1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guiliano

    Guiliano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    I want to say "thanks" and "I love you" but I can''t...
    Hình như nhiều lúc mình cũng hơi nhút nhát thật đó. Nhiều lúc thì bạo mồm không chịu được, nhiều lúc phải nói thì cứ như con hến....
    Muốn gặp lắm, nhưng lại chẳng thể. Dạo này chẳng dám đi chơi. Vào năm rồi. Phải cố gắng thôi chứ biết làm sao. Cứ không có việc gì để làm là lại thấy nhớ. Mà hình như lúc tối vừa mới gặp xong mà. Bị điên rồi!!!!
    Híc.... Có ai biết phải nói cái câu "I love you" ra tiếng Việt như thế nào không. Híc....
    Hôm nay mới thứ hai nhỉ. Đến cuối tuần may ra mới được gặp lại nhỉ. Mà thứ bảy mình phải thi cái môn khỉ gió kia rồi. Hi vọng là không có vấn đề gì. Chiều mai phải xuống xem danh sách xem mình được học bổng không. Không được là kiện!!!
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    hừ,mạng củ chuối,làm mất tiêu bài rùi...hix...cảm xúc qua mất làm sai mà "lại" được...bực...
    sung sướng thật,lâu lâu bực mới "xả" được ntn,nguy hiểm quá,khi mà bơ cả chính cảm xúc trong mình...
    Hình như có lần chị đã bảo em chưa sống thật với mình,đúng ko nhỉ...đến giờ thì hình như chị nói sai rồi,^__^,nhưng ko xin lại cái lỗi đó đâu nhá!!!
    Em cũng thật dũng cảm đấy,vì có mấy ai đủ dũng khí thốt lên 3 từ đó đâu,nhỉ,...thế thấy nhớ 1 ai đó thì là gì?,nhớ lắm,nhớ đến cồn cào,nhớ đến trào nước mắt...và chỉ mong sao có thể bay đến nơi nào có thể...nhìn thấy người ta...đấy là gì?,là gì mà cuối cùng chị lại chẳng làm gì cả...chỉ biết hắt hủi nỗi nhớ của mình...
    Hình như dạo này mình thấy mình giống ai đó quá,khi cứ bưng bít trái tim,khi cứ cố ngăn xúc cảm...mình đã từng rất bực,rất giận ai đó khi ko chịu sống thật với tình cảm,cảm xúc của người ta...nhưng rốt cuộc thì 1 người như thế có lẽ khốn khổ nhiều hơn...nên mình nhất định sẽ ko sống cô tâm với mình như thế...uh,tại dạo này bận quá thôi mà,chứ mọi người luôn để dành 1 bờ vai cho mình...
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 01/10/2003
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    càng lớn càng thấy thời gian quả là đáng sợ,ko chỉ tính bằng ngày,mà quay đi quay lại đã sắp hết tuần...nhưng cũng chỉ là cho mình biết cuộc sống gấp gáp trôi quá,vội vàng cuốn theo rất nhiều "thứ",đi mãi mãi chẳng thể nào tìm lại được...Thế nhưng,cuộc sống cũng thật kì diệu khi trước guồng quay gấp gáp ấy,lại sáng lên những "thứ" chẳng thay đổi gì cả...
    chiều đưa Sp qua chỗ làn xong,đến Lăng Bác đúng giờ lúc cỏ được uống nước,thế là tự động mình rẽ qua.Ông mặt trời hồng hồng đỏ tròn xoe,nhìn giống như người cha đang đợi lũ con đùa nghịch nốt để về,nắng nhàn nhạt nên những hạt nước ko long lanh.Nhưng vẫn đẹp,nhưng vướng cái xe máy quá,mình chỉ muốn vứt xe lại chạy vào nghịch nước,nhưng làm sao bỏ xe lại được,xe có phải của riêng mình đâu...Mấy người thanh niên quần áo lấm lem,chắc là thợ hồ hoặc là những người cửu vạn...đang chạy loăng quoăng trên mấy lối nhỏ giữa những vuông cỏ...ôi,lúc đó chỉ mong có túi thần kì của Đoremon thì mình sẽ quẳng ngay cái xe vào đó,rồi tha hồ mà...Một vài chiếc xe đi chậm lại trên đoạn đường đó,còn dòng người vẫn hối hả lao đi,những chiếc xe to uỳnh và láng cóng,những con người trông thật bóng bẩy...họ đã bao giờ,hay có bao giờ hiểu và được nhận những nụ cười rạng rỡ,như mấy người thanh niên kia ko nhỉ......Hạnh phúc đâu to tát và xa vời,hạnh phúc thực ra luôn rất gần mọi người đấy chứ,dù nhỏ thôi...
    hừ,nhắc đến cái xe lại nhớ vụ mình bị túm vì đi ngược chiều,đúng là mình đã sai rồi.Nhưng mấy thứ người đó thì thật là...bố đem giấy tờ đến họ liền nhẹ ngay vẻ mặt,anh thế này anh thế kia,ờ mà nghe cũng như cô giáo giảng bào cho học sinh ấy...thế mà,gợi ý "anh làm biên bản hay...nộp ngay" mới sợ,trơ trẽn đến thế cơ đấy,mặt mũi thì đâu có gian manh hay dữ dằn gì...thế mà...Đáng ghét,xe mình thì chỏng trơ trên hòm xe otô,trong khi lúc đang bắt mình dừng xe lại cũng túm được 1 xe nữa,thế mà chả thấy cái xe đó đâu nữa.Thằng em họ đi cùng bảo mình có tiền dúi nó là được ý mà.Còn lâu,mình mà có tiền còn lâu mới thèm dúi,và xe đó mà là xe của mình,trong túi mình mà có đủ tiền nộp phạt,mình sẽ đòi được lập biên bản hẳn hoi...hừ,chứ thứ người ko chỉ lấy tiền của dân đút túi,còn bớt tiền của NNước cho vào túi mình,loại đó...hừ...nhưng mà,chẳng làm gì được ngoài cái mặt lạnh tanh ko thèm vâng,dạ,ko thèm chào...hừ,chỉ tiếc tiêng trong túi bố thôi,và xe mà bị giữ thì bố sẽ rất xót,chứ ko à,mình làm ầm ở đó lên cho mà xem...hừ....
    nghĩ lại mà vẫn thấy tức...,nhưng mà ông trời công bằng lắm,chẳng ai ăn ko được cái gì đâu!!!
    "Ông chồng" ko thi ĐH,đi học trung cấp cảnh sát,mấy tháng ra toe toét khoe với mình:"Thấy bọn áo xanh mới đừng đầy ngoài đường ko?,toàn bọn khoá chồng đấy,nhưng chồng may quá ko phải đứng đường.Được ngồi xe dẫn đoàn cấp cao luôn...",mình buông luôn 1 câu"Đúng là đồ con ông cháu cha,sung sướng gì chứ!",ông bạn ngẩn mặt ra,ngố ngố,mình phì cười bảo:"Đùa chút thôi,nhưng đấy,đúng là chồng may mắn hơn người khác,nên ko phải khổ sở như mấy người kia,nhưng phải biết thế mà ko được lơ là,ko được đi ra ngoài đường mà vênh mặt lên.Nhớ đấy!"....,có lẽ ko nên thế,mấy lần được về người ta toàn qua thăm nó,nhưng ko gặp,giờ gặp chưa gì đã...nhưng sao chứ,công việc là công việc mà...
    I miss your smile...
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Gửi lỗi_lầm_cơ_bản_của_tạo_hoá: Cái tên này hay vật vã phải không bà chị béo ú già nua? Hôm nào đi ăn cháo ở Nguyễn Khuyến tiếp đi bà chị.
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sửa được cái modem.... Hoá ra là vì thế.... Hi hi.... Lên mạng một cách ổn định thế này thích thật là thích....
    Lại sắp thi rồi. Cố lên, năm nay phải cố cố....
    Cuộc đời đáng sợ nên phải cười nhăn nhở!Người với người là tình, nhưng... lòng người lại khó lường!
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    ha ha,có lẽ chỉ ra hàng cắt tóc ntn,nó mới ngắm nó trong gương với mái tóc được xoã ra.Dài phết...hơi tiếc nhỉ,nhưng xin lỗi mi nha tóc của ta,để mi thế này tội nghiệp lắm.Lúc nào mi cũng bị túm lên,nên có thả mi ra thì mi cứ bị vểnh lung tung.Ta cũng ko có thời gian và....để mỗi làn thả lại ra hàng để kẹp cho mi thẳng ra được...Xin lỗi nha...
    ha ha,chẳng ai muốn nó đi cắt tóc,mỗi ng.Yêu ủng hộ nó.Nhưng khi nghe ng.Y bảo:"Cứ bỏ đi nếu là đồ thừa!",hix,ko phải vậy,nó cũng muốn có một mái tóc dài lắm chứ,là con gái kia mà,chỉ là lúc này vẫn chưa thích hợp thôi...Tạm biệt nhé,tóc dài...
    Sáng nay bước vào lớp bọn lớp phá ra cười,ha ha,nó cũng cười...cắt tóc xong thấy nhẹ nhàng hẳn,từ giờ thì khỏi phải nhăn nhó mỗi khi nhìn tóc vểnh lung tung nữa.Và,thấy như đúng là mình hơn...lung tung và ko thèm kiểu cách...
    Nàng công chúa Út cua Vuong quoc Tháng Năm.
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    em đã từng không thích mùa Đông
    cho đến khi trái tim chợt ấm
    khi anh đến
    và nắng
    tràn đầy trong em...
    mùa anh giờ là mùa thân quen
    là nhớ,là thương,là kỉ niệm
    dịu dàng,anh,và nắng
    sưởi ấm trái tim...
    em co ro trong mùa lạnh đầu tiên
    không còn thấy nỗi buồn vu vơ nữa
    em co ro trong làn áo ấm
    như vòng tay của anh
    như được truyền hơi nóng vào tim
    như được vỗ về
    và che chở...
    em biết
    em đã yêu...mùa anh
    Nàng công chúa Út cua Vuong quoc Tháng Năm.
  8. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    chị này viết nhật ký "kịch" quá . dường như nó ko còn ý nghĩa của 1 quyển nhật ký nữa . nhiều đoạn viết rất sáo . ơ kìa , sao mình lại rỗi hơi thế nhở , sorry nhá , lỡ viết roài , ko post uổng lém
  9. Nhoc_Chie

    Nhoc_Chie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    .................
    đi muộn có 1 chút mà đường đông nghịt thế này nhỉ,dù mọi khi mình chỉ đi sớm hơn cái giờ này 5'',10'' thôi mà...thế này thì ko phóng được rồi,nhưng đằng nào chả muộn rồi nhỉ,cứ từ từ mà tiến vậy...Ơ,2 bác kia quệt vào xe nhau rồi...ơ,cái bác đeo kính đen nhìn ngầu ngầu lại bị bác kia đấm cho 1 quả,ơ,văng cả kính...Sao thấy tức mình thế này nhỉ,sao ông kia lại dám hạ thủ với bác kia nhỉ,kể cả là khi người ta quệt vào mình chứ...hừ,nếu mà dám đấm Tetsu của mình như thế thì ông đó cứ coi chừng...Ơ,sao mình lại khóc nhỉ,mình có buồn đâu,mình đang tức cơ mà....không,mình thấy đau,nhưng mình có bị đấm đâu ...hừ,những cái người như vậy thật là quá quắt mà,có quyền gì mà đánh người khác chứ...xem nào,ko dám đấm người ta nữa à,cứ thử vung tay nữa xem,mình sẽ ko để yên đâu...
    Co len Chie!!!
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    và nỗi nhớ ùa về khi không bên anh
    đủ cho em phá ngàn khoảng cách
    cho em biết mình giàu có nhất
    khi có anh cười...trong những giấc mơ

    Nàng công chúa Út cua Vuong quoc Tháng Năm.

Chia sẻ trang này