1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SONGS and MEMORIES !..!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    "Nhớ em" (Kỳ Phương) ,hình như nghe cả ngàn lần rồi thì phải,mỗi lần nghe là một lần nhớ,mỗi khi nhớ thì lại nghe,àng nghe càng nhớ,càng nhớ càng yêu
    Cuối cùng mình đã yêu
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh...
    Nhớ núi Hồng Lĩnh, Nhớ dòng sông Lam, Nhớ biển rộng mà quê ta...
    .............Đó là Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh.
    Hì, một giọng hát kỳ cục ko thuộc miền nào đang thì thầm hát cho một người<~ chịu tra tấn. Đặc biệt chứ nhỉ...
  3. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe bản Romance tuyệt vời kia là cách đây 4 năm rồi, bên cạnh mình còn có một người cùng chia xẻ...những cảm xúc của lần đầu tiên...
    Bản nhạc tự bản thân nó không có lời nhưng nếu ta nghe bằng chính trái tim ta thì sẽ thấy trong đó ẩn chứa rất nhiều điều, và người đó đã làm cho ta nhận ra những gì sâu lắng nhất trong tiếng đàn. Ta tự hứa với mình một ngày nào đó chính ta sẽ đàn cho người ấy nghe khúc nhạc ấy...
    Và bây giờ khi đã thực hiện được lời hứa rồi thì người ta đã không còn ở bên cạnh ta nữa, để cho bản Romance kia trở thành dang dở...
    Giờ đây mỗi khi nghĩ về người ấy ta lại trở về với khúc Romance quen thuộc...
    Không biết khúc Romance này mai đây ai sẽ chia xẻ cùng ta đây....?
    Đối với riêng ta khúc Romance này sẽ trở thành bất hủ, mãi mãi và mãi mãi...
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tình cờ chợt nghe lại "Cây đàn sinh viên" đã lâu rồi kô nghe thì phải
    Nhớ,nhớ ngày xưa qua,thời gian trôi nhanh thật,mới ngày nào bước chân vào giảng đường đại học,bây giờ lại sắp ra trường rồi
    Ta và mi học chung giảng đường,cũng quen biết nhau sơ sơ, chẳng nhè lại ở chung một phòng,tình cờ hai đứa lại nằm cạnh nhau.Tay bắt mặt mừng liền, hai đứa nổi tiếng thuộc hàng siêu lại ở chung mới ghê chứ.
    Đêm đầu tiên, ta và mi khai trương liền.Hồi sáng thầy đã dặn kỹ, 10h là tắt đèn đi ngủ, không được làm ồn. Vậy mà......... 10h, đèn tắt theo quy đinh, mọi người lục đục lên giường ngủ, còn ta và mi,mò hoài mới ra cái đèn pin,tưởng làm gì,hai đứa lôi ra cuốn sổ bài hát (vì bài này lúc đó còn đang rất mới nên chưa thuộc lời)
    Hắng giọng e hèm hai ba tiếng............sau đây là tiếng hát của song ca nữ 17-18,xin trân trọng lắng nghe
    Lục đục,lục đục,lũ bạn đang chuẩn bị ngủ vội nhỏm dậy chăm chú nhìn ánh đèn pin cuối góc phòng
    1, 2, 3 .......Đời sinh viên có cây đàn ghi ta..................
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    cùng dắt nhau qua những ngày gian khó,cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên
    cả phong ào ào tiếng vỗ tay khen ngợi, hình như còn có vài cái gối được quăng xuống chỗ ta và mi. Mi có nhớ không ?
    Bỗng mọi thứ im bặt "hai cô kia,làm gì thế,đêm đầu tiên muốn bị phạt rồi phải không?" tiếng quát từ ngoại cửa vọng vào
    Đứng tim trong 1/4 s đầu tiên, 1/4s sau cái đèn pin tắt phụt, 1/4s tiếp theo,một cái mền che chung cho hai đứa,1/4s cuối cùng,cả căn phòng chìm vào yên tĩnh như chẳng có gì xảy ra
    Lần này tha cho đấy,lần sau hai cô còn nghịch thì coi chừng tôi đó
    Hú hồn, đêm đầu tiên đã được vào sổ đen
    .................................................................................
    Nhớ,nhớ quá cái thưởu chỉ biết ngịch ngợm ấy
    Mi hẳn cũng thế, phải không

Chia sẻ trang này