1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè!
    Ko đủ kiên nhẫn để ngồi đọc lại tới 6 trang tâm sự của Ng nhưng cũng đoán biết được nội dung cơ bản của nó rồi.
    Một người luôn luôn có nhiều tâm sự như Ng thì..........
    Chỉ vài năm trước đây cô bé này thường tâm sự với mình nhưng giờ thì đành lên đây đọc những dòng tâm sự của cô bé viết vậy.
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  2. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là tác giả hình như hết tiền ra net đánh bài, ai có lòng hảo tâm làm ơn tài trợ để tác giác tiếp tục cuốn nhật kí đang dang dở nhé!!!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    To westlake2002: Ml cũng cám ơn bạn,W_l ạ!!!
    To Nguoi_viet_nhac_tinh_buon và mọi người:Cho em cám ơn!!!
    Anh Th ạ,hi hi,em mà tâm sự với anh nữa,từng này,thì anh làm gì còn thứ 7,Cn để vi vu nữa ha?
    Nhóc H kia,,mua hạt dẻ đê!!!!!!!!!
    ------------------------------------------------------------------------
    Em lớn lên có một con đường
    nơi em đi những bước đầu từ vòng tay cha mẹ
    nơi em bước những bước dài,ngắn
    và những lần vấp ngã...
    Cho em: những con người bên em hôm nay
    Cho em là em của hiện giờ
    Và anh cũng thế
    cũng từ một con đường anh lớn khôn
    anh cũng đã một mình tự bước
    Cho anh là anh,trước em,ngày hôm nay
    Ngày hôm nay
    trên một con đường
    có anh và có em
    có con đường
    của anh và của em
    Có em theo từng bước anh lặng lẽ
    Có em...cho anh đi tới cuối con đường
    Và có anh
    có anh lặng thầm bên em từng bước
    Có anh
    phía trước sáng rõ
    con đường em
    cho hăm hở những bước thân quen
    đưa em về phía trước
    Nơi có anh và con đường anh
    nơi có em và con đường em
    là nơi có
    con đường của chúng ta
    con đường chung cho mọi người!
    Thương mến tặng T5 và anh!
    -------------------------------------------------------------

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 12/12/2002
    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 18/12/2002
  4. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    HML sao dạo này ko viết nữa nhì?????????
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là tác giả hết tiền , không có gì để ăn, bụng đói không viết tiếp được nên phải ngồi viết thơ tình cho đỡ đói mà. Không thấy tác giả còn đang kêu gọi đứa nào mua hạt dẻ à ( tội nghiệp, đói đến mức phải ăn hạt dẻ thay cơm). Đề nghị tài trợ gấp!!!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  6. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    he he hổng phải tác giả hết tiền,mà là bận quá à,mỗi ngày chỉ vào được chưa đầy nửa tiếng,mà post bài lên muốn bài dàiiiiiiiiiiiiiiiii cơ,^__^,nên...thôi!!!Hết tuần này chắc là rỗi hơn ạ,báo cáo mọi người thế nha!
    Hi hi mọi người muốn giúp Ml thì cho Ml mượn 1 ít tay,1 ít chân đi,để Ml làm xong sớm chỗ thiếp Noel đang dở,ok?!!!^____^

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  7. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Híc!
    Tối qua đến nhà em Ng định tâm sự tí chút ai ngờ............
    Ng đi học từ chiều chưa về cháu ạ! Mọi khi là giờ này đã về rồi đấy, ko hiểu sao hôm nay đến giờ này chưa thấy về ( khoảng 20h30' ) ?
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH
    CHỈ CÓ THỂ YÊU NHIỀU HAY YÊU ÍT CHỨ KHÓ CÓ THỂ YÊU CHO ĐỦ !!!
  8. nguoi_ve_tu_nghin_trung

    nguoi_ve_tu_nghin_trung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    HOA MOC LAN !
    THE DA BAN LAM THIEP HA . MINH MUON GUI MOT CAI THIEP CHO CO BAN , BAN CO THE GIUP DO KHONG ? MINH NOI KHONG BIET CHUYEN BAN CO THAT KHONG NHUNG MINH THAY HAY LAM , NEU BAN THI THOI CON NEU CO THOI GIAN THI VIET TIEP NHE ! RAT UNG HO BAN !
    THANG_QUY_NHO
  9. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    bai viet rat hay, monh nhan hoi am cua nguoi da viet de trao doi them.
    theo dia chi xuantam1995@yahoo.com
  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Anh Th à,hi`,thì cả tuần qua cứ đi học về là em qua chỗ làm thiếp luôn mừ...Ai da anh Th mà tâm sự ý ạ,^___^,trời "súc" động quá à!!!he he...Mà anh ui,tuần tới em rỗi hơn rùi thì qua nhà Sp em thăm 2 bác nhé!
    To:Nguoi_ve_tu_nghin_trung:Ơ,thế tức là bạn đặt hàng rùi,đúng ko?,hi hi làm chứ làm chứ,bận cũng làm,vì bạn là người đầu tiên đặt hàng đợt thiếp mới này đó.Vì đợt vừa rồi làm theo đơn đặt hàng mừ! Pv cho mình nhé!
    Hi,chuyện của mình là thật chứ,nên mình mới có cái để mà post bài lên thế này,chứ ko thật thì chịu luôn,sao "múa bút" được,hi,nói thế chứ trước hết mình tâm sự ở đây là mong sẽ được chia sẻ,sẽ được hiểu...nên nghe mọi người khen "hay" mình vẫn chưa quen,vì mình nghĩ gì viết nấy mà,từ những chuyện hoàn toàn có thật,mà "hay" thì nghe như là viết văn ý,mà mình có chủ ý viết văn gì đâu!^__^...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 15/12/2002

Chia sẻ trang này