1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Bên đời hiu quạnh
    - Trịnh Công Sơn -
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    Hố hố.... Hô hô.... Ha ha.... Hi hi.... Hì hì.... He he.... Há há.... Hè hè.... Hí hí.... Hơ hơ.... Hé hé..... Hú hú..... Hê hê.... Hế hế.... Hề hề.... Kha kha.... Khà khà.... Khơ khớ.... Hà hà.... Hu hu..........
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  2. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    I''m a loser.... but not forever....
    Chạy tiếp nào....
  3. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Hoa Mộc Châu ơi! Anh hỏi tí. Cái bạn ngồi cạnh em hôm trước tên là gì vậy? Xùi uiiii, xinh thế không biết nữa. Vừa hiền lại vừa ngoan, chẹp chẹp.
    Người ơi! Gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không???!!!!!
    Mà dạo này Mưa xanh đâu không thấy nhỉ? Mưa xanh ah! Anh biết em là ai rồi.... Sao em ở bên ngoài khác với trên này vậy? Bên ngoài cấm có thấy nói câu nào bao giờ, trên này thì viết dài cứ gọi là..Hì hì, đùa thôi! Dạo này mưa xanh có khoẻ không? Có vui không? Lâu quá rồi.

    Bạch Hạc
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dà,chị ý tên là Diệp ạ,nhưng có lẽ chú em,Long ý,bít chị ý rõ hơn em!Tại sao thì anh hỏi chú em ý!^__^...
    Anh thắc mắc bé T à,em hơi ngạc nhiên đó nhà,vì là anh kia mà,thế mà lại "xét đoán" con người ta bằng thái độ và vẻ bên ngoài ư?...^__^,giờ thì anh hiểu bé T hơn rùi nhé!Có lấy số Đt của bé T ko?
    I learn from the best_I learn from you!
  5. muaxanh

    muaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ủa ???
    uh !!!!
    em chẳng còn cảm xúc gì nữa ...
  6. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Diệp ơi! Gặp gỡ làm chi???
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?????????!!!!!!!
    Trùi ui! Biết bao giờ mới gặp lại nhau đây, một lần và mãi mãi ư? Không biết người ta ở nơi ấy có bị hắt xì hơi hay nháy mắt khi mình nói những câu này hay không? Hi vọng có hắt xì hơi thì cũng chừa lúc ăn bún ra, không thì... khổ thân. Diệp ơi! Biết gọi là vô ích, công toi nhưng mình vẫn gọi, ít ra thì cũng để người ta bị hắt xì hơi vì mình... Buồn năm phút....
    Đùa chút! Mưa xanh hâm hấp, anh có hỏi gì về chuyện này chuyện kia đâu. Chỉ là lâu thì anh hỏi tình hình em thôi mà! Nói vậy chắc là vẫn khoẻ nhưng chưa vui lắm? Mà em Mộc châu kia! Anh có xét đoán gì đâu, anh chỉ nói là MX chả bao giờ thấy nói câu nào. Suy xét linh tinh lang tang quá đấy. Mộc châu đã làm quen được với anh số 8 trường Y Dược chưa? Gào uynh cả sân, thật xấu hổ quá... Chẹp chẹp. Giờ ai cũng vui vẻ, cũng tươi cười, chỉ mình là không vui vẻ, không tươi cười.
    Trăm năm biết có duyên gì hay không Diệp ơi!
    Người đâu mà đáng yêu xinh xắn thế không biết nữa. Không hiểu bố mẹ người ta ăn cái gì và làm thế nào mà có cô con gái xinh thế.... Nói mãi mà không thấy chán... Chẹp chẹp. Biết có duyên không đây?

    Bạch Hạc
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mình thật vô tâm.... Híc.... Không thể xin lỗi vậy thì mình không xin lỗi nữa... Híc....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    .... Hôm nay.... Thật là..... Hiểu biết thêm được bao nhiêu.... Chầm chậm một chút là okie thui.... Bình tĩnh một chút cũng okie thui.... Dù gì cũng phải.... Hi hi.....
    Chúc bà chị năm nay tấn tới và ổn định những hoạch định lâu dài....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  9. muaphudu

    muaphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hê ! tối thứ 7 anh lên sân Vạn Phúc chơi ,biết đâu tất cả lại gặp nhau , biết đâu ...biết đâu ........
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy? Sao chẳng ai nhấc máy thế nhỉ? Muốn nói nhiều lắm mà chẳng mở mồm ra được.... Hức....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!

Chia sẻ trang này