1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SONY ERICSSON OPEN 2008.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi azazel, 26/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tin sáng Thứ Bảy đây!
    Trận Bán kết giữa Nadal và Berdych vừa xong.
    Phần thắng thuộc về Bò Tót TBN.
    Chỉ với 101 phút, anh đã đánh thắng Ber với tỉ số 76 62.
    Đây là lần đầu tiên Nadal thắng Ber ở mặt sân cứng (xin nhắc lại tỉ số đối đầu đến hết trận vừa rồi là 4-3 nghiêng về Nad) trong đó 3 trận Ber thắng đều ở mặt sân cứng.
    Xem Ber thi đấu, tôi nhận thấy anh chơi không được tập trung lắm, có những quả đánh hỏng trong tình huống hết sức "ngớ ngẩn" và đặc biệt quan trọng.
    Như quả quyết định trong loạt tie-break, khi đó tỉ số là 67, Ber cầm giao bóng, anh để lỗi giao bóng kép, cho Nad giành điểm ở set đầu tiên.
    Set 2 Ber mất ngay ván đầu tiên (anh cũng cầm giao bóng), đã thế ở game thứ 6 và 7, Ber còn để thua 2 game trắng, và game cuối cùng của trận đấu, anh cũng không tìm được điểm 15 nào!
    Hơi phí thời gian và sức khoẻ cho trận BK này!
    9:00 sáng mai, Thứ Bảy (VN), sẽ đánh trận BK2 giữa Davy và Rod.
    AZ.
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chung kết Đơn Nữ sẽ là trận giữa:
    SERENA WILLIAMS với JELENA JANKOVIC.
    Jankovic vừa thắng Vera Zvonareva trong trận BK với tỉ số 61 64 trong vòng 1 giờ và 14 phút.
    AZ.
  3. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một chút an ủi nhỏ nhoi cho các fan của Federer, Roddick thua trắng 2 séc trước Davigyenko: 6-7, 2-6.
    CK sẽ là Nadal - Davigyenko, hổng bít chừng nào Nadal phế ngôi của Federer đây ?
  4. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    VỀ 2 TRẬN CHUNG KẾT ĐƠN NỮ VÀ ĐƠN NAM:
    Về trận Chung kết đơn Nữ:
    JELENA JANKOVIC (3TG) với SERENA WILLIAMS (8TG)
    Tỉ số đối đầu là 3-2 nghiêng về tay vợt Serbia, một điều đáng ngạc nhiên là cả 5 trận họ đều gặp nhau trên mặt sân cứng.
    Trận đấu này hứa hẹn sôi nổi vì họ cũng ngang tài với nhau, đặc biệt lần này trên sân nhà, quả là dịp tốt để cho Wil cân bằng tỉ số đối đầu với Jan.
    Dự đoán: JANKOVIC thắng.
    Về trận CK Đơn Nam:
    RAFAEL NADAL và NIKOLAY DAVYDENKO
    Tỉ số đối đầu: 2-0
    Cả hai trận này đều có tỉ số là 2-1, và nói chung là Nadal thắng Davy cũng rất khó khăn:
    2006: Nadal thắng 57 64 64 (Masters China), sân cứng.
    2007: Nadal thắng 76 67 64 (Masters Rome), sân đất nện.
    Số liệu này cho thấy 2 bên đều không kém cạnh gì nhau, có điều kết quả luôn thuộc về Nadal, người có thể hình và thể lực sung mãn hơn (cao hơn 8cm, nặng hơn 15Kg!).
    Nói chung là? khó dự đoán theo thống kê số liệu đơn thuần.
    Các Mem nào có nhận định gì thì vào bình luận.
    Riêng tôi (nhận định cá nhân thôi) thấy muốn hạ Nadal thì phải lên lưới (cỡ như? Sampras vậy), vì ?othân pháp? của Nad quá nhanh, đánh ?ophông? với Nad rất khó thắng, vì? cỡ nào Nad chạy cũng kịp!
    Chỉ có lên lưới, đường banh sẽ nhanh hơn nhiều, mới chế ngự được sở trường này của Nad. Tuy nhiên? để ép được Nad ở cuối sân và giành quyền lên lưới thì không phải tay vợt nào hiện nay cũng có thể làm được! Nad có nhiều cú trả bóng ?otuyệt? khó và đầy bất ngờ!
    Dự đoán: NADAL vô địch.

    AZ.
  5. t2hung

    t2hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác đã nhiệt tình thế thì cho biết thêm giờ giấc cái, không lẽ thức trắng đêm chờ
  6. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Hiện trận Đơn Nữ Chung kết vừa mới bắt đầu thi đấu.
    AZ.
  7. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Trận chung kết đơn nữ (phần đầu)
    Một trận đấu hết sức là? ngộ nghĩnh!
    Đang diễn ra, và vừa kết thúc set 2.
    Thực tế cho thấy mỗi set là 1 người làm chủ.
    Set 1: Jankovic đánh như người ốm, hỏng toàn những quả? trời ơi!
    Bước ngoặc ở set này là bàn thứ 4, khi Wil đang dẫn 2-1 và Jan cầm giao bóng và dẫn điểm 40-0, vậy mà lạng quạng như gà, rồi khi quả giao bóng cuối cùng để lỗi kép dâng chiến thắng cho Wil luôn!
    Rồi thua luôn một lèo?3 game nữa. Tỉ số set này là 6-1 cho Will.
    Vậy mà sang set thứ 2, khởi đầu như bánh tráng nhúng nước, để Wil dẫn 4-2 rồi 5-3, nhưng Wil lại trở thành? vua phá lưới, mất tự tin, đánh hỏng liên tục.
    Và khi tỉ số của set là 5-5, Wil cũng mắc phải lỗi hệt như Jan trong set đầu: dẫn 40-0 mà để gỡ hòa, mất lợi thế rồi giao bóng lỗi kép (!) thua 5-6, rồi bay luôn!
    Tỉ số set này là 7-5 cho Jan!
    Vậy mà súyt tí nữa tôi đi ngủ mất ở đầu set thứ 2 vì? chán quá!
    Nhưng giờ thì tôi? tỉnh táo rồi.
    Sau game 1 của set 3, Jan cầm giao bóng lại để mất!
    Jan đang được bác sĩ chăm sóc trên sân, BS còn? nghe nhịp thở của cô và cho uống thuốc nữa!
    Jan hình như bị cảm, cô ho hơi nhiều.
    Xem tiếp đã.
    Nhớ xem tiếp phần sau nhé các bạn.
    AZ.
  8. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chung kết đơn nữ (Phần cuối).
    Chuyện lội ngược dòng với người bệnh (ốm) như Jankovic, chắc khó xảy ra, khi mà S.Williams đã không bị ru ngủ như trong set 2.
    Jan quả thật là... khó nuốt (dù tưởng đã buông xuôi rồi). Set 3 khi tỉ số Wil dẫn 5-0, lại cầm giao bóng, thế mà không giải quyết được Jan, để Jan lấy lại được game này, rồi lại 1 game nữa! Rồi lại 1 game nữa cộng với 1 cây vợt!
    Ở game thứ 8 này, SW dẫn 40-0 vậy mà cò cưa mãi rồi để thua luôn!
    Game thứ 9, Jan giao bóng, bị SW dẫn 40, vậy mà mãi không dứt điểm được, để Jan lên lại 30-40.
    Nhưng rồi chuyện phải đến đã đến sau 2 cú chéo góc buộc Jan phải lốp bóng lên, và cú smash của SW đã đem chiến thắng về cho cô. Trận này SW có tới 16 aces so với 1 của Jankovic.
    Với tỉ số chung cuộc 21 (61 57 63), Serena Williams đã giữ được Cup vô dịch Miami thêm 1 năm nữa là 5 lần (2002-2003-2004-2007), bằng với kỷ lục của đàn chị một thời là Steffi Graff (1987-1988-1994-1995-1996).
    Tì số không lớn, nhưng giằng co rất lâu trong từng game đấu, nên họ phải mất khá nhiều thì giờ 2giờ 25 phút (và cả sức lực nữa) trong trận này. Riêng set 3 (chỉ có 9 game mà mất đúng 60 phút, trong khi set 2 có 12 game mà chỉ có 55 phút).
    NGÀY MAI CHỦ NHẬT, LÚC 1:00 CHIỀU (GIỜ MIAMI ?" CHẮC LÀ 12 GIỜ ĐÊM VN) TRẬN CHUNG KẾT ĐƠN NAM SẼ BẮT ĐẦU.
    RAFAEL NADAL GẶP NIKOLAY DAVYDENKO.
    AZ.
  9. YMMrHaivn

    YMMrHaivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác AZAZELđã thông tin cho mọi người, trận này rất hay. Một người đánh với phong cách topspin rất nặng (nadal) một người đánh với phong cách bóng flat hơn ( đaviđenko) nhưng cách di chuyển và đánh bóng của da vi den co co ve nhip nhang. Nadal thi co the luc tot hon.
  10. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Davydenco đánh hay quá, cứ 2 dây mà táng thế thì chú Nadal có khoẻ mấy cũng chịu. Đặc biệt là những quả ve trái chéo sân.Cứ gọi là mạnh như khù khoằm.
    Chú Đa thắng chú Na 2-0 : 6-4, 6-2
    Thanks bác Zen đã cập nhựt các thông tin rứt chi đầy đủ, đến 24/7 cũng chẳng được như thế. Em đã vote cho bác rất nhìu sao roài đấy.
    Tiếp tục ngồi chờ xem những thông tin mới của bác.

    tèn ten.

Chia sẻ trang này