1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Songkran - ngày tết Thái - 13-15/4

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi tdev, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Songkran - ngày tết Thái - 13-15/4

    Songkran là ngày tết cổ truyền của người Thái . Chúng ta được biết đến Tết này với cái tên quen thuộc hơn ( và cũng nói lên chính xác hoạt động của nó :) ) : Tết tạt nước .

    Năm nay Songkran được bắt đầu từ sớm, các hoạt động đã bắt đầu từ ngày 4-4 và sẽ kết thúc vào ngày 18-4 , cả nước Thái được nghỉ từ 13 đến 18-4 . Một ngày lễ thật là dài , rất nhiều người tận dụng ngày nghỉ này để đi du lịch, về quê , đường xá vắng tanh . Những khu shopping, những điểm "nóng" của Bangkok vắng chỉ bằng 1/5 ngày thường .

    Vắng nhưng không vì thế mà ngày tết thiếu đi sự vui vốn có của nó : tạt nước . Năm nay , để giảm lượng tai nạn giao thông dẫn đến tử vong nhiều, chính phủ Thái chỉ cho phép tạt nước tại 1 số con đường gần khu hoàng cung, nếu vi fạm sẽ bị phạt rất nặng . Nhưng xem ra quy định này không duoc tuân thủ lắm , ngoài đường ngày 13 , PICK UP , những chiếc xe bình dân này chở đầy ắp người , những nhóm bạn hoặc có khi cả gia đình , trên xe nào cũng đầy ắp 1 bình nước to nằm ở giữa ( đôi khi có cả những xe chở hẳn 2 lu nước sứ to đùng ) , rồi thì gáo nước cứ vung lên , trẻ con , thanh niên thì mỗi người 1 cây súng nước bắn tứ phía .

    Bên vệ đường thì từng nhóm từng nhóm kép vòi nước , thùng nước ra ngoài phun, tạt vào những xe phóng qua hoặc những người đi bộ . Đi bộ đi ngang qua bị tạt , bực , nhưng cũng chẳng biết làm sao cũng fải cười . Những nhóm đông thì còn trang bị thêm cả 1 dàn loa mở nhạc ầm ĩ rồi vừa nhảy , vừa tạt nước ra đường , vừa tạt vào chính họ :)

    Khaosan, con đường truyền thống với những cuộc vui đỉnh của lễ Songkran , cùng với những con đường xung quanh Democracy circle tối 13 bắt đầu của ngày tết . Nơi đây tập trung nhiều người nhất và gần như đồng phục của mọi người là quần sọoc , áo thun . Thôi thì chỉ toàn nước và nước , người và người , hoà quyện và đông đến ngột ngạt . Mọi người đều trang bị ít nhất cho mình :

    - 1 cái tô nhựa + vài bịch bột gạo 10bath/3 bịch ( hoặc phấn Johnson ) hoà với nước để vuốt lên mặt người khác ( nhất là mấy em xinh xinh ) cùng với lời chúc mừng năm mới , chúc vui vẻ .
    - 1 cây súng nước to đùng chứa đầy nước lạnh . Chia fe bắn nhau hoặc đứng bên lề đường bắn người đi qua
    - dân amarter thì mua những bình nước tinh khiết nhựa rẻ bèo 5bath rồi đục 1 lỗ trên nắp rồi thì cứ thế mà bóp - thành súng :)

    Nuớc và bột biến hết thảy mọi người nhìn bẩn bẩn nhưng cực vui ( và sướng nữa, làm gì có nhiều dịp vuốt má biết bao nhiêu em xinh ) .

    Dòng người cứ nhích dần nhích dần thành 2 luồng đối nghịch nhau ( bănnứớc, bôi bột nhau và chúc nhau ) vòng đi vòng lại các con đường . bên đường , các quán bar mở nhạc hết công suất , tây tàu kéo hết ra ngoài đứng nhảy . Từ trong mỗi nhà, những vòi nước lạnh ngắt phun hết công suất vào dòng người đi qua . Cuộc vui cứ thề diễn ra cho đến giữa đêm

    LẠNH , VUI , BẨN là những gì còn đọng lại với moi người thế nhưng những gì còn lại cho con đường tội nghiệp là 1 bãi sình khổng lồ quện từ nước , bia , nylông và bột gạo.

    Songkran mới chỉ là bắt đầu , ko biết liệu hết ngày 18 , sẽ có bao nhiêu gnười fải đi mua thuốc cảm nữa

    ---------------------------------------------
    Những tin ngắn :

    - ĐTDĐ là vật ko thể thiếu của dân Thái, SOngkran Song kriếc gì đi nữa thì cũng ko thể thiếu nó . Và các hay nhất để bảo vệ chiếc điện thoại là ::: bỏ vào bao cao su , bền, dẻo , ko thấm nước , tái sử dụng được và vẫn nghe tốt .

    - Dù ra quy định khắt khe và cảnh sát làm việc rất gắt nhưng lượng tai nạn năm nay vẫn rất cao , tỉ lệ tử vogn và bị thương cao gần gấp đôi năm ngoái ( dùng hôm nay , 14 , mới là ngày có truyền thống là có số lượng tai nạn cao nhất trong lễ )

    - Ế quá sức ế , các plaza , siêu thị , department stores, đều đồng loạt đóng cửa sớm , báo hại mấy người quen đi tour cuống quít gọi tìm người wen sống tại đây tìm chỗ đi mua sắm và xem show . Thật là vớ vẩn và uổng fí mất dịp vui .

    - Qua biết bao nhiêu lâu trì hoãn , subway của bangkok đã mở cửa trong vài ngày nhân dịp tết , giới thiệu cho mọi người về hệ thống mới . Bên cạnh đó chuyên chở miễn phí gần 90000 người đến những điểm có lễ Songkran ( nhưng vì chưa cài đặt hệ th6óng kiểm vé và hoạt động hạn chế nên những ai muốn đi fải viết thư đến cty để họ gửi vé đến cho những người gửi sớm nhất ) . Ngày hoạt động chính thức dự tính là tháng 6 hoặc tháng 8.

    - Các con sông của Thái đền đang cạn nước vì ko có mưa , ngay cả con kênh chợ nổi gần hoàng cung cũng gần cạn nước , thế nhưng trên con kênh đó người ta vẫn tổ chức chợ nổi truyền thống và dàn fun nhạc nước - hơi bị hôi ! . Nhiều báo đã vẽ những tranh biếm hoạ miêu tả sự thực về hoàn cảnh hiện nay : ngoài đường thì người ta phun nước ào ạt ra ngoài đường , còn nhiều người muốn có nước dùng, nông dân và trâu bò, cây cối thì mở vòi ko ra 1 giọt nước !

Chia sẻ trang này