1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hoa_moc_lan_new, 15/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bé HML iu quý của chị! Tròn 20 tuổi, em thích quà gì nào??? Cái gì mà chị có thể tự tay làm được ý.......
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè!
    Cuối năm rồi, công việc cũng bận rộn lắm, anh ko hứa trước được đâu.
    Mà sắp tới noel rồi, hôm nào anh qua nhà xin mấy cái thiếp nhé !
    Có phải mất tiền ko đấy ???
    Dạo này ko thấy em tâm sự gì cả !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
    http://photos.yahoo.com/gio_mua_xuan
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi rồi còn kêu người ta là bé, he he, mọi người lại tưởng chị Yến phải 40 tuổi rồi nhỉ. Còn quà sinh nhật của HML thì chị đừng hỏi xem bà ý thích gì, vì chắc chắn là chị làm không được đâu, tốt nhất là cứ mua cái gì ăn được đến ý ( còn cho em ăn với, nhưng mà đừng đem đồ ăn do chị làm nhé )

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0

    Mà sắp tới noel rồi, hôm nào anh qua nhà xin mấy cái thiếp nhé !
    Có phải mất tiền ko đấy ???
    --------------------------------------------------------
    ơ,đương nhiên là phải đưa tiền cho em chứ ạ!Vì em làm thiếp có phải bán cho em đâu,cho clb bọn em đấy,nên giá cũng chỉ phải chăng là cùng thui,chứ ko rẻ được,vd như nếu là của em thì em chỉ tính tiền nguyên vật liệu chẳng hạn..^__^,mà cuối cùng là anh có lấy ko,mấy cái ạ?từ giờ em ở nhà rùi,anh cứ qua đi mà xem mẫu thiếp luôn!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  5. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em HML ko viết nhật ký nữa à??????
  6. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh` quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người đấy cô bé ạ ! uh` một tuổi thơ nhiều kỷ niệm sẽ là hành trang sau này cho bé vào đời tự tin và cứng rắn hơn ! phải biết trân trọng nhữn gì mình đã có va đang có bằng một trái tim giàu yêu thương và rung cảm !
    trong tim ai cũng có một quê hương của riêng mình cả ! gửi đến bé những gì tốt đẹp nhất ,tất cả và tất cả........sự bình yên....
    beethoven
  7. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Viết nữa chứ ạ,vì,anh tin ko,vì đây là Nhật kí của cả mai sau nữa,đến khi Ml còn sức để viết,đến khi TTVN vẫn còn...vâng,sẽ vẫn còn thôi...xin lỗi để mọi người chờ,nhưng...mong là Ml sẽ trở lại đây sớm với 1 bài viết mới...^_^

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  8. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hi vọng là như vậy
    nóng lòng quá
  9. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    My Birthday,only for Mom!!!
    ngày....tháng...
    vẫn tỉnh giấc có Miu ở bên,và như mọi khi nó âu yếm ôm Miu vào lòng,nhóc em cũng lao vào"Em ôm với!",chợt,nhóc em kêu"Chân Miu bẩn quá!",và khi mắt nó theo lời nhóc em nhìn vào chỗ chân Miu bị bẩn,nó thót cả tim khi thấy bao nhiêu là máu,đã đông,ở chân Miu,ở đuôi...ở khắp người Miu.Một vết rách thật sâu và dài.Bố bảo Miu bị bẫy,còn nó thì nghĩ vì Miu đi ăn vụng đạp phải...dao như khi nó bị đứt tay vậy...Ko biết,nó chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ nữa,chỉ biết ôm chặt Miu hơn...Thảo nào,đêm Miu ko ngủ yên như mọi đêm,cứ nằm được 1 chút lại ngheo ngheo chui ra khỏi chân,nhưng cũng chỉ thế...sao Miu ko kêu gào...đau thế kia mà...để nó từ đêm có thể chăm vết thương đó...Miu chắc là mệt lắm vì mất rất nhiều máu,khắp nhà đầy vết máu...Miu thì thiêm thiếp trong tay nó...Nó cứ ôm Miu như thế,sai nhóc em lấy bông băng,thuốc mỡ,ôxi già...Thương Miu biết bao...
    Cách đây gần 1 năm,mẹ cũng bị thương giống như Miu,với vết rách ở trên mặt...Hôm ấy cậu út phi xe xuống đón mẹ con nó lên bệnh viện Phú Thọ thăm mợ vừa sinh em bé.Ai cũng bảo cuối năm đi thăm bà đẻ "đen" lắm,nhưng mẹ vẫn đi,vì mẹ luôn coi trọng tình cảm gia đình,họ hàng,bạn bè là hơn cả.Và tất nhiên,nó theo mẹ.Nhưng cậu lại đèo nó,để mẹ đi 1 mình,dù mọi khi 2 mẹ con về quê,bao giờ nó cũng cầm tay lái là chính,vì tay lái của mẹ chưa cứng bằng tay lái của nó.Cứ đi được 1 đoạn,nó bảo mẹ sang cậu chở,nhưng mẹ bảo vẫn đi được,nên thôi...và ko biết lần thứ bao nhiêu khi nó ngoái cổ lại xem mẹ đâu,nó thấy mẹ ngã...xe đã đổ ntn,mẹ đã ngã như thế nào.Lúc ấy 2 cậu cháu cách mẹ khá xa.Nó giật áo cậu"Cậu ơi quay xe lại,mẹ cháu ngã rồi!".Cậu chỉ giảm ga,chắc chưa tin được những gì vừa được nghe.và ko đợi cậu dừng xe lại,nó nhảy xuống,và với cái túi quần áo to đùng nó chạy như bay lại,với sự sợ hãi làm trái tim nó ngừng đập.Khi nó chạy tới,nó thấy người ta người thì dựng xe lên,người thì đỡ mrj ngồi dậy,và đúng lúc nó tới gần,người ta gỡ mũ bảo hiểm mẹ đang đội ra...và khuôn mặt mẹ hiên ra toàn là máu,máu ko biết từ đâu cứ tuôn ra,tong tỏng từng giọt xuống áo mẹ.Nó thấy mình khó thở...nhưng khi đến nơi,với "kinh nghiệm" là khá nhiều lần được chứng kiến những vụ tai nạn kiểu như thế,và người bị nạn còn sống thì ntn,và ko sống nổi,là ntn...nó tìm nơi máu tuôn ra,và nó thấy chợt nhẹ bẫng khi đó chỉ là 1 vết rách.Và nó chợt bình tĩnh khi mọi người vẫn nhốn nháo,mặt cậu tái lại...Mẹ thì choáng quá cứ ngồi im như thế,còn nó,mồm nói "ko sao,ko sao..chỉ bị rách 1 chút thôi!" còn tay thì lấy ra trong túi cái khăn của mẹ,buộc che chỗ bị rách.Và nó tự dìu mẹ dậy khi cậu mang xe ra.Cái xe cũng bị thương,hơi khó đi,nhưng nó bảo nó đi được khi mọi người lo lắng hỏi.Người dân quê đúng là vẫn rất tốt khi cả những thứ đồ bị rách,bị hỏng vẫn được ngự ở giỏ xe cẩn thận.Và hai cậu cháu được đưa tận nơi đến 1 bệnh viện huyện ở gần đấy.... Được băng bó xong,nghỉ ngơi đủ,mẹ lại giục 2 cậu cháu đi tiếp vì trời đã tối,nếu ko đi ngay thì cậu ko về kịp bệnh viện với 2 mẹ con mợ....Đêm ấy,2 mẹ con nghỉ ở nhà 1 chú là em ruột của bố...gần như cả đêm nó ngồi xoa bóp cho mẹ...có những chuyến tàu đêm thức cùng nó,vì nhà chú gần ga...Và sáng sớm,2 mẹ con lại tiếp tục cuộc hành trình,nó lại đèo mẹ gần 60 cây số đến bệnh viện,và lại hơn 100 cây về nhà.Nó cũng thấy hơi lại khi ko thấy mệt gì cả,có lẽ vì nó cần tỉnh táo cả phần của mẹ.Về đến nhà,nếu như mọi khi đi va quệt linh tinh,thể nào bố cũng cho 2 mẹ con 1 bài,nhưng bố thương mẹ còn chưa kịp nữa là...bố chỉ lẩm bầm mãi"đã bảo rồi mà!"...vì chỉ tại cái áo mưa khi đi bố bảo mẹ đừng để nó ở giỏ xe,nhưng mẹ đã ko nghe...và...
    ngày...tháng...
    lần này chiến tranh với mẹ xong,nó vẫn lầm lì khi mẹ đã vui vẻ lại,nó ko biết nữa,chỉ thấy chán,chán vì cứ vui vẻ được 1 tẹo thể nào cũng chiến tranh,mà nó hư lắm,vì nó cứ khiến mẹ phải bực mình thêm...
    hơn 10h,nó về nhà với khuôn mặt xanh mét vì lạnh,hôm ấy đã lạnh còn mưa,nên càng lạnh,đi ngoài đường nó cũng thấy buốt đâu,và tai thì ù lên,nhưng nó mặc kệ...Nó đi vào phòng mà chẳng nói gì cả,và sau khi mẹ mắng mấy câu nhẹ nhẹ,nó thấy mẹ bật khóc khi thốt lên câu"Mày tưởng mày tài giỏi lắm hả,rồi ốm lăn quay ra đấy,trời thì lạnh như thế này..."...Và nó đã cười,lâu lắm mới biết cười khi nghe mẹ mắng...và tất cả những gì dồn nén bấy lâu chợt oà ra,lần đầu tiên nó thấy được mẹ mắng nó vì mẹ thương nó quá!...

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  10. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    " "Ko ai chọn được ba mẹ cho mình đâu em ạ,cũng ko có cha mẹ nào là ko thương con...có điều người lớn ko phải bao giờ cũng biết cách ngăn con một cách tốt nhất,tế nhị nhất nên đôi khi làm con cái tổn thương...mẹ đánh em nhưng lòng mẹ đau lắm...Chị cũng có con gái,nếu sau này con chị mà giận chị và bỏ đi thì chị sẽ đau khổ lắm..."
    Chị L ơi,em thực sự đã hiểu được mẹ,hiểu và chấp nhận được cái cách mà mẹ thương em...và xin lỗi chị,bé con sau này nhất định sẽ là đứa con ngoan mà!
    Nhưng em chưa bao giờ có ý định sẽ rời bỏ bố mẹ mà đi chị ạ!Chỉ là muốn chạy tới 1 nơi nào đó để ko phải nghe những lời mẹ mắng,để tư làm dịu mình lại,để rồi sẽ lại quay về...Chị biết ko,1 trong những nguyên nhân lớn khiến em muốn kiếm nhiều tiền,và phải kiếm được,là để đưa cho bố mẹ đó,để bố mẹ có thể sống thực sự thoải mái,thảnh thơi...Nên làm sao mà em có thể bỏ đi hay đại loaị gì khác như thế được.Đến giờ em vẫn sống,sống tốt vì những con người mà em yêu quý,để xứng đáng với tấm lòng của những ai yêu quý em...Chị ạ,chị là một trong những "người đó",và em muốn cám ơn chị thật nhiều!!!"
    ngày...tháng...
    "SN con N có nồi măng rồi,làm thêm gì nữa nhỉ?...",trong bếp nhà nó nồi măng khô đã được ngâm từ mấy hôm trước..."Bao giờ Sn chị N hả mẹ?",nhóc em líu lo...Ôi,nó sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để có được những khoảnh khắc như thế...
    Nhưng mà,nó sẽ vẫn là nó thôi,bướng bỉnh,ngang ngạnh...còn mẹ thì vẫn sẽ nổi nóng lên...nhưng nó biết từ giờ giữa mẹ và nó sẽ ko có chiến tranh nữa,vì nó đã chịu là kẻ "bại trận"...
    "Back then I didn't know why,why U was misunderstood...
    So now,I see through your eyes all that U did was LOVE...
    Mama I love U
    mama I care
    Mama I love U!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

Chia sẻ trang này