1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sony+Tube+Audax = ????

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi arome, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa các quý anh chị em,

    Hai ngày cuối tuần vừa rồi của mình thật không phí phạm chút nào, mà ngược lại, quá bổ ích. Tất cả mọi chuyện đều vô tình và có phần ngẫu hứng.

    Chuyện kể rằng tại một xứ sở nọ, có một chú yêu nhạc đến mức không mua xe máy, bao nhiêu tiền kiếm được đều dành cho mua đĩa nhạc và thiết bị. Thiết bị hiện chú đang dùng là một đầu CD SONY cỏ (vì không có ESD), một cục pre tự lắp, một cục power chính hãng, nhưng đã được chú thay bóng và cuối cùng một đôi Audax rẻ tiền.

    Anh thanh của hệ thống ra sao? Khi mới bật lên, âm thanh chậm rãi, chắc chắn nhưng không có gì đáng nói vì nó cũng "na ná" như bất kỳ bộ dàn nào tầm tiền. Cứ lẳng lặng mà nghe, càng nghe lại càng thấm. Hôm đó mình nghe đĩa BLUE EX-SEED tại nhà chú này, nghe đến bài thứ ba, hai bài đầu dường như là đường dẫn đến bài số 3 này, đột nhiên có tiếng trống "bùng!", lúc đấy mình như ngộ ra một điều gì rất lạ, rất mới vừa xảy ra!!! Lại một tiếng trống nữa vang lên, mình biết đó là cái gì, đó là sự trung thực. Tiếng trống vang lên, mình biết đó là loại trống to, dùng trong dàn giao hưởng, được đánh bàng cái dùi trống có cục bông to ở đầu. Sang bài số 4, có hai tiếng trống cùng hoà tấu, nhưng hai tiếng mặc dù cùng là bass nhưng hoàn toàn tách bạch và rõ ràng, một trống mongo và một trống thường. Anh giai nói là khi nghe tập trung vào buổi tối khi âm thanh yên tĩnh có thể nghe thấy cả tiếng bật tay của ngón tay lên mặt trống trong tiếng trống mongo đấy. Độ trung thực không chỉ có thế. Sáng hôm sau, tức là hôm chủ nhật, tôi lại có dịp ngồi nghe lại vì quả thật tôi quá mê âm thanh của bộ giàn này đến mức tối hôm thứ bảy đi ngoài đường chợt nghe thấy tiếng trống bum bum. Trong lần này, tôi thử đĩa Ngọc Khuê, một đĩa nhạc mà tôi rất thích phần hoà âm, tiếng hát NK cất lên trong bài "gió mùa đông bắc về", một âm thanh khác hẳn so với những gì tôi đã được nghe từ trước đến nay, kể cả so với bộ loa Beovox của bác Minhpt. Tiếng nghe CHUA và BẸT hơn (My love, I can see yr lovely smile on these words). Phải nói thật, nghe không hay như bộ giàn của tôi, âm thanh nghe không sướng, không thoát, không vang, không rộng. Cảm giác NK đang phải cố gắng vượt qua chính mình, nhiều đoạn, mình phải nói rằng cô ấy đang thất thanh vì hát những nốt quá cao. Nhưng nghe hết bài tôi mới biết đấy là NK, đấy mới là tiếng hát thật sự của NK. Sự trung thực lại được thể hiện. Quả thật, nếu bạn còn chưa biết thế nào là trung thực của hệ thống, còn chưa từng nghe một sự trung thực đến thẳng thắn thì bạn sẽ vẫn còn cứ vẩn vơ trong một mớ hỗn độn của thiết bị và lựa chọn mà không thể tìm cho mình một hướng đi đúng.

    Ngoài sự trung thực ra thì hệ thống này còn tạo được hình của âm thanh, như bộ giàn nhà mình phải lựa chọn chỗ thật kỹ thì mới cảm nhận được độ nổi của ca sĩ, nhưng ở đây, tôi đã thử khắp nơi trong phòng, miễn là mình ngồi bệt xuống đất, ngang loa thì âm thanh dường như lan toả và ta vẫn có hình của âm thanh cho dù có sự khác nhau nhưng chỉ là khác nhau về hướng nhìn chứ không khác nhau về hình âm.

    Loa Audax được mệnh danh là một loại loa mềm mại nhưng trong cái danh từ mềm mại này, nếu chúng ta đã từng có cơ hội để nghe thì có rất nhiều kiểu mềm mại khác nhau. Đôi Audax tôi vừa nghe là một loại mềm mại có cá tính, với đủ độ gai cần thiết với tiếng rè trầm, tiếng bật hơi và tiếng bass đủ mềm. Bởi vì có những đôi loa nếu đem so với đôi Audax này thì đôi đấy phải được gọi là "mềm oặt".

    Quay trở lại với sự trung thực, phải chăng sự trung thực là do anh giai đã dùng tube??? hay do dây cáp??? hay do đầu đọc??? Nhưng đầu đọc thì bình thường hơn rất nhiều những gì chúng ta đã bàn luận trong phần "CD 2-8 Triệu". Dây cáp thì tự chế (nhưng mà nguyên liệu toàn hàng xịn). Theo tôi, đó là sự hài hoà tổng thể, sự tinh khiết tổng thể đa đem lại thứ âm thanh trung thực và có hồn đến như thế.

    Cũng rất hào phóng, anh giai đã burn cái đĩa BLUE EX-SEED đó cho tôi. Ngay tối hôm qua, tôi đã đặt nó vào hai hệ thống âm thanh để nghe lại. Không một bộ nào đem lại cho tôi cái tiếng trống bum bum gợi hình đến thế. Khi âm thanh chạy qua đầu DVD thì một cảm giác của sự vội vã, gấp gáp trong xử lý. Đi qua ampli Sansui, ra loa với cảm giác khô khan và hơi gắt. Tiếng không mềm mại và chậm rãi nhả âm. Nó giống hình ảnh một chú nhóc mới tập ghi-ta bài mới, vì chưa nhớ nốt, chưa vào phách chuẩn nên khi đọc trên bài thì vội vàng vồ lấy nốt, vồ lấy cung nên tiếng ra không đúng điểm rơi, không thể hiện được cái hồn, tiếng bổng tiếng trầm. Còn bộ giàn kia thì ngược lại, chậm rãi mà chi tiết, thanh thoát mà không cầu kỳ, bao nhiêu vào là bấy nhiêu ra, không gắng sức, không mệt mỏi.

    Như vậy bộ giàn tôi đang dùng là không được? Xin thưa, tôi sẽ vẫn cứ dùng nó, nhưng bộ giàn kia là cái đích tới, bộ giàn của tôi hiện chưa có dây tốt, hiện đang dùng đầu DVD để đọc đĩa. Vậy là, còn nhiều việc phải làm, dẫu sao, tôi vẫn thích cái gì gai góc hơn là tiếng bass mềm mượt của Audax.

    Cuối bài, xin gửi tới anh cùng chị nhà lời cảm ơn và quý trọng chân thành từ trái tim mình. Ở anh chị, em đã nhìn thấy tình cảm của lòng mến khách, hồn nhiên như cỏ cây và trên hết là tình người chân thật. Rất mong một ngày gần đây nhất sẽ sớm được gặp lại anh chị.

    Thân

    P.S: Nầy! Khi nào anh mang mực lên nhớ mang theo chí trương đấy!
  2. soz

    soz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Arom ơi, nghe phê quá, hôm nào mà đi gặp lại cố nhân thì cho bám càng với nhé.
  3. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác arom ơi. Tôi muốn copy cái đĩa Blue-ex seed ấy quá. Bác có giúp được tôi ko? Thanks
  4. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới msg cho bác, bác check mail đi nhá.

Chia sẻ trang này