1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SORRY BOX HUẾ

Chủ đề trong 'Huế' bởi dntcvtt, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    SORRY BOX HUẾ

    MÌNH VÔ CÙNG XIN LỖI VỚI BOX HUẾ.MÌNH ĐÃ KHÔNG RA HUẾ ĐƯỢC HUẾ NHƯ DỰ TÍNH BAN ĐẦU.MÌNH RẤT BUỒN VÌ KHÔNG RA GẶP MẶT MỌI NGƯỜI ĐƯỢC.HẸN VÀO DỊP KHÁC NHÉ.
    TO VUIT: xin lỗi vũ nhé.n đã không giữ được lời hứa.n rất muốn ra huế để gặp vũ,n nhớ vũ lắm đấy.nhớ cả box huế nữa.

    MIMOSA.@@@@@
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    trời ơi,làm tui chờ đợi mỏi mòn!!Yêu lỡ dnvtctt rùi nên khổ thế này đây,ngày nhớ đêm mong mà đến giờ phút quyết định thì lại nghe tin là dnvtctt lấy chồng,ấy nhầm,ko ra Huế duoc!!Buốn ghê vậy há,răng nói yêu anh mà ko ra thăm anh hả em!!eheee
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    bà già chứ ko phải con nít đâu em ơi,ehe!
    có thể nói là:"Trẻ không tha,già không bỏ,trẻ nhỏ ko chừa"
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 11/07/2003
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Chà chá chà chả,mấy đứa soi mói cu Kiên nhiều quá coi chừng nó thù vặt là mệt lắm đó,thôi cu kiên có gì bỏ qua cho cu Vũ cacbanoi@ nghe,dù sao nó còn con nít mà khà khà...uống nước trà đã ghê hê hê hê

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thằng Vũ đó ai nói hắn con nít duoc chứ,bờm bờm giống con nít thôi!!
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha,mọi người có biết ko??? lúc trước cacbanoi@ ngồi uống cafe ở ĐN,mấy em ở ĐN cứ tưởng nó lớn lắm nên cứ gọi bằng anh ngọt sớt(vì cái mặt của cu cậu già quá mà !!!!),ko hiểu sao cu cậu cũng ngồi im re chẳng thèm đính chính là mình mới chỉ học lớp 11,đến khi hỏi ra thì mọi người mới té ngữa và có một trận cười kinh khủng,bây h nghĩ lại mà vẫn còn thấy buồn cười.Box ĐN của tụi tui thành viên nhỏ nhất là popeye113@ sinh năm 85,còn lại là 83 trở lên,vì thế có ai nghĩ nó học 11 đâu
    ko hiểu sao cái mặt cu cậu già hơn so với cái tuổi của minh ,chắc là do .........????!!!!!!!!!!!

    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ehehe,anh có nghe câu "đầu óc...,tứ chi phát triển ko"...hahha...joking,coi cu cậu đỏ mặt ghê quá!!
    Lần đầu tiên gặp hắn mới ghê kìa,cứ tưởng anh nào vào quán chat,nhìn hơi quen quen,đi qua cái máy nó thì thấy đang vô ttvn,dùng nick cacbanoi thì mới biết,cứ tưởng 1986 thì mặt cũng con nớt lắm!!Chời ơi,nó gọi mình bằng anh mà đi với nó thì giống như em nó thôi à!!ehe
    Có một nỗi buồn không đáy đó là thời gian
    Có một nỗi buồn không tan trong thời gian không đáy
    Khi mà chiếc giày bên trái ko tìm được chiếc giày bên phải để thành đôi

Chia sẻ trang này