gần đây đã có biết bao lần chỉ có hai đứa bên nhau... Vậy mà....
    Hôm nay cũng là lần đầu tiên hai đứa hẹn hò đi chơi mà phải lén lén lút lút. Đến chết cười mất! Ấy còn phải dặn đến đầu đường thì nháy máy vào nhà.... Hồi xưa hai đứa đi đâu, đâu có sợ phụ huynh nói gì đâu cơ chứ. Hay tại hôm nay là tối thứ 7, thứ 7 máu chảy về tim mà, nhỡ ra hiểu nhầm thì bỏ xừ. Đã thế, người ta nháy đến mấy lần mới thèm ra nữa chứ.... Lại còn bảo "cho ấy biết thế nào là chờ đợi, sau này đỡ bỡ ngỡ"...
    (Ngồi viết tự dưng nhớ đến cái bài thơ gì gì của đứa bạn. Không nhớ rõ lắm để đi hỏi lại xem đã (may quá là nó đang online). )
    Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn,
    Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu.
    Vẫn cùng nhau sóng bước những buổi chiều
    Cho hạnh phúc và tương lai chớm nở
    Có những lúc cậu mỉm cười nhìn tớ
    Giây phút chạnh lòng tớ vội quay đi
    Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
    Tớ vội quay đi để tránh phút giây xao xuyến
    Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
    Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau
    Sắp xa rồi.... Sẽ nhớ mãi cái lần ấy bị bác Q mắng chỉ vì muốn hỏi hộ tớ điểm thi, rồi cái lần ấy nhờ tớ đến trường đưa ấy đi học chỉ vì một cái đuôi lẽo đẽo ở lớp. Rồi cả những lần tớ lôi ấy ra làm cái lá chắn cho những câu chuyện tình cảm. Nhớ lần ấy cùng tớ sang nhà ông ta, hai đứa đi 1 xe, thân thiết khiến ông ta tưởng tớ với ấy có vấn đề....
    Còn nhiều lắm, nhiều lắm kỉ niệm..... Từ cái ngày còn bé tí, cô nàng tổ trưởng đánh đá, cầm cây thước kẻ đi gõ đầu mấy kẻ nông dân như tớ.... Lớn hơn là gặp nhau trong phòng thi HSG Văn Quận, cái lần mà đến giờ ấy vẫn còn thấy ngạc nhiên vì một thằng con trai đi thi Văn.... Cấp 2 có lẽ là một chuỗi ngày chẳng nói với nhau câu nào, hình như là tại tớ thì phải? Chỉ nhớ rằng cô nàng tổ trưởng bây giờ đã là quản ca của lớp rồi. Nghĩ lại thì thấy tiếc thật đấy. Cơ mà cứ nhớ đến cái ngày cuối năm lớp 12, cái câu ấy nói với tớ, tớ lại thấy sao hôm đó tớ ngu ngốc thế được nhỉ... Nhưng cái mặt đỏ ửng của ấy vẫn làm tớ thấy chết vì cười...
    Đến ngày hôm nay, tớ và ấy đã thay đổi nhiều. Có lẽ cách đây 2 hôm tớ làm ấy quá ngạc nhiên.... Tớ mà lị, nhiều tài lẻ lắm, ko thế thì làm gì có bao nhiêu chuyện xảy ra được.... Cơ mà tớ thấy ấy cũng thế mà.... Sự cuốn hút không thể nói ra được.... Hôm nay trên đường đi tớ mới nhận ra rằng ấy cũng có 2 điểm rất mới. Ai đời cái mặt nghền nghệt mà cũng có khiếu nói khoác với máu hài hước. Ngày trước tớ toàn thấy ấy nghiêm túc chết đi được.
    Mấy tuần gần đây ấy còn định giở trò mối lái tới với cái mụ Tr kia nữa chứ!!! Bực mình thật, đã nói là ko thích mụ đó rồi mà. Nhưng hôm nay đã có biện pháp rồi. He he.... Thích mối lái thì tớ cũng biết mối lái. Xem chừng ấy cũng sợ cái anh chàng H lớp cũ lắm thì phải. Chú H đó thì chơi với tớ còn lâu lắm. Có gì thì chúng mình ăn miếng trả miếng nhé. Xem ấy còn thích cái trò mối lái nữa không.
    Ở đời này, sự giả dối, không thành thật và ngộ nhận nhiều hơn là sự thành tâm.... Nhưng chỉ có một điều tớ có thể tin chắc, đó là tình bạn của tớ và ấy là thật, thật vì những điều ấy cảm thấy sợ tớ, thật vì những điều tớ cảm thấy phục ấy. Đó là những điều bí mật mà chẳng ai ở ngoài có thể hiểu được. Suỵt suỵt.... Bí mật là cấm bật mí...
    Như ấy nói rằng có những điều không cần phải nói ra, nói ra rồi có khi chỉ là nói dối. Những điều không cần nói ra, mà đó là sự cảm nhận riêng của hai người. Sẽ chẳng nói gì đâu....

Chia sẻ trang này