1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sorry 7x Sài gòn và HCMCC...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuongmap, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Sorry 7x Sài gòn và HCMCC...

    Chẳng biết thế nào nhưng hôm qua phuongmap vào có nói vài câu không hay thế này :
    " Hi hi thế là một nhân đã bị phuongmap cho vào....Mà này Quick ơi thế em có đồng ý để anh làm con dê đất Sài gòn không ( phát âm chuẩn nhá.....).Em đồng ý đê để hôm rày anh thưa chuyện với ba mẹ cái....Chị Brow_eyes làm bà mối cho em em sẽ hậu tạ nhiều nhiều.....ha ha ha ha
    Nịnh các bác trai Sài gòn cái nhể....Beer đê..... "
    Vốn để relax một chút và cũng là để có dịp giao lưu mở rộng tầm mắt với bà con HCMC - 7X Sài gòn...Chẳng biết điều đó có đụng chạm đến tự ái của bạn Quick hay không nên bạn ấy có vào làm topic " Gửi anh phuongmap..." http://www.ttvnol.com/forum/t_119897/ ...Lúc đầu tôi cũng nghĩ chỉ là vui đùa nên không có gì bận tâm lắm nên cũng góp vài lời vui vẻ nhưng không ngờ bạn Quick đã hiểu lầm và phản ứng khá gay gắt: :"các giai non HN lại được có dịp vào đây nói nhảm nhỉ , cứ ở lại tiếp tục bơi phối hợp, bơi tiếp sức cùng nhau đi nhá , iem đây phủi đít quần đi về nhà đây ....ở lại mà giật váy gái già, bẹo má gái trẻ cùng mấy chú già này chỉ tổ dở người thêm thôi . "...."Em phải thỏ thẻ cám ơn chị Thunder mới được , kinh nghiệm ngồi bô và đổ bô thế này mấy ai có được , khổ nỗi sao lại phải lôi cả lũ ra gõ đầu trẻ con 8X em thế này , thơm thảo gì , khéo lại phí ra cái lắm mồm lại pha tinh vi kiểu sunsilk color của chị già iu quí nhở .
    Hehe , chả biết các anh 7X kinh nghiệm đến đau , chứ em thấy thùng rỗng thì thường kêu to, ku nào càng hay ba hoa phét lác về gái gẩm như anh PM nhà ta ,bị các em gái vẹo rồi mà vẫn còn hớn ha hớn hở bẩu là anh đang vẹo em đấy nhá .....đã thế hai anh chị commandos với chả chị già Thunder mắc mưu lon ton chạy ra xung phong được kết nạp vào danh sách thằng hầu, con ở của PM ....rõ chán" ...."Hờ thật là buồn thay cho 7X HN , bây giờ mới thấy thấm câu "sự ngu dốt không có giới hạn" , và như thế người ta chỉ còn cách giở cái truyền thống kùn kựa ra ....bà chị thích xỉa xói cá nhân, cãi lý không xong thì túm tóc người ta mà đập cũng được.. nhưng mà lôi người lớn vào thế thì chẳng ra gì cả , đừng nhìn ai cũng cá mè một lứa như mình
    Chị thân iu ơi, bây giờ chó sổng nhiều lắm, chó dại, chó hoang, đủ các chủng loại..., sủa suốt ngày đêm, điếc tai lắm. Em nghĩi mình cứ phải sống và làm việc theo pháp luật, em toàn nói chuyện tử tế, chẳng qua có mấy tâm hồn đục như nước cống, đọc bài của iem lại cứ nghĩ iem cùng thể loại với họ , chán chị nhỉ."...
    Thành ra cái topic này lại đi ngược cái mục đính ban đầu mà nó tạo ra...Tôi nghĩ thế và bạn Quick cũng nghĩ vậy nên tôi vào đây có lời xin lỗi với cá nhân Quick nói riêng và các bác Sài gòn nói chung...Có đúng vậy không ạ...Mong rằng giữa 7X Hà nội với HCMCC -7X SÀI GÒN và tôi cũng như bạn Quick không có sự hiểu lầm...Cám ơn lắm lắm....









    Hãy là chính mình !!!
  2. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở SHARK... bác phuongmap đừng quá lo lắng... cô Quick xinh đẹp bình tỉnh nào...
    Đừng làm tổn thương hoà khí nha...
    Hai người bắt tay nhau.
    ......
    Ready
    ......
    FIGHT
    còn tui chạy......

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  3. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bác PM này mồm miệng mau mắn quá nên gây sự hiểu lầm đáng tiếc cho Q,thôi dĩ hòa vi quý đi để cái topic của tui được tiếp tục giúp vui cho mọi người.Nhờ AD xóa mấy bài ko được lịch sự giùm,thanks.
    Vẫn welcom bác PM vào club,người SG rộng lượng và tốt bụng lém,bà con nhỉ!
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la

Chia sẻ trang này