1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    .....
    Chẳng thể nói được gì hơn hai chữ "thất vọng".... Hình như bạn không coi tôi là bạn.... Tôi có nói quá không, nhưng thất vọng.........
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Cuối cùng thì nó đã có thể rời xa cái gút mắc mà tự nó buộc nó vào,trong cái vòng "loay hoay" mà ai đó "dạy" nó...Có thật là với gia đình,nó sẽ ko bao giờ "chìm",và ko bao giờ mất đi gì cả...?...nhưng ai đó có hiểu nó thà quẫy đạp để tìm cho riêng nó,tạo cho cái gút mắc đó 1 vài khe hở nhỏ,những khe hở vốn là thứ "đơn giản" cho nó còn là nó như bây giờ...Vốn nó cần ai hiểu,khi mà người nó cần nhất đã ko...,nó hoàn toàn thoải mái chưa nhỉ,nó hoàn toàn thoát ra được cái lưới nó mắc vào chưa?...sẽ là gì,khi cái gì đã mất thì với nó ko thể nào tìm lại được nguyên vẹn?,nó 19,20,ừ,nhưng nó cũng là con người,nó cũng sống,và nó đã trải qua,đã gặp những chuyện gì...tại sao ai đó ko muốn hiểu nhưng lại cứ muốn gán nó vào cái "trẻ con" thế?,thật giống như nó trong mắt bố mẹ vậy,mà rõ là 5 năm sau,bố mẹ ko thể "thấy" được cuộn sống sẽ ntn,"bằng nó",thế nhưng...mà tại sao ko chịu hiểu?,để lắng nghe 1 người,để hiểu...đâu phải là gì quá khó khăn?,ai đó có biết bố mẹ đối với nó cũng như thế,luôn khư khư nói và muốn nó hiểu,làm theo,mà chẳng bao giờ thèm hiểu,thèm nghe nó muốn nói gì,nó nghĩ gì,thậm chí,chẳng hiểu được những giọt nước mắt của nó...Bố mẹ,và anh......

    Ôi!,khoảng cách xa nhất trên đời...Ôi,hoá ra là con gái chúng nó luôn là rắc rối,giống như bố mẹ chẳng chịu bỏ qua và chào đón nó "quay lại"....Nó nên buồn hay vui mừng,khi đối diện thứ luôn khiến nước mắt,từ trái tim nó,lăn dài...giờ đây nó lại có thể cười???...
    Cuộc sống luôn là 1 ngày mới?!!!

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ngày...tháng...
    Nó làm sao có thể "tận hưởng" nhịp thở của cuộc sống này,nếu bên nó ko có những con người ko phải là người thân của nó nhỉ???Nó làm sao có thể mở rộng hết trái tim và tâm hồn...để hoà vào nhịp thở của chính mình,khi có những con người ko phải là người thân,nhưng cũng cho nó yêu thương???...Những con người có thể cho nó niềm tin vào 1 ngày mai,cho nó hiểu "trong gia đình,cha mẹ ko bao giờ mất đi,và nó dù ko biết bơi,nó cũng sẽ ko bao giờ chìm trong cái "bể" mênh mông thế,cái "bể" của nó dù nước luôn cuộn dâng,chứ ko hề phẳng lặng...".Chắc là nó sẽ tin,sẽ tin...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    2
    Xuong_rong_78
  5. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    SỐNG LÀ ĐẤU TRANH.
    Có ai đó nói cuộc sống như là 1 cuộc chiến vậy,mình luôn luôn phải chuẩn bj tinh thần để sẵn sàng ứng chiến,với những ai và những việc nào đó...Với nó thì,đấu tranh với chính bản thân nó thôi,đấu tranh để dần hoàn thiện mình.
    Trong chuyện tranh,hay có 1 thiên thần,1 ác quỷ trên 2 vai của mỗi người,để khi phải chọn lựa,như là khi mình nhặt được 1 túi đầy tiền,thì 2 nhỏ kia hiện ra,1 bảo đem nộp công an,1 lại xui "chiếm hữu"...Trong cuộc sống này,ai ai cũng luôn phải đấu tranh như thế!Và nó cũng trong số ai ai đó...
    Lâu lắc,hồi nó còn bé xíu xíu,cái hồi mà gạo hay mì chính là rất quý,nhưng mà người lớn hiểu điều đó thôi,còn nó chỉ biết lọ mì chính được mẹ cất rất kĩ,hình như là cũng để thỉnh thoảng "quên" luôn,cho tiết kiệm...Tối ấy cũng như bao buổi tối khác,nó rong ruổi cùng anh em quân khu nó khắp chợ,cái ngày mà chợ còn là những quán hàng lá,cột tre...Chợt nó thấy trong 1 góc nhỏ,tối tối,trong chợ,1 bóng đên lù xù.Một bà cụ già,gày yếu,quần áo rách rưới,ngước đôi mắt nhăn nheo,mờ mờ lên nhìn nó,cười...Nó hỏi chuyện bà mà quên cả lũ bạn,rồi nó và bà thành bạn của nhau...Thỉnh thoảng,khi ăn no cơm rồi,nó xuống chơi với bà,thấy bà đói,nó thương lắm,bèn nghĩ hôm sau nó sẽ đem cái gì đó cho bà ăn.Và thứ mà nó lấy "trộm" đem đi là mì chính,và cả gạo...Và,đúng là 1 tên trộm,nó cứ lo ngay ngáy...Và chảng bao lâu nó bể mánh,bố mẹ nặng nhẹ mãi,nó mới chịu "khai" nó đem mấy thứ đấy cho ai...Thế là hết,thể nào nó cũng bị ăn đòn,nó sợ đau lắm...nhưng thật lạ vì lần đó nó chẳng bị sao cả,nhưng nó ko được đem mì chính đi nữa,và lúc đo nó được biết,bà ko thể ăn mì chính mà đỡ đói được...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    nhung cơn mua mua ha ko con nua ,thay vao do la huong thom ngao ngat cua mui hoa sua .Hom nay lai 1 minh lang thang tren duong ma ko co thang ban . ......
    Da rat lau roi toi qua quen voi su co mat cua ban .8 nam roi chu dau co it oi gi dau ,chi biet rang khi quen ban thi ban da o ben toi rat nhieu ca nhung luc vui buon .Lai nghi den chuyen chia tay ,minh se lam gi va se lam nhu the nao neu nhung luc buon nhu the nay ko co ban ben canh .
    19 tuoi dau con la be con nua .Ban be xa cah dau co the mai mai ben nhau suot nhu vay duoc?Toi tu hoi roi tu khuyen nhu minh = vai cau quen thuoc
    Roi chot nho lai nhung ngay he di chopi cung nhau ,dap xe va lang thang tren duong hay mua dopng vao 1 quan quẩy nong nao do .Huong vi cua quay nong duong nhu van con thap thoang dau day .! vi cay vi ngậy va ca vị beo nua.Cha thu vi biet bao
    Toi va ban 2 ke luc nao cung ben nhau ma tam hon va trai tim luon dat cho nguoi khac ,chang biet tai sao nua nhung toi van mong co ban o ben canh van mong duoc chia se 1 phan nao do tam tu cua 1 thnag con trai moi lon dang yeu va van yeu 1 ai do nua
    tOI BONG THAY NHO BAN QUA
    VIET BAI NAY DE TANG BAN - NGUOI BAN TRI KI CUA TOI
    CAM ON BAN DA O BEN TOI VA GIUP TOI RAT NHIEU TRONG 8 NAM QUA
    VAN LA BAN VA TRON DOI LA BAN
    hoa quynh
  7. Nholily

    Nholily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết trước bài này dài thế chắc tui đã không đọc
    Nhung càng đọc càng thấy hay, Càng thấy HOA MOC LAN cảm nhận cuộc sống một cách rất sâu sắc.
    Cảm ơn bạn đã tâm sự nếu đó chính là bạn.
  8. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã ủng hộ topic này!^_^,nhưng tại sao lại phải là Ml thì mới được nhận lời cảm ơn vậy?,^_^...vậy cho Ml nhận thay cô bé đó lời cảm ơn của bạn nha!

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 19/10/2002
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 19/10/2002
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    LÃNG MẠN VÀ THỰC TẾ
    Bắt đầu từ Người yêu_1 nhỏ bạn gái thân.
    Lớp 10,nhỏ bạn kể lại khi 2 đứa đã chơi thân,rằng nhỏ chả ưa nó tẹo nào,vì tính 2 đứa như mặt trăng và mặt trời vậy,nhỏ bạn gần như "chìm" hẳn đi trong lớp,lặng lẽ...Còn nó,khỏi nói,nó thì lúc nào cũng như cơn gió "nặng",cứ ào ào mang đến và cuốn đi...Lớp 11,nó bắt đầu "để ý" đặc biệt tới 1 vài thành viên cũng đặc biệt của lớp.Và nhỏ bạn là 1 trong số đó.Nhỏ bạn đúng là nhỏ,nhưng là bé hạt tiêu,chăm học và "tham" học,luôn ko chịu cho giáo viên...nghỉ nếu có 1 vài vấn đề nào đó mà nhỏ chưa hiểu,và luôn hỏi thẳng thắn trước lớp,thế nên tự dưng bọn lớp lại càng mất thiện cảm với nhỏ,chỉ vì cái tôi của họ quá lớn mà ko ganh đua "đẹp",lại cứ ganh cái kiểu đấy,nhỏ bạn thì mặc kệ,nhưng nó hiểu cái kệ ấy nó nhức nhối trong lòng nhỏ bạn ntn...và thế,nó bắt đầu tiếp cận nhỏ bằng cách tìm hiểu tại sao,lí do gì mà nhỏ co mình lại,hay "trốn" hoặc rất khó khăn lúc "nộp" tiền trong các hoạt động tập thể,chơi bời của lớp...Một lần,cũng như mọi lần,lớp thu tiền,nhỏ đưa tiền mà "xót xa",vì phải nộp dư hơn mức thu ban đầu,nhỏ bạn thu tiền thấy thế thì quát ầm lên...Bé hạt tiêu im,nhưng mặt buồn rười rượi,còn nhỏ kia dường như để xả hết bao "ấm ức" bấy lâu,nên càng quát to...Bọn lớp dường như chẳng ai muốn can thiệp...Nó tiến lại,cũng "quát" nhỏ thu tiền thôi,và có nói " Bà ko biết gì thì bà đừng có nói người ta"...Và,2 đứa bắt đầu từ lần ấy...
    Sau vụ đó,nhỏ chủ động tiếp cận nó,và có nói lần đầu tiên có người "bênh" nhỏ như vậy,rồi nó nói tại sao nó lại nói thế,rồi nhỏ nói...Rồi 2 đứa "cặp kè",luôn luôn bên nhau...Bọn lớp "choáng",vì ko bao giờ ngờ được 2 đứa trái tính trái nết nhau lại có thể thân được,và nói 2 đứa: Hâm!...2 đứa chẳng bận tâm,vì có đôi bạn nào trong lớp thân được như tụi nó đâu!?!Bọn lớp chỉ thân được 1 thời gian,rồi lại tan,rồi lại hợp,nhưng là với 1 đứa bạn khác...2 đứa nó hâm thế cũng chả sao...

    Đời mưa gió,ta có nơi bình yên giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao...


    I love the way U love me!

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 21/10/2002
  10. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đón chờ đọc tiếp
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Được phong_lan_rung sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 22/10/2002

Chia sẻ trang này