1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SONGS and MEMORIES !..!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    [Kỷ niệm không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở về với ta nữa

    Đà lạt 2 năm về trước ...

    Tôi lắng nghe... tiếng đàn guitar.. ROMANCE D'AMOUR .... tuyệt vời.... không còn lời gì dể nói... tuyệt vời.....
    Đà Lạt về đêm không còn gì thích bằng .. khí trời lành lạnh... tôi co người trong chiếc áo len.... bạn bè tôi ngồi quanh... và rồi tiếng đàn cứ thong thả mà êm êm... cất lên.... réo rắt.. thi thỏang lại chùng xuống....
    tôi nhìn trong ánh mắt của người bạn thân iu.. ánh mắt hạnh phúc.. khi dã tìm dược môt nửa của mình.... tôi mừng thầm cho nó....
    và tôi lén nhìn xung quanh mình.. chưa bao giờ... tôi lại có cảm giác ấy.. ấm áp... tình bạn thật tuyệt vời... chưa bao giờ... tôi nghĩ nó hay dến như vậy.....

    ngoài song cửa.... tôi mơ.. mơ về mọt ngày..... nắng tràn ngập trong tim mình.. nắng ùa vào lòng bạn... ROMANCE cứ dìu dặt réo rắt.... cũng tựa như lòng tôi lúc ấy... ngân vang tiếng ca của tình bạn ....... tình bạn muôn năm......


    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe bài Yesterday once more...Lòng chộn rộn. ..nhớ lại những kỉ niệm năm lớp chín đi học một tháng ở Vũng Tàu..Tuyệt quá! Một cảm giác Yo! Vào lớp học...chỉ mình mình là con trai còn lại 24 quỷ nữ xinh ơi là xinh....Một tháng tuyệt vời! Cả lớp sau giờ học hay lên chỗ trọ của tớ ngồi 8 và hát. Chậc..Hoàng Vân hát cho mình nghe bài Yesterday once more...----->mấy đêm không ngủ! Có lẽ đó là S&M tuyệt nhất trong cuộc đời.... Bây giờ thì mình không biết cô ấy như thế nào nhưng...Nhớ lắm lắm...Và kể từ đó..----->thích nghe những chương trình nhạc quốc tế hơn và nghiện đến tận bây giờ! Nhớ lại......When I was young I'd listen to the radio.........
    The secrect of Happiness is Love !
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Con nit thích bản hoà tấu Romance thế là giống Thủy rồi,tớ cũng rất thích bản đó,bản đó hay cực ...bài đó cũng gắn với 1 kỉ niệm khá dễ thương với tớ....Và cũng từ khi tình cờ nghe được bài đó tớ mới bắt đầu lon ton tập nghe nhạc cổ điển...
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  4. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thủy sai rồi, Romance d'amour không phải là một bản classical music mà là một bản instrumental music. Tui cũng thích bài đó. Tiếng đàn guitar thật tuyệt diệu, cộng với bộ gõ làm nên một tác phẩm tuyệt vời. Lúc tui nghe bai nay, tui đang có tâm sự rất buồn.
    Nói nhỏ, bài này tui nghe được ở trong một CD tui mượn bạn tui, nhưng tui chưa kịp mang trả thi nhỏ bạn tui đã bay mất tiêu rùi, thế là tui giữ làm kỉ niệm. Trong CD ấy không chỉ có bài Romance d'amour, còn nhiều bài khác rất hay, tui không thể quên được những cảm giác khi nghe những bài ấy......

    MLV
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, lúc trước cứ mỗi sáng thứ 2 lại cảm thấy nản vì phải Chào cờ. Bây giờ bên này thì nhớ bài Quốc ca.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tui tính load lên bài Romance d'amour...hic...bị time out...ức wé...kiểu này tui phải thu nhỏ file hơn nữa để tải lên cho bà con được dịp thưởng thức....

    MLV
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Lớp chúng mình rất rất vui..
    anh em ta chan hoà tình thân...
    Lớp chúng mình rất rất vui..
    anh em ta vui chung một nhà ..
    tui nhớ tui học cái bài này.. hồi còn lớp 1..
    hồi bé có biết gì đâu.... cô giáo dạy làm sao thì hát như thế... chẳng biết ý nghỉa nó là cái chi chi...
    dầy tinh thân quý mến nhau.. luôn thi dua học chăm tiến tới.. quyết kết đoàn giữ vững bền.. giúp dở nhau xứng dáng trò ngoan...
    thi thỏang ngân nga hát lại.... ừa thì hát với mí con bé tập tễnh học nói... hát vu vơ một mình khi không bít hát cái chi..
    nhớ hôm 20/11 ... tặng hoa cho thầy xong... thằng lớp trưởng tếu táu.... cả lớp dứng dậy hát 1 bài đi pà con... ah a.. hát thì hát.. bài chi đây... .
    cái thằng bắt giọng.... 1 2 3 ... lớp chúng mình......
    hìhì.... dứa nào cũng cười tươi rói... ( hay nhan nhở dây).. thầy cũng cười.... ước chi lúc nào cũng dzui như vầy.... I LOVE SMILE
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  8. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    bài ROMANCE có 2 bản lận! 1 bản của guitar, một bản của piano, nhưng bản của piano không hay.
    Còn M thì chẳng có kỷ niệm với bản nhạc nào cả, nhưng M thích nhiều lắm Nhất là bài PALOMA của piano.Nhân đây, có ai có bản nhạc này không?cho M mượn photocopy biết web nào có bản nhạc không?
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Từ khi em không còn về quanh sânlà lần con phố nghe hoang vắng vô cùng ..... đã lâu lắm rồi 0 được nghe những giai điệu như vậy,có lẽ cũng đã khoảng 4-5 năm ......Lại nhớ tới cái thời còn đi học,cả lũ bị nhốt trong trường Nguyễn Khuyến ..... mấy cái bài như: còn lại 1 mình,kiếp ve sầu,hoa tàn ....... được bật suốt ngày,ăn cũng nghe,ngủ cũng nghe,học cũng nghe,đá banh cũng nghe ........Nhớ thằng Hà "mã" bị cả đám con trai trùm mền vì dám dấu truyện 0 cho anh em mượn.Rồi thằng Hà "bá" cho chú Hoà "lé" 1 kéo vào đầu báo hại cả trường phải náo loạn lên.Rồi tụi trâu xanh, hải cẩu,bò rừng,hà mã (tứ đại súc vật của lớp 9a1) trôm đồ của ông thầy tổ chức bán đấu giá bị ông thầy rượt chạy té khói.Rồi cả bọn dùng đèn lade chiếu vào bóng đèn làm ông thầy tưởng cháy => nghỉ 1 tiết. Rồi khi thi tốt nghiệp xong cả lũ kết sách lại treo lên cột cờ chào cờ rồi kéo xuống đốt làm cho thầy Long xanh mắt mèo vì tưởng cháy nhà .........
    Ôi 1 thời đi học,1 thời ma quỉ đã xa đến bây giờ mỗi đứa 1 nơi chẳng còn gặp lại đứa nào nữa,chỉ còn thằng Thọ cho đến bây giờ 2 đứa vẫn là bạn thân.sao tự nhiên muốn tắt bài hát đó đi quá ....... nhưng mà 0 được,nó uýnh mình thì sao
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chợt thèm nghe ONLY LOVE và WISHING YOU WERE HERE qua'...
    WISHING YOU WERE HERE .. ... :)
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO

Chia sẻ trang này